Từ cô gái "kể chuyện nhảm" đến quyển sách đầu tay đầy cảm xúc

3c622afd87d328a143ab.webp


Chị em ơi, ai mà chưa biết đến Thùy Dung (24 tuổi) - aka Làn - chủ nhân Fanpage "Tivi của bố" thì hơi phí đấy nhé! Từ những câu chuyện cute lạc lối về hành trình sống xanh, giờ cô nàng đã cho ra lò quyển sách đầu tay "Lê la từ nhà ra ngõ" rồi nè. Năng lượng tích cực là phải tỏa ra thế này mới chuẩn!

"Bỏ vài ngày, nửa tháng rồi lại nhớ, lại về" - vibe quen quen nhỉ?

Xong xuôi ngành Quản trị Kinh doanh ở ĐH Kinh tế Quốc dân, Làn không lao vào đi làm như bao người mà quyết định... gap year để trải nghiệm cuộc đời luôn!

Và "Tivi của bố" ra đời cũng khá là duyên số. Ban đầu chị em mình cũng không nghĩ sẽ làm content creator gì đâu. "Mình đi khắp nơi, vào Nam ra Bắc, chơi hoài nên muốn làm một điều gì đó, thế nên lập ra Tivi của bố. Lúc đầu, không nghĩ mình sáng tạo nội dung gì đâu, lúc ấy làm gì đã biết viết gì, chỉ nghĩ là rảnh quá, mỗi ngày dành thêm 1-2 tiếng để viết và vẽ thêm thôi", Làn kể.

Nhưng mà thôi, với văn phong mộc mạc, gần gũi lại hóm hỉnh nữa chứ, "Tivi của bố" nhanh chóng được hội gen Z yêu thích không ngờ luôn!

Tuy nhiên drama gia đình thì vẫn có đấy các bạn ơi. "Thật ra, đã có những khoảng thời gian gia đình rất gay gắt với ý tưởng của mình. Vì bố mẹ trước giờ ẩn dật, không thích tự dưng lôi chuyện nhà ra kể cho nhiều người nghe. Nên nhiều bài viết bữa cơm nhà, hoặc hồi nhỏ mình từng bị bố mẹ đánh... Nhưng mình nhận ra những thứ mình làm luôn có giá trị với một ai đó, một gia đình nào đó, nên mình cố gắng né những chủ đề bố mẹ không thích ra, rồi làm tiếp", Làn tâm sự.

e65f3fc5ec79f9099a73.jpg


Làn tự nhận mình là cô gái chuyên "kể chuyện nhảm" và tóm tắt hành trình hai năm viết lách bằng ba từ: "nhảm", "chăm chỉ" và "đã được công nhận". Dù đã có sách đầu tay rồi nhưng cô nàng vẫn khiêm tốn: "Những thứ đến với mình là những cơ hội quá lớn, mình chưa đủ năng lực để đón lấy và chưa xứng đáng với nó".

Thật ra làm content cũng không phải lúc nào cũng chill đâu nhé! "Nhiều lúc mất động lực lắm, không có ý tưởng viết, rồi bị 'bóp' nên cả thời gian dài không có tương tác... Có khi bỏ vài ngày, nửa tháng rồi lại nhớ, lại về, tự đặt mục tiêu cố gắng mỗi ngày một bài, tự kỷ luật với mình".

Nhờ sự kiên trì và niềm tin vào con chữ, giờ "Tivi của bố" đã cán mốc 479.000 followers rồi nha! Và Làn vừa ra mắt quyển sách đầu tay mang tên "Lê la từ nhà ra ngõ" nữa đấy. ✨

"Lê la" toàn những câu chuyện rất đời, rất real

a114f651c92575d84d20.jpg


Quyển sách này gom hết những câu chuyện Làn tích góp được trong hành trình hai năm ngược xuôi đất nước. Sách có hai phần "Nhà" và "Ngoài nhà", nên tên sách là "Lê la từ nhà ra ngõ" - nghe đã thấy relatable chưa!

Làn giải thích: "Nó rất đúng tinh thần, có gì kể nấy, gặp gì nói nấy, hết chuyện nhà lại tới chuyện làng xóm, phố xá suốt hai năm lang thang mình gom lại được".

40621ba2c5ea89f678c7.jpg


Nhưng đằng sau quyển sách xinh xẻo này là cả một quá trình mà Làn phải đấu tranh với chính mình đấy! "Mất nửa năm kể từ ngày bắt đầu tổng hợp bản thảo tới lúc ra sách. Đến nay, mình vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ 'quyển sách không được công nhận'. Mình có những mục tiêu cao hơn là tái bản và cuốn sách có tiếng vang. Mình không muốn cuốn sách chỉ được sự đón nhận của các bạn đã theo dõi mình trước giờ, mà còn mong nó có thể thuyết phục được những bạn chưa biết mình là ai", Làn chia sẻ.

Nói về kế hoạch năm 2022, cô nàng cho biết: "Mình có nhiều kế hoạch, không bứt phá hay đổi mới, cũng không làm đậm hơn màu sắc cá nhân. Nhưng mình sẽ cố gắng triển khai nhiều dự án có ích hơn với các bạn nhỏ, với cộng đồng chẳng hạn". Bên cạnh đó, Làn sẽ tiếp tục viết lách, kinh doanh các sản phẩm handmade và xây dựng cộng đồng trên Facebook.

Spoiler nhẹ: bản thảo thứ hai đang trong quá trình hoàn thiện và vẫn viết về chuyện đời nhưng dưới góc nhìn khác nha! "Mình nghĩ vẫn là chuyện đời thôi, nhưng sẽ là một phiên bản góc nhìn trưởng thành hơn, lớn hơn so với quyển đầu tiên. Nếu quyển thứ nhất là ngây ngô, hạnh phúc, đọc luôn có thể mỉm cười, thì quyển thứ hai sẽ là cái nhìn lớn hơn, bao dung hơn, một người lớn hạnh phúc! Mình mong có thể giúp mọi người nhìn thấy những điều nhỏ nhặt, hạnh phúc và vì nó, yêu nhiều hơn".

865d283b6f730f6d01be.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


2ecbf426e841af74219b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top