Từ một cô gái nhút nhát, ngại thử thách, giờ đây Phạm Ngọc Dung (sinh năm 2005) - sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã "lột xác" hoàn toàn! Hiện tại, cô nàng không chỉ là Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa mà còn tự hào với danh hiệu Á khôi 2 'Duyên dáng Sinh viên Việt Nam 2024'. Cùng nghe câu chuyện đầy cảm hứng này nhé!
**Từ "girl nhút nhát" đến Á khôi 2: Plot twist đời thực! **
Ngọc Dung chia sẻ, lý do chọn UEB là vì muốn được học trong môi trường năng động, nơi không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn giúp phát triển kỹ năng toàn diện. Nghe qua thì ai cũng nghĩ cô nàng là "con nhà người ta" từ bé, nhưng thật ra không phải vậy đâu!
"Hồi trước mình khá nhút nhát, sợ thử thách lắm luôn. Vì thế mình coi đại học như cơ hội để đổi đời, quyết tâm bước ra khỏi comfort zone của mình", Dung kể lại.
Và cô nàng đã làm đúng như lời tự nhủ: "Mình không để quãng đời sinh viên chỉ gói gọn trong việc đến lớp rồi về nhà. Mình tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên, các chương trình của trường và nhiều cuộc thi để được gặp gỡ nhiều người, học hỏi thêm những điều mới".
Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất chính là danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Việt Nam 2024. Theo Ngọc Dung, cuộc thi này không chỉ giúp cô tự tin hơn mà còn giúp nhận ra rằng: giá trị của người trẻ không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tri thức, sự tự tin và tinh thần cống hiến nữa!
Bên cạnh việc học và công tác Đoàn, Dung còn nhiệt tình tham gia tư vấn, truyền thông tuyển sinh cho trường. Những trải nghiệm này giúp cô nàng rèn luyện được nhiều kỹ năng xịn xò như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng thích nghi.
"Mỗi công việc đều cho mình bài học quý giá. Điều học được nhiều nhất là luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Không phải cơ hội nào cũng dẫn đến thành công, nhưng mỗi lần dám thử đều giúp mình trưởng thành hơn", Dung tâm sự.
**Cân bằng học tập - hoạt động: Mission (not) impossible! **
Nhìn lại 3 năm đại học, Ngọc Dung thừa nhận không phải lúc nào cũng "smooth sailing" đâu! Việc cân bằng giữa học tập, công tác Đoàn, hoạt động ngoại khóa và làm thêm từng khiến cô nàng cảm thấy quá tải, thậm chí lo lắng không thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, Dung đã dần học cách quản lý thời gian, sắp xếp thứ tự ưu tiên và giữ tinh thần trách nhiệm với từng công việc. Những trải nghiệm đó đã rèn luyện khả năng thích ứng, tính kỷ luật và bản lĩnh của cô nàng trong cuộc sống.
Dung cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các giảng viên UEB - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm và phát triển toàn diện. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức không ngừng học hỏi từ thầy cô chính là hành trang quý giá nhất mà Dung mang theo trên con đường phía trước.
Với Dung, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc to tát, mà có thể được vun đắp từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Trong mỗi chương trình tham gia, cô nàng luôn mong muốn đóng góp hết mình, lan tỏa năng lượng tích cực và cùng tập thể tạo nên những giá trị thiết thực.
"Mình nghĩ, đại học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để khám phá bản thân. Đừng sợ mình chưa giỏi hay ngại bắt đầu từ những việc nhỏ. Mỗi lần tham gia một hoạt động, đứng trước đám đông hay nhận một nhiệm vụ mới đều là cơ hội để mình trưởng thành", Dung chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn