BossDaoUwu
New member
Từ một cô gái mê thời trang, "anti" luôn nghề nuôi lợn, Liu Chang giờ đây đã comeback cực mạnh khi trở thành nữ hoàng của New Hope Group – một trong những công ty nông nghiệp đỉnh nhất Trung Quốc. Câu chuyện của cô literally là bài học về sự chuyển mình và định nghĩa lại bản thân!
Sinh năm 1980 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Liu Chang basically là con nhà nòi trong giới doanh nhân. Cha cô, Liu Yonghao, chính là founder của Tập đoàn New Hope – người cùng ba anh trai xây dựng đế chế nông nghiệp từ 500 USD vào năm 1982 (flex thật sự luôn!). Nhưng plot twist ở chỗ, thay vì bị ép phải theo nghiệp gia đình ngay từ bé, Liu Chang được cha mẹ support thoải mái khám phá bản thân.
Mặc dù bận rộn với việc phát triển New Hope, ông Liu Yonghao vẫn cực kỳ chăm sóc việc nuôi dạy con gái. Ông khuyến khích cô tiếp xúc với hoạt động kinh doanh của công ty từ nhỏ, và từ khi Liu Chang 16 tuổi, ông đã có kế hoạch dài hơi cho con gái. Năm 1996, ông cho cô sang Mỹ du học để mở rộng tầm nhìn quốc tế – đúng chuẩn đầu tư dài hạn!
Năm 2002, ở tuổi 22, Liu Chang đã có bằng MBA và comeback về Trung Quốc, gia nhập New Hope dưới cái tên giả "Li Tianmei" (undercover vibe quá chừng). Cô bắt đầu từ vị trí chánh văn phòng, làm việc ở cấp hành chính, thậm chí tổng giám đốc lúc đó còn không biết thân phận thực sự của cô. Đây mới gọi là "học từ cơ bản" nhé!
Nhưng sự thật là lúc đó, Liu Chang vẫn chưa hẳn đã muốn kế nghiệp cha. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, cô chia sẻ rằng thời gian ở Mỹ là giai đoạn cô "lắng nghe tiếng nói nội tâm" và "khám phá bản thân". Cô thậm chí còn khá... ngại với việc nuôi lợn, vì cô là người yêu cái đẹp và ước mơ của cô lúc đó là làm trong ngành thời trang chứ không phải chuồng lợn
Cô còn mượn cha 100.000 RMB (khoảng 350 triệu đồng) để cùng hội bạn bán trang sức tại các gian hàng. Mặc dù may mắn thì cũng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng những hoạt động nhỏ nhặt của cô không thể so sánh nổi với những thương vụ tiền tỷ của cha cô.
Nhưng rồi cô nhận ra một điều: dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể đạt được vị thế của cha mình nếu chỉ làm những việc này. Mỗi khi thấy bạn bè của cha đến nhà nói chuyện về xu hướng ngành, phát triển doanh nghiệp, Liu Chang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc kế nghiệp. Thế là cô quyết định quay lại Bắc Kinh, học và tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Trung Quốc, đồng thời lấy bằng MBA tại Đại học Bắc Kinh. Con đường trở thành người thừa kế của Liu Chang bắt đầu từ đây!
Năm 2011, cha cô đưa Liu Chang ra mắt truyền thông chính thức. Một số báo chí gọi những ngày tháng trước đó của cô là "thập kỷ bị giam cầm", nhưng Liu Chang chill lắm: "Cha mẹ không muốn những suy nghĩ ngây thơ và khuyết điểm của tôi quá sớm bị phơi bày và phóng đại. Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi rất sáng suốt, điều này cũng là để bảo vệ tôi"
Tháng 5 năm 2013, Liu Chang chính thức nhận chức vụ quản lý Tập đoàn New Hope.
Nhưng việc tiếp quản không hề dễ dàng, ban đầu có rất nhiều ý kiến ngờ vực về khả năng của cô. Để con gái có thể đứng vững, Liu Yonghao đã mời Chen Chunhua làm CEO liên danh, tạo ra mô hình kế nhiệm "đưa lên ngựa rồi lại tiễn đưa một đoạn", đảm bảo sự chuyển giao mượt mà cho New Hope.
