Từ cô công nhân 16 tuổi đến nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới: Câu chuyện đời thật như phim của Chu Quần Phi ✨

08fc1903f226e9624679.jpg


Ai mà nghĩ được một cô bé sinh ra ở vùng quê nghèo Trung Quốc, bỏ học từ năm 16 tuổi đi làm công nhân lại có thể leo lên đỉnh cao trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới chứ? Đây chính là câu chuyện đời thật hơn phim của chị Chu Quần Phi đây!

f72a774342a57213d432.jpg


Xuất phát điểm quá khó: Khi cuộc sống không cho bạn gì ngoài nghịch cảnh

Chu Quần Phi chào đời năm 1970 tại một thôn nghèo ở Tương Đàm, Hồ Nam. Bố cô mất 2 ngón tay vì tai nạn lao động, mắt gần như không còn nhìn thấy gì. Khi Quần Phi mới 5 tuổi, mẹ cô đột ngột qua đời, để lại người bố tội nghiệp với đàn con nhỏ

Ông Chu tuy mù nhưng lại rất khéo tay đan lát, học tới 8 thầy luôn! Ông phải bán từng chiếc giỏ đan với giá chưa đầy 1 tệ (khoảng 3.400 đồng) để nuôi cả gia đình. Thương quá trời!

Hiểu hoàn cảnh gia đình, Quần Phi nhỏ đã cực kỳ chăm chỉ. Dậy sớm hái rau cho lợn, đi học, tan học về chăm gà chăm lợn, tối còn phải lên núi lấy củi. Đường núi hiểm trở, té lăn té lóc, quần áo lấm bẩn nhưng cô bé không hề than vãn. Nhà cần củi là phải đi lấy cho đủ, dù phải vác về mấy chuyến!

Thậm chí Quần Phi còn làm "đôi mắt" cho bố. Mỗi lần bố đi bán giỏ đan, cô đều dắt bố đi, vừa đi vừa rao hàng. Tưởng tượng cảnh một bé gái nhỏ xíu phải gánh vác như vậy là thấy nể rồi!

aab1a601600633895de1.jpg


16 tuổi: Quyết định đổi đời

Năm 16 tuổi, cậu của Quần Phi từ Quảng Đông về. Cô bé đã thuyết phục được cậu đưa mình đi làm thuê ở Thiều Quan. Thế là cô bỏ học, làm công nhân được một thời gian ngắn rồi... xin nghỉ luôn để lên Thâm Quyến tìm cơ hội mới

Đêm đầu tiên ở Thâm Quyến, trời mưa lạnh, cô lạc đường mãi không tìm được công xưởng, còn giẫm phải vũng dầu lấm bẩn cả người. May có bạn sinh viên giúp đỡ, cô mới tìm được nơi làm việc. Ký ức ấy cô nhớ mãi đến giờ!

Quần Phi trở thành công nhân tại nhà máy sản xuất mặt kính đồng hồ. Ban ngày làm việc, tối đến thay vì đi chơi như đồng nghiệp, cô lại... đi học bổ túc! Máy tính, kế toán, lái xe chở hàng... học hết mọi thứ có thể. Mindset của cô lúc đó cực đỉnh: "Thêm một kỹ năng = thêm một con đường kiếm sống!"

3 tháng sau, cô viết đơn xin nghỉ vì cảm thấy không còn gì để học nữa. But plot twist! Lãnh đạo không cho nghỉ mà còn... thăng chức cho cô quản lý nhóm mới trong công xưởng in ấn

Đến giờ cô vẫn không hiểu sao lãnh đạo lại tin tưởng mình. Có thể vì chữ viết đẹp, hoặc lá đơn xin nghỉ quá cảm động chăng? Whatever it is, đây là bước ngoặt quan trọng: từ công nhân lên làm lãnh đạo!

3e90c8faa61beee33103.jpg


19 tuổi: Dám cược cả tương lai cho một cơ hội

Quần Phi cực kỳ chăm chỉ học hỏi ở vị trí mới. Nhưng khi cô đang hăng say thì sếp đột ngột nghỉ việc, công xưởng gặp nhiều vấn đề, nhà đầu tư định rút hết vốn.

Và đây, một cô gái 19 tuổi đã có câu nói đi vào lịch sử: "Nếu thành công thì lương của tôi sẽ do ngài quyết định, còn nếu thất bại thì tôi sẽ làm thuê cho ngài cả đời này." Dám chơi lớn như này mới gọi là all-in!

Cô đã chứng minh năng lực của mình, công xưởng phát triển vượt bậc. Nhưng khi mọi thứ lên cao, lãnh đạo lại đưa nhiều người nhà vào gây áp lực. Thôi thì quit, đi tìm chân trời mới vậy!

5df8d504ac3f43574d6a.jpg


23 tuổi: Khởi nghiệp với 8 người trong căn hộ 3 phòng ngủ

Sau khi nghỉ việc, nhiều công ty đối thủ mời chào. Nhưng Quần Phi muốn tự làm chủ! Ngày 18/3/1993, cô cùng anh trai, chị dâu, chị gái, anh rể và 3 người chị em họ thành lập công ty gia đình.

