Từ cô sinh viên luật đến ứng viên Tổng thống: 13 bước ngoặt trong cuộc đời Hillary Clinton

38fc9d824ea366c39285.jpg


Là một người vợ, người mẹ, Đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng - hãy cùng nhìn lại 13 bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời cô gái trẻ Hillary Clinton đến từ Chicago mãi mãi.

Từng là cựu đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ New York và Ngoại trưởng, cuộc đời và con người Hillary Clinton mang đậm dấu ấn tham vọng. Giờ đây, bà đang đứng trước ngưỡng cửa đi vào lịch sử, khi đã tiến rất gần đến khả năng trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

1969 - Cô sinh viên khảng khái

a44add40a979016649b3.jpg


Hillary Clinton phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại ĐH Wellesley năm 1969. Chị em ơi, với thành tích xuất sắc, bà được chọn đọc diễn văn tốt nghiệp trước toàn trường đấy! Nhưng plot twist là bà quyết định... bỏ luôn bài chuẩn bị sẵn, rồi ứng khẩu một bài diễn văn chỉ trích gay gắt Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - người vừa phát biểu trước đó

Hành động "diss" công khai một thượng nghị sĩ đã khiến tên tuổi cô sinh viên Hillary Clinton khi đó "nổi như cồn". Khi bà nhập học trường Luật tại Yale vào mùa thu năm đó, hầu như sinh viên nào cũng biết tới bà - trong đó có cả cậu sinh viên cùng trường Bill Clinton nha!

1975 - Đôi lứa xứng đôi

cbd15531ac9251a71644.jpg


Vào ngày 11/10/1975, một lễ cưới giản dị mà ấm cúng được tổ chức trong căn nhà nhỏ của cặp đôi tại Fayetteville, Arkansas. Hillary cưới Bill Clinton - người cô gặp 4 năm trước tại trường Luật thuộc ĐH Yale. Hai người có chung niềm đam mê với thời sự và những cuộc nói chuyện sâu sắc (couple goals quá đi ).

Bà Clinton đã từ bỏ một công việc tại Washington DC để chuyển tới Arkansas sống cùng Bill. Tại đây, cặp đôi đặt nền móng cho tương lai của họ, và mối hợp tác chính trị chưa từng có trong lịch sử đã hình thành.

1980 - Gia đình có ba thành viên

a8b9591628b77dcd6603.jpg


5 năm sau ngày cưới, bà Clinton hạ sinh con gái duy nhất Chelsea Clinton khi Bill đang là Thống đốc bang Arkansas nhiệm kỳ đầu tiên.

Hiện nay Chelsea đã có con gái, và đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Quỹ từ thiện mang tên gia đình. Cô cũng tham gia vào các hoạt động vận động tranh cử cho mẹ mình trên khắp nước Mỹ (mẹ con goals luôn! ‍).

1993 - Đệ nhất phu nhân dấn thân vào chính trường

a9de17ce2aecd5404e50.jpg


Vừa trở thành Đệ nhất phu nhân được một tuần, bà Hillary Clinton đã gánh vác một trách nhiệm to lớn: Cải tổ hệ thống y tế quốc gia. Chưa từng có Tổng thống nào lại giao cho vợ mình phần việc khó khăn như vậy, nhưng Hillary tỏ ra thích thú khi lĩnh trọng trách này (nữ quyền lên ngôi! ✨).

Mặc dù dự án y tế "Hillarycare" của bà gặp thất bại, bà vẫn thu hút sự chú ý của dư luận, và nhắn gửi đến công chúng thông điệp mạnh mẽ rằng bà có thể - và luôn sẵn sàng - tham gia vào các công việc xây dựng chính sách.

1995 - Bài phát biểu về nữ quyền gây rung chuyển Bắc Kinh

a54a6beeb48a99282a2c.jpg


Vào ngày 5/9/1995, Hillary Clinton đã có bài phát biểu về quyền phụ nữ mang tính đột phá tại Bắc Kinh. Bà mạnh mẽ tuyên bố: "Nếu buổi diễn đàn này chỉ còn một thông điệp, thì tôi khẳng định quyền con người chính là quyền phụ nữ, và quyền phụ nữ cũng là quyền con người" (iconic quá mấy chị ơi! ).

Tờ New York Times khen ngợi Đệ nhất phu nhân vì đã "khẳng định nhân quyền trên mảnh đất Trung Quốc vang dội hơn mọi chính khách Mỹ trước đó." Kể từ giây phút này, bà Clinton trở thành một trong những tiếng nói ủng hộ phụ nữ và bé gái mạnh mẽ nhất trên thế giới.

1998 - Sát cánh bên chồng trong scandal ngoại tình chấn động

bc1cbe89e0fb500f22ca.jpg


Trong thời gian tại Nhà Trắng, vụ scandal gây tổn thương nhất cho Đệ nhất phu nhân Clinton chính là Monica Lewinsky. Khi biết tin Bill Clinton ngoại tình với Lewinsky, bà ghi trong cuốn hồi ký Living History rằng "đó chính là khoảnh khắc bàng hoàng, suy sụp và đau đớn nhất cuộc đời tôi"

Về sau, nhờ có chuyên gia tư vấn và bạn bè cùng gia đình bên cạnh, Hillary Clinton đã tha thứ cho chồng. Nhưng kể từ đó, bà đặt ra mục tiêu mới cho cuộc đời mình: Ứng cử vào Thượng viện (nữ hoàng không bao giờ từ bỏ!).

2002 - Đồng tình với giải pháp chiến tranh

a7199e8b2a59047244b8.jpg


Lá phiếu "thuận" cho chiến tranh Iraq năm 2002 đã trở thành lựa chọn ám ảnh bà đến nhiều năm về sau. Một số nhà phân tích cho rằng quyết định này đã khiến bà thua ông Obama trong cuộc đua trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2008.

Mãi đến năm 2014, bà Clinton mới thừa nhận rằng lá phiếu thuận là sai lầm của mình.

Trong cuốn hồi ký Hard Choices (Lựa chọn Khó khăn), bà viết: "Tôi cho rằng bản thân đã làm đúng, và đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên những thông tin mà tôi nắm giữ tại thời điểm đó. Và cũng không chỉ mình tôi lựa chọn sai. Nhưng tôi đã mắc sai lầm. Đơn giản vậy thôi."

2008 - Những ngày tăm tối nhất



Vào ngày 7/6/2008, sau 17 tháng liên tục vận động tranh cử khốc liệt, Hillary Clinton chấp nhận thua cuộc và nhường vị trí ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ cho tổng thống Obama, khi đó là thượng nghị sĩ.

Đối với bà Clinton, đây là thất bại "đau đớn" . Bà hồi tưởng: "Mẹ tôi khóc, còn chồng và con gái tôi vô cùng buồn bã. Tôi cảm thấy như mình đã khiến mọi người thất vọng."

Bà ủng hộ ông Obama, và dần dần hai đối thủ trở thành bằng hữu. Sau đó bà Clinton trở thành Ngoại trưởng trong nội các của tổng thống Obama (comeback mạnh mẽ đấy! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top