Dưới sự hướng dẫn của Chen Chunhua, Liu Chang bắt đầu những cải cách mạnh mẽ, từ tái cấu trúc nội bộ đến phát triển thị trường. Nhưng áp lực cực kỳ lớn! Mái tóc của cô đã bạc đi rất nhiều, thường xuyên lo lắng không ngủ được đến tận rạng sáng, thậm chí có lúc cô cảm thấy cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý.
"Cứ ngồi vào văn phòng, tôi phải ký hàng trăm, ngàn tờ đơn, đơn lớn nhất có khi lên đến hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ, không biết có nên ký hay không, áp lực cực kỳ lớn" – cô chia sẻ.
Cô luôn lo lắng về những việc hôm qua chưa làm tốt, những lời chưa nói đúng. Nhưng với năng lực của Liu Chang và sự support của Chen Chunhua, New Hope dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Theo báo cáo tài chính, trong kế hoạch ba năm từ 2012 đến 2015, doanh thu từ thức ăn gia súc của New Hope tuy không tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận ròng và hiệu quả sản xuất đã được cải thiện đáng kể. Liu Chang không còn bị gắn mác "nữ chủ tịch xinh đẹp" hay "con gái của vua thức ăn gia súc Liu Yonghao", mà đã trở thành người lãnh đạo thực sự của công ty nông nghiệp niêm yết lớn nhất trong nước!
Không dừng lại ở đó, dưới những nỗ lực cải cách của Liu Chang, New Hope từ một tập đoàn chuyên về thức ăn gia súc đã transform thành một tập đoàn công nghiệp với chuỗi sản xuất đầy đủ từ chăn nuôi, chế biến thịt, đến bán lẻ.
Ngoài ra, việc mở rộng ra thị trường nước ngoài cũng là điều mà Liu Chang luôn kiên định theo đuổi. Năm 2019, New Hope bắt đầu mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, đến năm 2023 đã có doanh thu ở nước ngoài là 20,079 tỷ RMB (khoảng 72 nghìn tỷ đồng), tăng gấp đôi so với 5 năm trước đó!
Cùng năm, Tập đoàn New Hope đã bước vào hàng ngũ Fortune 500. Kế hoạch doanh thu hàng nghìn tỷ mà Liu Yonghao trong thời gian làm chủ tịch chưa thực hiện được, cũng đã được con gái ông thực hiện thành công. Đây mới gọi là "con hơn cha là nhà có phúc" đúng nghĩa!
Giờ đây, khi nhiều người hỏi cô, người yêu cái đẹp như cô sao lại đi nuôi lợn? Liu Chang trả lời: "Việc biến một việc không mấy đẹp đẽ trở nên có ý nghĩa và tạo ra vẻ đẹp, chính là điều có giá trị".
"Tôi muốn khai thác vẻ đẹp trong những việc tưởng chừng không mấy hấp dẫn như chăn nuôi, thức ăn gia súc, nông nghiệp" – Liu Chang nói về kỳ vọng của mình đối với ngành nông nghiệp New Hope. Đỉnh của chóp honestly!
Fun fact: Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tỷ phú, ông Liu Yonghao từng là một giáo viên với mức lương khiêm tốn. Cuộc cách mạng kinh tế Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho ông và ba người anh trai. Từ số vốn ít ỏi 500 USD, họ đã xây dựng Tập đoàn Hope vào năm 1982, trở thành tập đoàn thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc – biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp trong thời kỳ cải cách kinh tế.
Năm 1995, sau khi thảo luận, bốn anh em đã chia Tập đoàn New Hope thành bốn phần, các lĩnh vực kinh doanh chính được phân chia dựa trên điểm mạnh của từng người, bao gồm ngành công nghiệp điện tử, bất động sản và ngành công nghiệp thức ăn gia súc ban đầu.
Anh cả Liu Yongyan chuyên nghiên cứu công nghệ, biến Tập đoàn Hope của đại lục thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp biến tần của Trung Quốc; Liu Yongmei, người anh thứ ba, chủ yếu kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm; Liu Yongxing và Liu Yonghao, người anh thứ hai và thứ tư, tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp nông nghiệp như thức ăn gia súc.
