Tò mò là tính người, nhưng đừng để nó biến bạn thành kẻ tàn nhẫn. Chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân mà đẩy người khác đến bờ vực tử thần - liệu có đáng không?
**Khi quay lén có thể giết chết một người**
"Con cảm thấy hắn vẫn đang theo dõi con" - Lee Eun-ju khóc nức nở qua điện thoại với bố lúc 1 giờ sáng. Cô bé vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Vài ngày sau đó, cô đã tự tay kết thúc cuộc đời mình.
Eun-ju (tên đã được thay đổi) là nạn nhân của "cơn khủng hoảng quay lén" đang hoành hành tại Hàn Quốc. Gã đồng nghiệp làm việc chung với cô ở một bệnh viện lớn miền Nam Hàn Quốc đã khoan lỗ để lắp camera quay lén trong phòng thay đồ nữ. Khi bị bắt vì tội chụp lén dưới váy phụ nữ (upskirt), cảnh sát tịch thu điện thoại và phát hiện cả tá clip của ít nhất 4 nạn nhân khác.
Cha mẹ Eun-ju đã cho Laura Bicker - phóng viên BBC tại Hàn Quốc - nghe lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại của con gái trong những ngày cuối cùng. Họ cho biết cô hoảng loạn và sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hôm đó, Eun-ju tình cờ chạm mặt tên tội phạm quay lén. Quá sợ hãi, cô gọi điện cho đại diện công đoàn bệnh viện, giọng nói run rẩy, thở gấp đến mức khó có thể thu âm lại.
"Ra ngoài đi, hãy rời khỏi viện ngay!" - người đại diện công đoàn thúc giục. Nhưng Eun-ju đã quá sợ để có thể làm bất cứ điều gì.
"Em không thể, thực sự không thể. Em sợ sẽ chạm mặt hắn lần nữa" - cô thổn thức, rồi đưa máy cho một y tá khác.
Theo lời cha mẹ, sự việc hôm đó như giọt nước tràn ly, trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp và khiến cô cảm thấy sẽ không bao giờ thoát được khỏi tên biến thái kia.
**Quay lén - "dịch bệnh" của xứ Hàn**
"Người ta có thể giết người mà chẳng cần vũ khí" - ông Lee, cha của nạn nhân chia sẻ. "Tội danh có thể như nhau, nhưng hệ quả để lại thì khác. Một số người có thể vượt qua, nhưng những người như con gái tôi thì không."
"Tên đó và con gái tôi có nhiều người quen chung. Vậy nên điều con bé sợ nhất có lẽ là việc gã sẽ chia sẻ những đoạn phim đó cho những người quen biết. Dù không phát tán trên mạng, gã cũng có thể cho người khác xem. Chỉ thế thôi cũng đủ để con bé sợ hãi."
Đầu tháng 11, thủ phạm (không thể nêu tên vì lý do pháp lý) chỉ bị kết án 10 tháng tù. Công tố viên đề nghị 2 năm nhưng không được chấp nhận. Trong khi khung cao nhất cho tội danh này là 5 năm.
**"Em chỉ muốn chết thôi" - Xin đừng tàn nhẫn nữa, hỡi những kẻ đang miệt mài "xin link"**
Mạng xã hội mấy hôm nay, từ khóa trending nhất hẳn phải là "Văn Mai Hương lộ clip nóng".
Thông tin đó là thật! Như đã đưa tin, nữ ca sĩ đã bất ngờ bị lộ những đoạn clip nhạy cảm, được ghi lại từ chính camera an ninh trong nhà của mình. Cô không hề biết camera bị kẻ xấu tấn công, trích xuất hình ảnh sinh hoạt hằng ngày, rồi sau đó tung lên mạng xã hội vì những mục đích cực kỳ đồi bại.
Hành động phát tán clip, dù nhìn ở góc độ nào cũng là KHÔNG THÊ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Hơn nữa trong trường hợp này, giọng ca "Cầu hôn" bị rơi vào thế hoàn toàn bất lực vì sự việc xảy ra tại chính ngôi nhà của mình - nơi bạn được quyền làm bất kỳ điều gì, miễn không ảnh hưởng đến ai và vi phạm pháp luật.
