Từ cô bé sợ tiếng Anh đến thành tích IELTS 7.5 và xuất sắc rinh học bổng Đức siêu xịn ✨

0883302056e82a336f62.webp


Từ một cô bé từng mặc cảm vì tiếng Anh không ổn, đến giờ cầm chứng chỉ IELTS 7.5 và đang "flex" cuộc sống du học sinh tại Đức - câu chuyện của Dương Nguyễn Bảo Thy đang học tại ĐH Quốc tế Karlshochschule chính là minh chứng cho việc "cố gắng không bao giờ phản bội kết quả"

987199ea77331784f506.jpg


Profile xịn sò của Bảo Thy:
• IELTS 7.5 (không phải dạng vừa đâu nhé!)
• Chứng chỉ tiếng Đức C1 (học một lúc hai thứ tiếng luôn)
• Đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ Vietnamese for ASEAN
• Phó Chủ tịch chương trình Global Volunteer thuộc AIESEC Germany ở Karlsruhe

Khi bị "bỏ rơi" giữa lớp chuyên Anh

Học tiếng Anh từ lớp 3, đỗ vào lớp chuyên Anh lớp 6, nghe có vẻ smooth phết đúng không? Nhưng thực tế Thy lại bị "bỏ lại phía sau" so với hội bạn cùng lớp.

Vào lớp, nghe bạn bè trao đổi kiến thức tiếng Anh tán tán như gió, Thy đứng nghe mà... không hiểu gì cả Thậm chí còn bị bạn bè trêu là "học đến giờ vẫn không biết dangerous là tính từ của danger" - đau thật đấy!

"Những năm THCS, mình không có nhiều điều kiện để có thể tiếp xúc với tiếng Anh. Thế nên, chẳng giống như mọi người thường nghĩ, mình không có một môi trường tốt để phát triển ngôn ngữ này. Đa phần là mình tự học từ sách và học trên lớp", Thy tâm sự.

2ad16bca3ce7f034fc40.jpg


f8c3493a24fa910a42a0.jpg


Dù là học sinh Khá, Giỏi nhưng lại thuộc hội "không nổi trội" môn Anh, Thy từng khá thất vọng về bản thân. Nhưng plot twist ở đây là cô nàng đã biến sự tự ti thành "động lực bùng cháy" để chinh phục tiếng Anh. Thy nhận ra muốn giỏi phải có lộ trình rõ ràng và phương pháp phù hợp với chính mình!

b3306e7dafbd1b62f18c.jpg


Hành trình "cày cuốc" tiếng Anh không ngừng nghỉ

Thy quyết định "reset" lại mindset, bớt care lời nói của thiên hạ, nhìn bạn bè giỏi để lấy động lực rồi... tự mày mò học thôi! Thời THCS, nhà không có Internet nên chủ yếu Thy tự học qua sách vở - đơn giản, hiệu quả mà lại tiết kiệm tiền

"Đầu tiên, mình được học kèm với một gia sư tiếng Anh. Khi đó, thầy hướng dẫn mình học lại kiến thức với những sách tiếng Anh Mai Lan Hương. Mỗi ngày, mình dành thời gian làm hết những bài tập trong cuốn sách và nhờ thầy chỉnh sửa, giải thích ngữ nghĩa. Mưa dầm thấm lâu, tình yêu với tiếng Anh càng ngày càng lớn và mình đã chủ động tiếp nhận nó chứ không hề giữ cảm giác 'bị học' như trước nữa", Thy chia sẻ.

Ngoài ngữ pháp - cái nền móng quan trọng không thể thiếu, Thy còn chú trọng luyện nói, ngữ điệu và phát âm qua YouTube, podcast... để nói chuyện tự nhiên, có phản xạ hơn.

876548e8993e11ace699.jpg


Tuy nhiên, Thy nhấn mạnh đừng có "bỏ rơi" ngữ pháp, từ vựng mà chỉ lo luyện nói thôi nhé! Như vậy chẳng khác gì xây nhà không có móng, gió thổi là bay luôn á

"Suy cho cùng, khi học tiếng Anh qua sách vở, bạn dung nạp vào não một cách tự nhiên rất nhiều kiến thức ngữ pháp, từ cách dùng thì, đến giới từ, chia động từ... và quan trọng nhất là học được cách sắp xếp từ ngữ sao cho đúng, chuẩn và tự nhiên. Việc thực hành đều đặn hàng ngày cùng sự kiên trì là chìa khóa để chinh phục tiếng Anh thành công. Có lẽ, bàn đạp vững chắc từ những năm tháng học tiếng Anh cùng sách Mai Lan Hương đã góp một phần vào sự tự tin, năng nổ và đầy nhiệt huyết của bạn bây giờ", Thy "spoil" bí kíp.

d1d9d20ea58430a6b08a.jpg


Thấy Thy cố gắng và tiến bộ vượt bậc, thầy cô đã tạo điều kiện cho cô tham gia nhiều cuộc thi tiếng Anh để "cọ xát" và học hỏi. Tuy chỉ là đi để trải nghiệm thôi, nhưng Thy vẫn "ẵm" về khá nhiều giải thưởng đấy! "Không có MLH (sách Mai Lan Hương) thì mình không vô nổi tuyển Anh hồi xưa, rồi còn cả vốn từ để ôn IELTS, TOEIC nữa", Thy bật mí.

Check-in cuộc sống Đức quốc siêu chill

Hiểu rõ ngoại ngữ quan trọng thế nào, Bảo Thy cứ kiên trì tự học và cuối cùng "ra trái ngọt" với bảng điểm IELTS 7.5 vào tháng 3/2020. Nhờ giỏi tiếng Anh, Thy "chốt deal" được học bổng du học Đức và có cơ hội "xách balo" đến Thái Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ... ✈️

a9006b840483aa6cebb8.jpg


Sau khi may mắn nhận học bổng ngành Quan hệ quốc tế tại trường ĐH Quốc tế Karlshochschule, Thy đã có gần 3 năm sống và học tập tại thành phố Karlsruhe (Tây Nam Đức). Tại đây, Thy được học hỏi nhiều thứ mới mẻ, từ cách sống đến lối suy nghĩ - tất cả đều giúp cô ngày càng "level up" bản thân!

"Ngoài việc học tốt tiếng Anh, mình biết bản thân không giỏi tiếng Đức nên dành thời gian tự học để giỏi hơn, bằng chứng là, mình vừa đậu bằng C1 tiếng Đức của viện Goethe vào tháng 10/2022. Thời điểm dịch bệnh khiến mọi thứ đóng cửa, khi ra đường, mình hay bị gọi 'Corona' hay 'China'. Mình biết rằng, phân biệt chủng tộc xuất phát từ định kiến xã hội của một số người, vì vậy, khi đi tàu điện ngầm hay đến những nơi công cộng, mình chọn cách không nghe, không biết để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân", Thy tâm sự.



Theo Thy, sinh viên ở trường rất tôn trọng lẫn nhau, thầy cô và nhân viên thân thiện, đối xử bình đẳng. Nhà trường thường xuyên tổ chức tọa đàm, treo poster về nạn phân biệt chủng tộc...

Nổi tiếng là đất nước kỷ luật, cuộc sống Đức giúp Thy học được cách quản lý thời gian chuẩn chỉnh. "Ở Đức, văn hóa không làm việc và không làm phiền người khác vào Chủ Nhật. Ban đầu, mình chưa biết nên đôi khi làm phiền bạn bè vào cuối tuần và nhận câu trả lời từ chối từ họ. Sau này, khi làm việc thường xuyên với các bạn ở Đức, mình linh hoạt xử lý công việc trong tuần và không còn sốc văn hóa nữa, thay vào đó, mình được khen là nhạy bén và biết sắp xếp công việc", Thy kể.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top