Năm 2001, với tài sản 83 tỷ RMB (khoảng 150 nghìn tỷ đồng thời điểm đó), anh em Liu Yongxing và Liu Yonghao trở thành những người giàu nhất Trung Quốc. Từ giáo viên đến tỷ phú, đây mới là câu chuyện truyền cảm hứng đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn
Sinh năm 1980 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Liu Chang basically là con nhà nòi trong giới doanh nhân. Cha cô, Liu Yonghao, chính là founder của Tập đoàn New Hope – người cùng ba anh trai xây dựng đế chế nông nghiệp từ 500 USD vào năm 1982 (flex thật sự luôn!). Nhưng plot twist ở chỗ, thay vì bị ép phải theo nghiệp gia đình ngay từ bé, Liu Chang được cha mẹ support thoải mái khám phá bản thân.
Mặc dù bận rộn với việc phát triển New Hope, ông Liu Yonghao vẫn cực kỳ chăm sóc việc nuôi dạy con gái. Ông khuyến khích cô tiếp xúc với hoạt động kinh doanh của công ty từ nhỏ, và từ khi Liu Chang 16 tuổi, ông đã có kế hoạch dài hơi cho con gái. Năm 1996, ông cho cô sang Mỹ du học để mở rộng tầm nhìn quốc tế – đúng chuẩn đầu tư dài hạn!
Năm 2002, ở tuổi 22, Liu Chang đã có bằng MBA và comeback về Trung Quốc, gia nhập New Hope dưới cái tên giả "Li Tianmei" (undercover vibe quá chừng). Cô bắt đầu từ vị trí chánh văn phòng, làm việc ở cấp hành chính, thậm chí tổng giám đốc lúc đó còn không biết thân phận thực sự của cô. Đây mới gọi là "học từ cơ bản" nhé!
Nhưng sự thật là lúc đó, Liu Chang vẫn chưa hẳn đã muốn kế nghiệp cha. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, cô chia sẻ rằng thời gian ở Mỹ là giai đoạn cô "lắng nghe tiếng nói nội tâm" và "khám phá bản thân". Cô thậm chí còn khá... ngại với việc nuôi lợn, vì cô là người yêu cái đẹp và ước mơ của cô lúc đó là làm trong ngành thời trang chứ không phải chuồng lợn
Cô còn mượn cha 100.000 RMB (khoảng 350 triệu đồng) để cùng hội bạn bán trang sức tại các gian hàng. Mặc dù may mắn thì cũng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng những hoạt động nhỏ nhặt của cô không thể so sánh nổi với những thương vụ tiền tỷ của cha cô.
Nhưng rồi cô nhận ra một điều: dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể đạt được vị thế của cha mình nếu chỉ làm những việc này. Mỗi khi thấy bạn bè của cha đến nhà nói chuyện về xu hướng ngành, phát triển doanh nghiệp, Liu Chang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc kế nghiệp. Thế là cô quyết định quay lại Bắc Kinh, học và tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Trung Quốc, đồng thời lấy bằng MBA tại Đại học Bắc Kinh. Con đường trở thành người thừa kế của Liu Chang bắt đầu từ đây!
Năm 2011, cha cô đưa Liu Chang ra mắt truyền thông chính thức. Một số báo chí gọi những ngày tháng trước đó của cô là "thập kỷ bị giam cầm", nhưng Liu Chang chill lắm: "Cha mẹ không muốn những suy nghĩ ngây thơ và khuyết điểm của tôi quá sớm bị phơi bày và phóng đại. Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi rất sáng suốt, điều này cũng là để bảo vệ tôi"
Tháng 5 năm 2013, Liu Chang chính thức nhận chức vụ quản lý Tập đoàn New Hope.
Nhưng việc tiếp quản không hề dễ dàng, ban đầu có rất nhiều ý kiến ngờ vực về khả năng của cô. Để con gái có thể đứng vững, Liu Yonghao đã mời Chen Chunhua làm CEO liên danh, tạo ra mô hình kế nhiệm "đưa lên ngựa rồi lại tiễn đưa một đoạn", đảm bảo sự chuyển giao mượt mà cho New Hope.
Dưới sự hướng dẫn của Chen Chunhua, Liu Chang bắt đầu những cải cách mạnh mẽ, từ tái cấu trúc nội bộ đến phát triển thị trường. Nhưng áp lực cực kỳ lớn! Mái tóc của cô đã bạc đi rất nhiều, thường xuyên lo lắng không ngủ được đến tận rạng sáng, thậm chí có lúc cô cảm thấy cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý.
