Từ cô nàng nhút nhát thành chị Đội trưởng bản lĩnh - Câu chuyện "plot twist" của nữ sinh USSH khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

42d20f1d1668cf68a747.webp


Gặp gỡ Đinh Bùi Mỹ Hạnh - nàng sinh viên năm 3 ngành Công tác Xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (USSH) - ĐHQGHN, hiện đang giữ vị trí Đội trưởng Đội sinh viên làm Công tác Xã hội USSH. Có lẽ nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cô nàng "xịn sò" này lại có xuất phát điểm là một học sinh siêu nhút nhát, tự ti và đầy những nỗi sợ vô hình

Mỹ Hạnh yêu ngành Công tác xã hội không phải vì áp lực hay xu hướng, mà đơn giản vì... thích giúp đỡ người khác thôi! Và qua thời gian, cô nàng nhận ra đây thực sự là một ngành đầy ý nghĩa và nhân văn, hướng đến mục tiêu vì phúc lợi, hạnh phúc con người và tiến bộ xã hội.

a85f83760cc72f3c05e4.jpg


Khi trái tim ấm áp gặp đúng ngành học

"Có một điều hơi khác với đa số các bạn học ngành mình một chút đó là trước đấy, tất cả các nguyện vọng của mình đều là vào ngành Công tác xã hội. Thời điểm đó thú thực mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình rất thích giúp đỡ người khác, rồi mình cũng làm một số các trắc nghiệm để hiểu bản thân hơn, định hướng chọn ngành thì có gợi ý cho mình vào ngành này. Vì thế nên mình chọn thôi" - Hạnh chia sẻ.

Đến năm 3 đại học, nhận thức của Hạnh về ngành đã được mở mang rất nhiều. Với cô nàng, Công tác xã hội là một ngành vô cùng thú vị và đầy tính nhân văn. Đây là ngành khoa học ứng dụng, một hoạt động mang tính chuyên nghiệp nhằm trợ giúp những đối tượng yếu thế giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực tự giải quyết vấn đề cho họ.

6d5c3204ecab05c4d980.jpg


Nhiều người hay nhầm lẫn Công tác xã hội với việc làm thiện nguyện. Nhưng thật ra không đúng nhé! Nói cho dễ hiểu thì: "Từ thiện cho bạn con cá còn công tác xã hội cho bạn cần câu" Tính bền vững trong hoạt động trợ giúp chính là điều khiến Hạnh luôn trân trọng và chưa bao giờ hối hận khi đã lựa chọn học ngành này.

Một điều đặc biệt hơn nữa là nhờ ngành học này, Hạnh có cơ hội trở thành thành viên của Đội sinh viên làm Công tác xã hội. Với cô nàng, việc trở thành một "cục tác-er" (tên gọi cute của đội) là một niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn lao! ✨

91df9e10caf2e6922dfb.jpg


"Phá kén" thành công - Hành trình thoát khỏi vùng an toàn

Thật ra từ hồi cấp 2, cấp 3, Hạnh đã rất thích các hoạt động tình nguyện nhưng... quá nhát nên không dám tham gia. Lên đại học rồi mới quyết tâm "phá kén", vượt qua vô số nỗi sợ "nhưng mà" trong đầu và cho bản thân cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn. Và thế là cô nàng điền đơn vào Đội sinh viên làm Công tác xã hội và may mắn được trở thành thành viên!

Cùng đội trải qua các chiến dịch tình nguyện, Hạnh cảm thấy bản thân đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Sau mỗi chuyến tình nguyện, cô nàng thường rơi vào trạng thái "lụy" suốt một thời gian dài luôn Bởi những chiến dịch tình nguyện đã cho quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm khó quên.

