Tin vào bản thân trước, rồi người khác mới tin bạn nha! Kiên nhẫn chờ đợi thôi, giá trị thật của bạn sẽ được khẳng định qua thời gian và hành động chứ không phải bằng mấy câu nói miệt thị của người khác đâu.
**01**
Năm đó, em họ mình tên Ngọc thi đại học nhưng cuối cùng chỉ được nhận vào trường cao đẳng ở địa phương chuyên ngành tiếng Anh thương mại thôi
Thất bại đó đánh vào Ngọc mạnh lắm, nên khi vào trường, bạn ấy học như "quân" chỉ để qua môn. Vì đầu ra của ngành không chỉ có tiếng Anh mà còn phải có bằng tiếng Hoa HSK 3 nữa nên em họ mình càng bận rộn hơn.
Ngọc không dám hẹn kèo đi chơi với bạn mà ngồi ru rú trong nhà vào thời gian rảnh chỉ để học. Cuối cùng thì cũng lấy được bằng tiếng Hoa nhưng điểm vừa đủ đậu và bằng tiếng Anh loại trung bình. Ngọc đâu có ngờ rằng khi tốt nghiệp đi tìm việc, tấm bằng đại học lại trở thành trở ngại lớn nhất đối với mình.
Bạn ấy bị các công ty từ chối vì trình độ học vấn thấp. Có công ty chịu nhận nhưng mức lương "bèo nhèo" cộng với tăng ca triền miên khiến Ngọc từ chối luôn.
Ngọc chạy đến khóc lóc và than thở rằng mình liên tục bị từ chối và còn bị bộ phận nhân sự coi thường nữa chứ Học rất chăm chỉ nhưng cuối cùng vẫn bị trượt phỏng vấn vì học lực trung bình. Chán nản với thực tại, nhiều lúc Ngọc định từ bỏ ý định đi xin việc vì biết trước kết quả rồi.
Mình cố gắng thuyết phục bạn ấy rằng bằng cấp học thuật chẳng qua chỉ đại diện cho mức độ thành tích ở giai đoạn đó chứ không thể hiện năng lực sau này. Cuộc sống này còn dài lắm! Điều quan trọng không phải là tấm bằng xuất sắc rồi bỏ xó mà là sự nỗ lực chịu học hỏi từng ngày.
Người khác coi thường bạn, bạn chấp nhận lời nói của họ và chẳng chịu cố gắng, thì bạn đang làm họ nói đúng về bạn đó. **Đừng để sự coi thường của người khác là cái cớ để ngăn chặn sự phát triển của bản thân.** Người khác càng coi thường bạn, hãy chứng tỏ cho họ thấy bạn không như họ nghĩ, đừng từ bỏ mọi cố gắng, có như vậy bạn mới trở nên tốt hơn bạn của hiện tại được.
Sau khi nghe mình khuyên, em họ đã chủ động lên kế hoạch và cố gắng từng ngày. Ngọc chủ động kết bạn với những cao thủ giỏi tiếng Anh và luyện tập mỗi ngày. Dần dần, trình độ tiếng Anh của bạn ấy được cải thiện đáng kể, còn cố gắng học tiếng Hoa để nâng cao lợi thế cạnh tranh nữa chứ! Điều mình không ngờ tới là Ngọc được nhận vào một công ty lớn với mức lương cao ngất ngưởng nhờ vào khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và biết hai ngoại ngữ
Đối với những người coi thường mình, làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn chính là cách phản công "slay" nhất đó!
**02**
Mình nhớ hồi nhảy việc, vì tốt nghiệp ở trường bình thường, mình đã bị người HR làm bẽ mặt muốn khóc ngay tại chỗ luôn Cảm giác bị sỉ nhục luôn in sâu trong tim. Sự coi thường của người khác đã khiến mình quyết tâm học tiếp.
Năm đó, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, mình quyết định chuyển sang ngành giáo dục.
Mình bỏ công việc kế toán ổn định ban đầu, mua một loạt sách giáo dục và học văn bằng 2 ngành sư phạm tiểu học ở trường đại học cũ. Mình dành vài tiếng đồng hồ để tự học, điều này chưa từng có trong cuộc đời của mình. Và rồi cũng ra trường đúng hạn với tấm bằng loại khá!
Mình nhớ một lần, đến một trường tư thục trong thành phố để xin việc. Khi trình cho phòng nhân sự xem hồ sơ, mình nghe người phỏng vấn nói một cách khinh bỉ: "Chúng tôi không cần sinh viên tốt nghiệp loại khá. Càng không tuyển kế toán."