8 người ăn ngủ làm việc chung trong 1 căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Phòng khách vừa là công xưởng in ấn, vừa là nơi đóng gói. Tưởng tượng scene ấy đi, startup thời xưa khổ thế nào!

Đầu tiên không có đơn hàng, Quần Phi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm khách. Bị từ chối liên tục, bị chó doạ, bị bảo vệ đuổi thẳng cổ... Có lẽ vì bị reject nhiều quá nên đến giờ cô không biết cách từ chối người khác luôn

Nhưng kiên trì gõ cửa khắp các nhà máy, đơn hàng bắt đầu tới! Dần dà phải thuê thêm người, thuê mặt bằng lớn hơn, làm tăng ca đến 2-3 giờ sáng. Vất vả nhưng team không hề nản, mà càng nhiệt huyết hơn!

Tuy nhiên tiền vẫn không có vì nợ vay ban đầu quá lớn. Có lúc Quần Phi phải bán nhà để lấy tiền trả lương cho nhân viên đấy! Nhưng cô không hề nao núng, vẫn kiên định với con đường mình chọn

054ddd2cce867a7fba7d.jpg


1997: Biến khủng hoảng thành cơ hội vàng

Khủng hoảng tài chính châu Á 1997 khiến nhiều công ty Trung Quốc phải đóng cửa, bán tháo thiết bị. Quần Phi đã nắm bắt thời cơ, thu mua nhiều máy móc cũ về cải tạo!

Để sửa máy, cô phải lên Hong Kong mua linh kiện. Mỗi lần đều vác balo to đùng, chứa đầy đồ nặng trĩu vai. Có lần đưa con gái nhỏ đi theo, đang đứng chờ xe, cô đột nhiên thấy balo nhẹ hẳn. Tưởng thủng, quay lại thì thấy con gái đang giúp mẹ đỡ balo

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Quần Phi tuôn trào. Cô thề phải cải thiện cuộc sống để gia đình được sống tốt hơn!

570b3f9246925ec28ff1.jpg


2000s: Chuyển mình sang kỷ nguyên smartphone

Đầu những năm 2000 là "mùa xuân" của sản phẩm điện tử Trung Quốc. Quần Phi nhanh chóng pivot từ mặt kính đồng hồ sang mặt kính điện thoại!

Năm 2001, một người bạn nhận đơn hàng từ TCL và giao phần chế tác bề mặt cho cô. Sau nhiều ngày đêm nghiên cứu, Chu Quần Phi đi tiên phong trong kỹ thuật sử dụng lens cho điện thoại di động!

Điện thoại TCL 3188 với đại sứ Kim Hee Sun bán siêu chạy! Các đối tác thi nhau tìm đến, trong đó có hợp đồng khủng với Motorola năm 2003

Nhưng phát triển nhanh quá cũng gặp rắc rối. Bị đối tác chơi xấu, cắt nguồn nguyên liệu khi sắp giao hàng cho khách lớn. Quần Phi lại phải chạy vạy tìm nhà cung ứng mới, bán cả nhà để trả nợ. Khó khăn chồng chất nhưng nhờ tình yêu gia đình, nhất là con gái, cô đã vượt qua!

Motorola V3 dùng màn hình của công ty cô bán đạt 100 triệu chiếc trên toàn thế giới! Công nghệ lens của cô từ đây lên hẳn một tầm cao mới

Các ông lớn như Samsung (2005), Nokia (2006) và nhiều hãng Trung Quốc, Nhật Bản đều tìm đến Chu Quần Phi!

ce8d7cf3ddd49ca5128c.jpg


Era Apple: Trở thành "nữ vương" màn hình cảm ứng

Công nghệ màn hình cảm ứng thực sự bùng nổ khi Apple ra đời. Và Lens Technology của Chu Quần Phi chính là nhà cung cấp màn hình cho Apple!

Để được Apple tin tưởng, cô phải trải qua vô số đêm thức trắng, test nghiệm liên tục. Và từ chiếc iPhone đầu tiên đến giờ, Apple vẫn dùng công nghệ lens của cô!

Quần Phi chia sẻ: "Tôi muốn những việc mà mình có thể làm tốt thì cho dù là mất ăn mất ngủ cũng phải làm cho thật hoàn chỉnh." Tinh thần cầu toàn này đã giúp cô thống trị và trở thành "nữ vương" ngành màn hình điện thoại cảm ứng!



Thành quả ngọt ngào: Từ 890 triệu lên 17,2 tỷ tệ chỉ trong 6 năm

Năm 2009, kinh doanh màn hình cảm ứng mang về cho cô 890 triệu tệ lợi nhuận. Đến 6 năm sau (2015), con số này đã tăng vọt lên 17,2 tỷ tệ!

Để có được điều này, Chu Quần Phi làm việc 18 giờ/ngày - trong đó 1/4 thời gian ở văn phòng. Đó là cả một chặng đường đầy cay đắng nhưng cũng ngọt ngào biết bao!

Ở tuổi 45, Chu Quần Phi trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính 10 tỷ USD (theo Forbes). Lens Technology của cô có hơn 74.000 nhân viên tại 32 nhà máy ở 7 địa điểm khác nhau, cung cấp màn hình cho các "ông lớn" điện tử thế giới!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top