Các chuyến thiện nguyện đã cho Hạnh được chứng kiến những hoàn cảnh, những mảnh đời còn vô vàn khó khăn ở ngoài kia, khiến cô nàng càng trân trọng và biết ơn hơn nữa cuộc sống hiện tại. Đặc biệt, qua các chương trình, sự đồng lòng và nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên trong Đội, sự sẻ chia của các mạnh thường quân giúp củng cố những niềm tin tích cực về cuộc sống - tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương của cộng đồng

030df63d10d54839e84a.jpg


Hạnh cũng thấy rất tự hào về bản thân, tự hào về Đội sinh viên làm Công tác xã hội đã luôn Dám nghĩ - Dám hành động với một trái tim nhiệt huyết, cháy bỏng và sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình tử tế hơn một thập kỷ qua. Không chỉ riêng Hạnh mà các bạn thành viên Đội sau các chiến dịch cũng đều rất hạnh phúc vì được cống hiến, được trải nghiệm, được học tập rất nhiều điều!

Động lực từ gia đình - Quyết tâm trở thành niềm tự hào của bố mẹ ‍‍

Điều kiện gia đình Hạnh cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc, anh chị cũng có hoàn cảnh hơi đặc biệt nên từ bé cô nàng đã nhận thức được sự vất vả, áp lực vô cùng lớn ở bố mẹ. Vì thế mà từ bé đến giờ chỉ biết luôn cố gắng thật nhiều trong học tập để có thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Một thời gian mẹ bị ốm nặng, kinh tế gia đình thật sự khó khăn. Lúc đó còn bé, không giúp được gì cho bố mẹ, Hạnh cảm thấy bất lực và sợ hãi. Cô nàng đã tự hứa với bản thân từ thời điểm đó là phải cố gắng hơn nữa, học tập thật tốt - lúc bé thì nghĩ đơn giản là "cho bố mẹ vui", lớn rồi thì chỉ mong trưởng thành sớm để có thể đỡ đần được cho bố mẹ phần nào

Chia sẻ thêm một chút, Hạnh vẫn luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì được sinh ra trong một gia đình mà mọi người luôn yêu thương và ủng hộ, tạo điều kiện hết sức cho việc học tập và phát triển. Đó là động lực lớn lao để cô nàng tiếp tục nỗ lực hơn mỗi ngày!

5f72a28b1e093fb7cd7d.jpg


Trong quá trình học tập, Hạnh đã thử sức với nhiều công việc part-time khác nhau để có thêm thu nhập, san sẻ gánh nặng tài chính với bố mẹ, cũng như tích lũy thêm nhiều trải nghiệm. Cô nàng đã từng làm nhân viên quầy Sushi tại Aeon Mall Long Biên; cộng tác viên gỡ băng và hiện đang làm Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng tại Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện E. Các công việc với những tính chất hoàn toàn khác nhau đều là những trải nghiệm, cơ hội vô cùng quý giá để mở rộng các mối quan hệ, phát triển bản thân hơn về kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng, góc nhìn cuộc sống

Không ngừng học tập và phát triển để trở thành người có ích cho xã hội

Theo Hạnh, để trở thành người có ích cho xã hội, người trẻ trước hết cần không ngừng học tập và phát triển bản thân. Đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của chúng ta đấy! Với sinh viên như chúng mình, trau dồi tri thức, kỹ năng, trở thành một người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình là một mục tiêu mà bạn trẻ nào cũng luôn hướng tới - đóng góp tài năng, công sức cho công cuộc xây dựng chung của đất nước.

Bên cạnh đó, nuôi dưỡng lối sống lành mạnh, thói quen tốt, biết yêu thương và chăm sóc bản thân, khiến bản thân hạnh phúc cũng là một yếu tố quan trọng. Bởi chỉ việc mình mạnh khỏe, mình thông thái cũng sẽ lan tỏa được tinh thần tích cực cho mọi người xung quanh - cũng là một hình thức đang đóng góp cho xã hội rồi đó!

7c09c1402d43c418e92c.jpg


Người trẻ cũng nên cống hiến sức trẻ của mình cho các hoạt động xã hội như tình nguyện, tham gia vào các chiến dịch phát triển bền vững... Bởi điều này không chỉ giúp xã hội ngày càng phát triển văn minh, công bằng và bền vững mà còn mang lại cho người trẻ rất nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm và bài học đáng quý!

49c011d0596d59b73557.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top