Mình nhanh chóng lấy chứng chỉ sư phạm mà vừa đậu và xin cho mình dạy thử. Nếu làm không tốt, sẽ không quá muộn để họ nói lời từ chối. Ai ngờ người phỏng vấn xua tay và hô to: "Không cần, người kế tiếp."
Mình hỏi lại tại sao không cho thử thì người đó bảo: "Nếu bạn không được đào tạo chuyên nghiệp, bạn nghĩ mình có thể trở thành một giáo viên được không?"
Vào thời điểm đó, có mấy người đứng sau mình đến phỏng vấn. Mắt họ quay sang mình ngay. Mặt mình nóng bừng và không thể kìm cơn tức giận trong lòng được. Nước mắt rơi tự lúc nào không biết Nhưng mình đã quyết tâm phải trở thành một giáo viên thực thụ cho bằng được!
Kể từ đó, mình làm việc chăm chỉ và học hỏi thêm các kỹ năng giảng dạy, từ một cô gái chẳng có gì cả, mình đã vượt qua kỳ thi tuyển dụng giáo viên để trở thành một giáo viên tiểu học thực sự.
Trong giai đoạn này, thành công mình có được ngoài sự kiên trì của riêng mình còn có cả những lời nói của những người coi thường mình nữa. Họ càng coi thường, mình càng muốn họ phải thay đổi cái nhìn về mình!
Không ngừng cải thiện khả năng của bản thân làm cho những người coi thường bạn phải thay đổi sự khinh miệt, định kiến về bạn là cách trả thù tốt nhất đó. Người khác đánh giá bạn thấp là việc của họ, việc của bạn là hãy lấy đó làm động lực không ngừng nâng cao giá trị và năng lực của bản thân. Điều này sẽ như cái tát rõ đau vào mặt của những kẻ khinh thường bạn đấy!
**03**
Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn mới đủ điều kiện để nói về cuộc sống và chỉ khi bạn đạt được thành tích trong công việc, bạn mới có thể thực sự nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Vào thời điểm đó, Tuyết làm việc trong một công ty du lịch. Trong vài năm đầu tiên, vì tiếng Anh của bạn ấy không chuẩn, luôn bị đồng nghiệp coi thường. Kết quả là không thể đi dẫn đoàn khách du lịch mà chỉ có thể làm một số công việc vặt trong công ty thôi.
Nhưng ước mơ của Tuyết luôn là có thể dẫn đoàn một cách độc lập và trở thành một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc
Tuyết đã làm việc chăm chỉ và học tiếng Anh giao tiếp. Cho dù các đồng nghiệp có cười trên sự cố gắng của bạn ấy như thế nào đi nữa, Tuyết cũng không tức giận và quyết tâm dậy sớm hơn thường lệ 1 tiếng mỗi ngày.
Bạn ấy bắt đầu với việc học cách phát âm chuẩn nhất có thể dù phải mất một thời gian dài để thực hành điều này, nhưng không bao giờ nản lòng. Khi nói chuyện với mọi người, cũng cố tình chậm lại để cố gắng làm cho tiếng phổ thông của mình chuẩn hơn.
Bằng cách này, qua vài năm làm việc chăm chỉ, Tuyết đã tự tin dẫn đoàn khách nước ngoài đi tham quan và nói năng lưu loát. Nhận được lời khen ngợi liên tục, và đã giành được giải thưởng Hướng dẫn viên du lịch xuất sắc nhất trong năm
Những người đã từng coi thường giờ cũng kinh ngạc nhìn bạn ấy và hỏi xin kinh nghiệm học tiếng Anh nữa kìa!
Người thông minh khi bị người khác xem thường thì họ chỉ mỉm cười, họ coi sự khinh thường của người khác như một loại động lực để làm cho bản thân trở nên tốt hơn. Còn những người hèn nhát sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân vì sự coi thường của người khác và liên tục phủ nhận chính mình, tự thỏa mãn và cuối cùng tự hủy hoại mình
Khi bị người khác xem thường, đừng tức giận hay chối bỏ chính mình. Hãy chứng minh rằng họ đã sai và làm cho họ cúi đầu nhận sai!
Chúng ta phải học cách nhận rõ, khẳng định khả năng của chính mình và đừng bị ảnh hưởng bởi con mắt của người khác.
Đừng hạ thấp lòng tự trọng của chính mình khi bị coi thường. Nếu một ngày nào đó bạn bị người khác coi thường, hãy tự tin cười trước đã, rồi hãy nỗ lực để họ phải ngậm miệng lại nhé!
Nguồn: soha.vn