Một hành động xâm phạm quyền riêng tư cực kỳ nghiêm trọng và vô cùng đáng bị lên án. Theo lời một người bạn của Văn Mai Hương, nữ ca sĩ thậm chí đã phải gõ ra những dòng tuyệt vọng "em chỉ muốn chết thôi".
Vậy mà đâu đó trên mạng xã hội, vẫn có những kẻ đang miệt mài "xin link"???
Còn nhớ những ngày cuối tháng 11/2019, Goo Hara - nữ ca sĩ xinh đẹp của Hàn Quốc đã tự tay chấm dứt cuộc đời mình sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Mà nguyên nhân sâu xa chủ yếu đến từ bê bối liên quan đến những đoạn video nhạy cảm do bạn trai cũ của cô quay lén.
Goo Hara - cựu thành viên nhóm KARA, đã tự sát ngày 24/11/2019
Goo Hara là một nạn nhân, nhưng xã hội nam quyền với những tiêu chuẩn khắt khe đến vô lý tại Hàn Quốc đã biến cô trở thành tội đồ, để rồi xứ sở Kim chi vĩnh viễn mất đi một tài năng. Fan tiếc thương Goo Hara, cộng đồng mạng tiếc thương Goo Hara, tất cả đều phẫn nộ với kẻ quay lén cô. **Vậy thì tại sao với Văn Mai Hương, bạn lại hào hứng "xin link"?**
Nghệ sĩ, người nổi tiếng hay bất kỳ ai cũng vậy, chúng ta đều là con người và đều có quyền riêng tư. Khi bạn ngủ trong căn phòng của chính mình, liệu bạn có muốn cả thế giới nhìn vào đó?
Tò mò là bản chất con người, nhưng xin hãy giữ sự tò mò của mình ở đúng chỗ. Chỉ để thỏa mãn bản thân mà đẩy một người đến chỗ chết - liệu có phải hành động đúng đắn?
Nguồn: kenh14.vn
**Khi quay lén có thể giết chết một người**
"Con cảm thấy hắn vẫn đang theo dõi con" - Lee Eun-ju khóc nức nở qua điện thoại với bố lúc 1 giờ sáng. Cô bé vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Vài ngày sau đó, cô đã tự tay kết thúc cuộc đời mình.
Eun-ju (tên đã được thay đổi) là nạn nhân của "cơn khủng hoảng quay lén" đang hoành hành tại Hàn Quốc. Gã đồng nghiệp làm việc chung với cô ở một bệnh viện lớn miền Nam Hàn Quốc đã khoan lỗ để lắp camera quay lén trong phòng thay đồ nữ. Khi bị bắt vì tội chụp lén dưới váy phụ nữ (upskirt), cảnh sát tịch thu điện thoại và phát hiện cả tá clip của ít nhất 4 nạn nhân khác.
Cha mẹ Eun-ju đã cho Laura Bicker - phóng viên BBC tại Hàn Quốc - nghe lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại của con gái trong những ngày cuối cùng. Họ cho biết cô hoảng loạn và sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hôm đó, Eun-ju tình cờ chạm mặt tên tội phạm quay lén. Quá sợ hãi, cô gọi điện cho đại diện công đoàn bệnh viện, giọng nói run rẩy, thở gấp đến mức khó có thể thu âm lại.
"Ra ngoài đi, hãy rời khỏi viện ngay!" - người đại diện công đoàn thúc giục. Nhưng Eun-ju đã quá sợ để có thể làm bất cứ điều gì.
"Em không thể, thực sự không thể. Em sợ sẽ chạm mặt hắn lần nữa" - cô thổn thức, rồi đưa máy cho một y tá khác.
Theo lời cha mẹ, sự việc hôm đó như giọt nước tràn ly, trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp và khiến cô cảm thấy sẽ không bao giờ thoát được khỏi tên biến thái kia.
**Quay lén - "dịch bệnh" của xứ Hàn**
"Người ta có thể giết người mà chẳng cần vũ khí" - ông Lee, cha của nạn nhân chia sẻ. "Tội danh có thể như nhau, nhưng hệ quả để lại thì khác. Một số người có thể vượt qua, nhưng những người như con gái tôi thì không."
"Tên đó và con gái tôi có nhiều người quen chung. Vậy nên điều con bé sợ nhất có lẽ là việc gã sẽ chia sẻ những đoạn phim đó cho những người quen biết. Dù không phát tán trên mạng, gã cũng có thể cho người khác xem. Chỉ thế thôi cũng đủ để con bé sợ hãi."
Đầu tháng 11, thủ phạm (không thể nêu tên vì lý do pháp lý) chỉ bị kết án 10 tháng tù. Công tố viên đề nghị 2 năm nhưng không được chấp nhận. Trong khi khung cao nhất cho tội danh này là 5 năm.
**"Em chỉ muốn chết thôi" - Xin đừng tàn nhẫn nữa, hỡi những kẻ đang miệt mài "xin link"**
Mạng xã hội mấy hôm nay, từ khóa trending nhất hẳn phải là "Văn Mai Hương lộ clip nóng".
Thông tin đó là thật! Như đã đưa tin, nữ ca sĩ đã bất ngờ bị lộ những đoạn clip nhạy cảm, được ghi lại từ chính camera an ninh trong nhà của mình. Cô không hề biết camera bị kẻ xấu tấn công, trích xuất hình ảnh sinh hoạt hằng ngày, rồi sau đó tung lên mạng xã hội vì những mục đích cực kỳ đồi bại.
Hành động phát tán clip, dù nhìn ở góc độ nào cũng là KHÔNG THÊ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Hơn nữa trong trường hợp này, giọng ca "Cầu hôn" bị rơi vào thế hoàn toàn bất lực vì sự việc xảy ra tại chính ngôi nhà của mình - nơi bạn được quyền làm bất kỳ điều gì, miễn không ảnh hưởng đến ai và vi phạm pháp luật.
Một hành động xâm phạm quyền riêng tư cực kỳ nghiêm trọng và vô cùng đáng bị lên án. Theo lời một người bạn của Văn Mai Hương, nữ ca sĩ thậm chí đã phải gõ ra những dòng tuyệt vọng "em chỉ muốn chết thôi".
Vậy mà đâu đó trên mạng xã hội, vẫn có những kẻ đang miệt mài "xin link"???
Còn nhớ những ngày cuối tháng 11/2019, Goo Hara - nữ ca sĩ xinh đẹp của Hàn Quốc đã tự tay chấm dứt cuộc đời mình sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Mà nguyên nhân sâu xa chủ yếu đến từ bê bối liên quan đến những đoạn video nhạy cảm do bạn trai cũ của cô quay lén.
Goo Hara - cựu thành viên nhóm KARA, đã tự sát ngày 24/11/2019
Goo Hara là một nạn nhân, nhưng xã hội nam quyền với những tiêu chuẩn khắt khe đến vô lý tại Hàn Quốc đã biến cô trở thành tội đồ, để rồi xứ sở Kim chi vĩnh viễn mất đi một tài năng. Fan tiếc thương Goo Hara, cộng đồng mạng tiếc thương Goo Hara, tất cả đều phẫn nộ với kẻ quay lén cô. **Vậy thì tại sao với Văn Mai Hương, bạn lại hào hứng "xin link"?**
Nghệ sĩ, người nổi tiếng hay bất kỳ ai cũng vậy, chúng ta đều là con người và đều có quyền riêng tư. Khi bạn ngủ trong căn phòng của chính mình, liệu bạn có muốn cả thế giới nhìn vào đó?
Tò mò là bản chất con người, nhưng xin hãy giữ sự tò mò của mình ở đúng chỗ. Chỉ để thỏa mãn bản thân mà đẩy một người đến chỗ chết - liệu có phải hành động đúng đắn?
Nguồn: kenh14.vn