"Cứ ngồi vào văn phòng, tôi phải ký hàng trăm, ngàn tờ đơn, đơn lớn nhất có khi lên đến hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ, không biết có nên ký hay không, áp lực cực kỳ lớn" – cô chia sẻ.
Cô luôn lo lắng về những việc hôm qua chưa làm tốt, những lời chưa nói đúng. Nhưng với năng lực của Liu Chang và sự support của Chen Chunhua, New Hope dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Theo báo cáo tài chính, trong kế hoạch ba năm từ 2012 đến 2015, doanh thu từ thức ăn gia súc của New Hope tuy không tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận ròng và hiệu quả sản xuất đã được cải thiện đáng kể. Liu Chang không còn bị gắn mác "nữ chủ tịch xinh đẹp" hay "con gái của vua thức ăn gia súc Liu Yonghao", mà đã trở thành người lãnh đạo thực sự của công ty nông nghiệp niêm yết lớn nhất trong nước!
Không dừng lại ở đó, dưới những nỗ lực cải cách của Liu Chang, New Hope từ một tập đoàn chuyên về thức ăn gia súc đã transform thành một tập đoàn công nghiệp với chuỗi sản xuất đầy đủ từ chăn nuôi, chế biến thịt, đến bán lẻ.
Ngoài ra, việc mở rộng ra thị trường nước ngoài cũng là điều mà Liu Chang luôn kiên định theo đuổi. Năm 2019, New Hope bắt đầu mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, đến năm 2023 đã có doanh thu ở nước ngoài là 20,079 tỷ RMB (khoảng 72 nghìn tỷ đồng), tăng gấp đôi so với 5 năm trước đó!
Cùng năm, Tập đoàn New Hope đã bước vào hàng ngũ Fortune 500. Kế hoạch doanh thu hàng nghìn tỷ mà Liu Yonghao trong thời gian làm chủ tịch chưa thực hiện được, cũng đã được con gái ông thực hiện thành công. Đây mới gọi là "con hơn cha là nhà có phúc" đúng nghĩa!
Giờ đây, khi nhiều người hỏi cô, người yêu cái đẹp như cô sao lại đi nuôi lợn? Liu Chang trả lời: "Việc biến một việc không mấy đẹp đẽ trở nên có ý nghĩa và tạo ra vẻ đẹp, chính là điều có giá trị".
"Tôi muốn khai thác vẻ đẹp trong những việc tưởng chừng không mấy hấp dẫn như chăn nuôi, thức ăn gia súc, nông nghiệp" – Liu Chang nói về kỳ vọng của mình đối với ngành nông nghiệp New Hope. Đỉnh của chóp honestly!
Fun fact: Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tỷ phú, ông Liu Yonghao từng là một giáo viên với mức lương khiêm tốn. Cuộc cách mạng kinh tế Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho ông và ba người anh trai. Từ số vốn ít ỏi 500 USD, họ đã xây dựng Tập đoàn Hope vào năm 1982, trở thành tập đoàn thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc – biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp trong thời kỳ cải cách kinh tế.
Năm 1995, sau khi thảo luận, bốn anh em đã chia Tập đoàn New Hope thành bốn phần, các lĩnh vực kinh doanh chính được phân chia dựa trên điểm mạnh của từng người, bao gồm ngành công nghiệp điện tử, bất động sản và ngành công nghiệp thức ăn gia súc ban đầu.
Anh cả Liu Yongyan chuyên nghiên cứu công nghệ, biến Tập đoàn Hope của đại lục thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp biến tần của Trung Quốc; Liu Yongmei, người anh thứ ba, chủ yếu kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm; Liu Yongxing và Liu Yonghao, người anh thứ hai và thứ tư, tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp nông nghiệp như thức ăn gia súc.
Năm 2001, với tài sản 83 tỷ RMB (khoảng 150 nghìn tỷ đồng thời điểm đó), anh em Liu Yongxing và Liu Yonghao trở thành những người giàu nhất Trung Quốc. Từ giáo viên đến tỷ phú, đây mới là câu chuyện truyền cảm hứng đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn