Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2004) - một sinh viên năm 4 khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh trường Đại học Văn Lang, đang có câu chuyện khiến nhiều bạn trẻ phải trầm trồ. Từ một người suýt trở thành kỹ sư IT, giờ Khoa đã tìm thấy chính mình trong âm nhạc và tự tay sáng tác ca khúc đầu tay - một bước ngoặt đầy cảm xúc!
Với biệt danh "Khoa Khóm Khỉnh" (cute ghê ha ) và nghệ danh K-dan trên mạng xã hội, Khoa đang từng bước khẳng định mình trên con đường âm nhạc. Điểm đặc biệt là cậu không theo đuổi những ồn ào nhất thời, mà muốn được công chúng nhớ đến bằng những cảm xúc chân thật trong từng giai điệu.
Plot twist là đây nè: trước khi "quẩy" nhạc, Khoa từng chuẩn bị làm kỹ sư Công nghệ thông tin đấy! Sau khi tốt nghiệp THPT, cậu đã sẵn sàng bước vào giảng đường IT rồi. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng vẫn thấy something's wrong, vẫn cứ băn khoăn chưa thực sự chắc chắn với lựa chọn của bản thân.
Rồi Covid-19 ập đến như một "bàn tay vô hình", làm chậm lại mọi thứ và cho Khoa khoảng thời gian để lắng nghe trái tim mình. Chính trong những ngày giãn cách xã hội, Khoa đã tìm thấy sợi dây kết nối đặc biệt với âm nhạc, thông qua những câu chuyện siêu cute về ông bà.
"Khi nghe ba mẹ kể rằng cả hai bên gia đình ngày xưa đều từng gắn bó với âm nhạc – những câu chuyện rất giản dị như ông đàn cho bà hát, ông bà đến với nhau bằng âm nhạc – mình bắt đầu cảm nhận được một sự kết nối rất đặc biệt", Khoa tâm sự.
Dù hoàn cảnh lịch sử không cho phép ông bà theo đuổi đam mê âm nhạc, nhưng những câu chuyện ấy đã gieo vào lòng Khoa một hạt mầm, thôi thúc cậu khám phá và theo đuổi con đường nghệ thuật.
Quyết tâm rồi thì... bắt đầu từ số 0 thôi! Kiến thức âm nhạc của Khoa lúc đó chỉ là một trang giấy trắng xóa. "Hành trình kết nối bản thân với âm nhạc không hề dễ dàng, có những lúc mình hoang mang và nghi ngờ chính mình", Khoa chia sẻ.
May quá là trên con đường chông gai ấy, Khoa đã gặp được những thầy cô tận tâm, không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn giúp cậu định hình nhân cách và tìm kiếm bản sắc riêng.
Khi bước chân vào Đại học Văn Lang, Khoa tiếp tục đối mặt với những thử thách mới. Cậu từng cảm thấy lạc lõng trong một không gian hoàn toàn xa lạ, phải bắt đầu lại từ những kiến thức cơ bản nhất. "Từ lần thi học kỳ đầu tiên đứng trước mọi người để trình diễn còn thể hiện chưa tốt, cho đến những học kỳ sau, mình dần nhận được những lời khen, sự ghi nhận về sự tiến bộ", Khoa nhớ lại.
Sự công nhận và động viên từ thầy cô, bạn bè đã trở thành động lực to lớn để cậu tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân. Từ những trải nghiệm đó, Khoa rút ra một bài học quý giá: "Chỉ cần kiên trì từng ngày, dù trong hoàn cảnh nào, rồi cũng sẽ đến lúc gặt hái được quả ngọt". Đúng là câu nói này real vô cùng!
Bước ra khỏi môi trường đại học, Khoa tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi tìm kiếm cơ hội thực tế. Cậu bắt đầu tìm kiếm cơ hội đi dạy thanh nhạc để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm, từng bước hiện thực hóa ước mơ tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng.
Tuy nhiên, con đường này không hề smooth chút nào. Khoa đã trải qua không ít lần thất bại, bị từ chối, thậm chí có lúc chán nản và muốn bỏ cuộc luôn. Nhưng may mắn thay, bên cạnh Khoa luôn có những người bạn thân thiết, sẵn sàng động viên, nhắc nhở cậu không được vội vàng và xem mỗi lần thất bại là một bài học kinh nghiệm quý giá.
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực không ngừng, Khoa đã có cơ hội được đứng lớp, dạy thanh nhạc tại một trung tâm. Dù quy mô trung tâm không quá lớn, nhưng đối với Khoa, đây là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, bởi cậu đã được làm công việc bản thân yêu thích và từng bước kiểm soát được con đường mình đi.
Tháng 1 năm 2026, khi mọi thứ dần ổn định, Khoa đủ tự tin để thực hiện một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân: tự tay sáng tác và cho ra mắt ca khúc đầu tay mang tên "Khó đến vậy sao?". Đây chính là "đứa con tinh thần" mà Khoa đã ấp ủ bằng tất cả cảm xúc và sự trân trọng. Cậu đã dồn tất cả tâm huyết và tình cảm vào từng giai điệu, từng lời ca, với mong muốn truyền tải những cảm xúc chân thật nhất đến người nghe.
Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đã mang đến cho Khoa niềm hạnh phúc và sự biết ơn vô bờ bến. Cậu cảm thấy những nỗ lực và cố gắng của mình đã được đền đáp, và đây là động lực to lớn để tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho âm nhạc.
Trong thời gian tới, Khoa dự định sẽ tiếp tục ấp ủ và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa, với mong muốn được khán giả đồng hành và lắng nghe. Cậu luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nâng cao chất lượng âm nhạc của mình, đồng thời tìm kiếm những ý tưởng mới lạ, độc đáo để mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc thú vị và đáng nhớ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn