Từ cô bạn nhút nhát đến thủ khoa ngôn ngữ Trung Quốc: Câu chuyện glow up đỉnh của nàng 9X ✨

ccdb3377f555a1d5e1c0.webp


Từng là nữ sinh "ngại giao lưu" đến mức chỉ nói chuyện với bạn cùng bàn, Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1999, quê Thái Bình) đã có màn lột xác ngoạn mục khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, trường Đại học Hải Phòng. Không chỉ vậy, cô nàng còn "flex" luôn học bổng danh giá từ Đại học Vũ Hán - ngôi trường top 10 xứ Trung luôn nha!

Dũng cảm thay đổi bản thân

Năm nhất đại học, Nhàn là typical một bạn nữ hướng nội, không dám chủ động và thường "ở ẩn" khỏi tập thể lớp vì tính cách nhút nhát, bi quan. Điều này ảnh hưởng không ít đến việc học và giao lưu của cô.

"Vì hướng nội nên mình chỉ nói chuyện với các bạn cùng bàn, cả lớp chả ai biết đến mình. Rõ ràng là bản thân rất yêu mến tiếng Trung, cô giáo hỏi mình đều biết nhưng lại không dám giơ tay phát biểu. Mỗi lần bạn bè nói gì đó mình đều nghĩ họ không thích mình", Nhàn chia sẻ.

Vì quá nhút nhát, Nhàn hiếm khi trao đổi với bạn bè, bài tập group work thì cô lại cứ "solo" một mình. "Lúc đó mình thật sự cảm thấy vô cùng thất bại và mất đi động lực cố gắng."

Nhưng rồi nhận ra bản thân cần phải thay đổi, động lực từ niềm yêu thích tiếng Trung đã thúc đẩy Nhàn cải thiện bản thân và nắm bắt mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất.

981a206274f194ea235f.jpg


Turning point đầu tiên trong đời Nhàn chính là khi tham gia cuộc thi Olympic ngoại ngữ tại trường. Đó là lần cô nàng thực sự dũng cảm bước ra khỏi comfort zone của chính mình. Và boom! Nhàn đã rinh về cả giải đồng đội lẫn cá nhân – một bước ngoặt khiến cô thay đổi hoàn toàn.

"Một điều khác cũng làm mình thay đổi là do đọc sách, ví dụ như loại sách phát triển bản thân, thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề. Đứng ở một góc độ khác thì mình thấy bản thân thật sự không hề thất bại như mình từng nghĩ", Nhàn tâm sự.

Cô bạn quê Thái Bình cho biết bản thân luôn cố gắng và quyết tâm trong học tập để maintain thành tích ổn định. Theo Nhàn, học ngôn ngữ thì nền tảng cực kỳ quan trọng, giai đoạn đầu phải chăm chỉ thật sự, sau đó thì để đam mê và tình yêu dẫn lối.

Nhàn cũng khuyên các bạn trẻ nên mạnh dạn tham gia những cuộc thi liên quan đến chuyên ngành, cho bản thân một cơ hội thay đổi, vì đôi khi chúng ta sẽ trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

"Mình tham gia rất nhiều hoạt động và cuộc thi tiếng Trung, mình nghĩ những thành công đó làm bản thân tự tin có động lực cố gắng hơn. Từ việc tham gia nghiên cứu khoa học đến viết khóa luận tốt nghiệp đều khiến mình học được nhiều kỹ năng và củng cố kiến thức. Có lẽ vậy nên cuối cùng bản thân nhận được danh hiệu thủ khoa đầu ra", Nhàn cho biết.

6701bcccd30ad11e52e3.jpg


Quyết tâm vì đam mê

Với ước mơ trở thành giáo viên tiếng Trung, Nhàn quyết định "cày" tiếp lên thạc sĩ với mong muốn tiếp tục "luyện công" để bản thân toàn diện và hiểu biết nhiều hơn. "Mình muốn làm cho trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân phong phú hơn nên chọn học tiếp lên thạc sĩ."

Vì yêu thích tiếng Trung nên cô nàng muốn dũng cảm một lần đến với đất nước đó để khám phá văn hóa, lịch sử, con người nơi đây.

Và rồi Nhàn đã xuất sắc "bỏ túi" Học bổng toàn phần CSC (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) của trường Đại học Vũ Hán, đồng thời cũng chinh phục luôn học bổng toàn phần trường Đại học Tô Châu. Đỉnh như này mà cũng trải qua nhiều khó khăn từ những bước khởi đầu đó nha!

Mãi đến cuối năm 3 đại học, Nhàn mới bắt đầu research về thông tin học bổng và định hướng cho bản thân. "Khó khăn về chọn trường, ngành học sao cho phù hợp với hồ sơ của bản thân. Sau đó là quá trình nộp hồ sơ có nhiều bước và nhiều thủ tục nên lần đầu, mình còn nhiều bỡ ngỡ và khá tốn thời gian, đặc biệt là khi xin thư giới thiệu."

Biết rằng hành trình tự xin học bổng không phải dạng "dễ ăn", Nhàn đã lần lượt set các mục tiêu để phấn đấu: Quyết tâm hoàn thành khóa luận tốt nghiệp để có điểm sáng về nghiên cứu học thuật, thi bằng HSK và HSKK điểm cao để "buff" hồ sơ. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khóa có giá trị.

276a34d404be62350877.jpg


Chia sẻ về ngành Giáo dục Hán ngữ tại Đại học Vũ Hán mà bản thân đang theo học, Nhàn không giấu được sự vui sướng khi được tiếp xúc với một môi trường học tập "xịn xò". Dù phải đối mặt với hệ thống giảng dạy khó hơn nhiều nhưng đó cũng là thử thách để cô tiếp tục cố gắng.

"Học thạc sĩ có một điều thú vị là mỗi bạn sẽ có một thầy cô hướng dẫn của riêng mình, rất may mắn là thầy hướng dẫn của mình rất giỏi và cũng rất quan tâm sinh viên. Cả khi học online vẫn có nhiều hoạt động nhỏ để mình tham gia cùng các bạn người Trung, mình có động lực hơn rất nhiều", cô vui vẻ nói.

Nhàn cũng share một số tips để nâng cao khả năng ngoại ngữ: luôn ôn kỹ những gì trong sách, học thuộc từ vựng hàng ngày để có nền tảng tiếng Trung vững chắc; trong quá trình học cố gắng phát triển đều các kỹ năng nghe nói đọc viết. Chép lại các bài khóa đã học để nắm chắc từ mới, cấu trúc và nhớ mặt chữ, thậm chí có thể tập viết nhật ký bằng tiếng Trung luôn nè! ✍️

Hiện tại, Nhàn cũng tự lập blog riêng để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập của bản thân đến nhiều bạn trẻ. Cô nàng cũng hào hứng khi nói về dự định tương lai: "Nếu thuận lợi hoàn thành chương trình thạc sĩ thì mình sẽ học tiếp lên tiến sĩ để có nền tảng ngôn ngữ và kiến thức thật vững, phục vụ cho công việc sau này".

Hành trình thay đổi bản thân và quyết tâm vì đam mê của Nhàn là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. Điều này đã giúp cô có thêm niềm tin vào chính mình và tiếp tục con đường khám phá những cơ hội mới trong ngành nghề mà bản thân theo đuổi. Đúng là "từ nhút nhát thành quốc dân em gái" thật sự! ✨

1eae27588e4db3ef8ed0.jpg


c77b617dad869914c3a8.jpg


87270e8c7220867c9e95.jpg


c3ca8b9d96408d9d5a40.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top