Hoàng Tùng Lâm (sinh năm 2001) - cử nhân ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định "quay xe" 180 độ sang nghệ thuật Từ một sinh viên Luật đầy triển vọng, chàng trai gen Z này đã mạnh dạn theo đuổi đam mê diễn xuất và trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Khi đam mê nghệ thuật phải "ngủ đông" vì... không tự tin
Từ bé, Tùng Lâm đã là fan cứng của sân khấu và điện ảnh. Nhưng vì nghĩ đây chỉ là sở thích "fan cuồng" thôi, cộng thêm hơi thiếu tự tin vào khả năng bản thân, nên thời điểm chọn trường, cậu đã không dám nghĩ đến các trường nghệ thuật.
"Lựa chọn của mình khi đó là khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao. Nói vậy không phải mình chọn Học viện Ngoại giao là nguyện vọng hai đâu nhé! Mình nghĩ rằng ở Học viện nói chung và ở khoa Luật nói riêng, mình sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, mình có thêm những kiến thức sáu rộng từ các thầy cô và đôi khi tới từ các anh chị, bạn bè của mình nữa. Mình vẫn luôn tin đây là một môi trường vô cùng lý tưởng và tuyệt vời dành cho các sinh viên" - Tùng Lâm chia sẻ.
Thử nghiệm đủ thứ nghề nhưng vẫn thấy "sai sai"
Trong thời gian học tại Học viện Ngoại giao, Tùng Lâm đã từng "múa" qua rất nhiều công việc: hành chính, dịch thuật, nhân viên bán hàng, thu ngân, đến nhân viên sản xuất của công ty nghệ thuật và quà tặng văn hóa Việt Nam Tuy kiếm được thêm tiền túi và trải nghiệm, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, chưa đúng với bản thân lắm.
Nam sinh tâm sự: "Thời điểm đó, mình loay hoay và mất định hướng. Rồi mình tìm tới điều làm mình vui và thích thú hơn cả, đó là niềm yêu thích dành cho nghệ thuật. May mắn sao cơ hội đã tới, mình tìm hiểu trên mạng xã hội về các bộ phim ngắn, đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên và thử đăng ký tham gia với vai trò diễn viên. Qua đó, mình nhận được rất nhiều sự động viên và khích lệ. Dù chỉ ở những bước khởi đầu nhưng từ các trải nghiệm nhỏ này, mình đã tìm ra một con đường có thể làm mình thật sự hạnh phúc"
Học lại từ đầu nhưng không sợ vì đã có "nền tảng" từ Ngoại giao
Quyết định chuyển từ Luật sang nghệ thuật đồng nghĩa với việc phải "reset" và học lại mọi thứ từ con số 0. Tuy nhiên, những năm tháng ở Học viện Ngoại giao đã trang bị cho Tùng Lâm thói quen quan sát, học hỏi và tư duy tích cực, giúp cậu không quá "stress" khi hòa nhập vào lĩnh vực mới
"Mình rất may mắn, có thể là do mình khá lì lợm và muốn làm gì là phải làm hết khả năng. Nên mình đi tìm cơ hội nhiều lắm, từ các dự án nhỏ, dự án kinh phí thấp, các dự án nhận được cát-xê thấp và có khi còn không có cát-xê. Có lẽ nhờ vậy nên các cơ hội đã đến với mình. Mình đã có cơ hội tham gia hai vở nhạc kịch. Một là nhạc kịch 'Shrek The Musical' - nhạc kịch chuẩn Broadway và được sản xuất bởi The YOUniverse; thứ hai là nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc' được thực hiện bởi Nhà hát Tuổi trẻ. Một may mắn nữa đối với mình đó là có được sự hỗ trợ và tạo điều kiện rất lớn tới từ The YOUniverse và Cộng đồng Nhạc kịch Interstellar. Sự đồng hành ấy đã trao cho mình rất nhiều cơ hội và giúp mình phát triển, dần dần tìm ra bản thân mình là ai!" - Tùng Lâm bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn