Từ CLB phát thanh ở ký túc xá đến sân khấu chuyên nghiệp của Khánh Linh - hành trình "thay đổi vận mệnh" đỉnh của chóp ✨

aac19d9115d8bd689bfd.webp


37194a58a02e13dd8238.jpg


Ai mà ngờ được chỉ vì tò mò đăng ký vào CLB phát thanh ở ký túc xá (KTX), Đinh Lê Khánh Linh - cô bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM) lại "lọt hố" yêu luôn nghề MC. Và giờ đây, cô nàng đã trở thành MC chuyên nghiệp, thường xuyên "lên sóng" trong bản tin truyền hình của một tờ báo lớn. Câu chuyện này chứng minh rằng: đôi khi thử thách bản thân một chút, biết đâu lại mở ra cả một con đường mới nha!

0ae757a15a272ca5f15e.jpg


Plot twist từ học sinh giỏi Toán đến MC truyền hình ➡️

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Linh là típ con nhà người ta chuẩn không cần chỉnh luôn á. Cô bạn người Quảng Trị này học siêu giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên, từng đạt giải Ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh năm lớp 12. Đỗ vào ngành Kinh doanh quốc tế của trường ĐH Kinh tế - Luật với điểm số khá cao, lúc đó Linh chỉ nghĩ đơn giản: tốt nghiệp xong kiếm job văn phòng ổn định thôi.

Mà plot twist ở chỗ, cho đến khi lên đại học, Linh mới biết đến nghề MC, phát thanh viên qua CLB Phát thanh - Truyền hình sinh viên tại KTX ĐHQG TP.HCM. Đúng là cuộc đời không thể đoán trước được nhỉ!

024f0b7bd82168f77a5d.jpg


Thử nghề cho vui, ai ngờ "nghiện" luôn

Thấy nhiều bạn trong KTX đăng ký CLB Phát thanh - Truyền hình, Linh cũng thử cho biết. Và bất ngờ là cô bạn nhận được cả rổ lời khen vì... có duyên quá trời! Lúc đó Linh vẫn chỉ coi đây là hoạt động giải trí, sinh hoạt nhóm sau giờ học thôi chứ chưa nghĩ gì xa xôi cả. Nhưng mà càng tham gia càng mê, kiểu nghiện không lối thoát luôn á!

Tốt nghiệp đại học, vì nhu cầu kinh tế gia đình, Khánh Linh xin được việc làm marketing cho một hãng máy pha cà phê. Mà làm việc tiếp xúc với nhiều người, Linh nhận ra giọng Quảng Trị của mình hơi khó nghe với một số người. Thế là cô bạn phải tập nói giọng miền Nam cho thuận việc. Và plot twist lần nữa: chất giọng đó lại trở thành điểm nhấn đặc biệt của Linh đấy!

e60ab9b32865b4473f7c.jpg


Nghỉ việc đi học MC: Quyết định "liều ăn nhiều"

Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, Khánh Linh quyết định bỏ job đi học làm MC. "Sau 3 tháng nghỉ việc để theo học MC, mình mới dám cho mẹ biết. Mẹ tuy rất lo vì công việc này không phải là ngành học chuyên môn, lại chưa thể biết tương lai như thế nào. Dù vậy mẹ vẫn ủng hộ", Linh kể.

Để gia đình khỏi lo lắng, cô bạn vừa học MC vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vất vả thì có, nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu, đứng trước máy quay, Linh lại thấy mãn nguyện vô cùng vì được làm đúng việc mình yêu. Đó mới là hạnh phúc thật sự chứ không phải đâu!

8ea227fb19e6e88f0a79.jpg


Học hành chăm chỉ, luyện tập không ngừng

Khi học tại MC Academy, cô bạn sinh năm 1997 này dành cả tấn thời gian để luyện giọng, học cách phát âm, nhấn nhá. Phải cập nhật tin tức thường xuyên để làm phong phú kiến thức, tránh tình trạng bỡ ngỡ dẫn đến... vấp mic khi dẫn chương trình nha mọi người.

Lúc đó giọng của Linh có nhược điểm là hơi mỏng, yếu hơi, phải khắc phục bằng cách tập luyện liên tục. Ngoài ra còn phải học xử lý tình huống, kỹ năng biên tập kịch bản, tin tức... Nói chung là phải học cả đống thứ, không hề dễ tí nào!

"MC sân khấu là một công việc đòi hỏi nhiều yếu tố, hơn nữa lại có sự đào thải khắc nghiệt nên mình hướng nhiều hơn đến phát thanh truyền hình. Đây cũng là công việc ưa thích từ lúc sinh viên", Linh chia sẻ.

935f16d48fd35bb743d0.jpg


Thủ khoa MCA Sincere Star: Thành quả xứng đáng

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và sự giúp đỡ của các thầy cô, tại kỳ thi tốt nghiệp MCA Sincere Star, Khánh Linh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa dù lúc đó mới học xong cấp độ 3. "Lúc đi thi, mình vẫn đặt tâm thế là học hỏi và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng, hoàn toàn không nghĩ đến vị trí cao nhất. Vì vậy khi biết kết quả mình vô cùng hạnh phúc. Kết quả kỳ thi đó cũng cho mình kinh nghiệm là với MC, không chỉ nói bằng cảm xúc mà còn phải giữ cho mình sự cân bằng trong cảm xúc, tập trung và thoải mái về tinh thần. Còn sự thông minh, bản lĩnh làm chủ sân khấu, nó thuộc về tố chất của mỗi người", Linh tâm sự.

Giải thưởng này giúp Linh tự tin hơn khi đăng ký tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình và có thêm nhiều lời mời cho các sự kiện. Nhưng điều khiến Linh feel hạnh phúc nhất là được cộng tác với Ban Truyền hình của báo Pháp Luật TP.HCM trong vai trò phát thanh viên. Đó chính là công việc mà Linh yêu thích từ lúc còn là sinh viên, vừa được học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng báo chí. Đúng là ước mơ thành hiện thực rồi đó! ✨

"Tuổi trẻ chỉ có một lần, đừng ngại thử"

Chấp nhận bỏ công việc chuyên môn để theo ngã rẽ mới, với Khánh Linh, đó không phải là sự đánh đổi gì cả: "Nói cho đúng đó là hạnh phúc vì được làm điều mình yêu thích. Nếu lúc đó mình không dám mạo hiểm, sẽ không bao giờ có được như hôm nay. Vì thời gian sẽ không đợi mình và tuổi trẻ chỉ có một lần".

Câu chuyện của Khánh Linh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: đừng ngại thử nghiệm, đừng sợ thay đổi. Biết đâu chỉ một quyết định nhỏ hôm nay sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn mai sau đấy! Cứ follow passion, cứ làm điều mình yêu, rồi thành công sẽ tự tìm đến thôi!

b55b99f9a652a1364d00.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top