Từ chối OT, hội công nhân bị phạt đứng tập thể đến ngất xỉu

CongTimSG

Member
bde2c7d5c9eaa16c6dd8.jpg


Ủa, chuyện gì đây?! Một nhà máy ở Trung Quốc vừa bị dân mạng "ném đá" tơi bời vì hình phạt vô lý dành cho những công nhân từ chối tăng ca. Drama căng đét!

Chuyện tào lao này xảy ra tại nhà máy điện tử Fumeisi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo trang Sina đưa tin, từ ngày 22/2 vừa rồi, cả một hội công nhân bị gọi vào xưởng để... chịu phạt "đứng tập thể". Nghe vô lý vãi nồi!

Drama bắt nguồn từ chế độ tăng ca toxic

Hoá ra nguyên nhân là do chế độ tăng ca kinh khủng của nhà máy. Hội công nhân kể lại, họ bị ép OT từ thứ 2 đến chủ nhật luôn á, thời gian làm việc hầu hết đều trên 12 tiếng/ngày. Ai chịu nổi?? Work-life balance đâu mất rồi trời ơi!

Lượng công việc nhiều đến mức mọi người cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Trước khi bị "bóc phốt", ông sếp của nhà máy lên tiếng rằng do công việc nhiều nên phải nhờ công nhân tăng ca. Nhưng người này phủ nhận việc ép buộc, khẳng định trước cuối tuần họ đều để nhân viên tự chọn có làm thêm hay không. Nghe fancy đấy nhưng sự thật thì... ‍♀️

45b476465437150cbf84.png


Plot twist: "Tự chọn" nhưng ai không OT thì bị... nghỉ

Vào ngày 19/2, một đám đông công nhân quyết định không tăng ca cuối tuần. Và guess what? Họ nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự báo rằng "từ thứ Hai bắt đầu nghỉ".

Vì không hiểu rõ ý nghĩa của câu nhắn mập mờ này, đến thứ Hai tuần sau khi chuẩn bị vào làm việc bình thường, hội công nhân bị bảo vệ chặn lại ngay cổng. Red flag alert!

Sau một hồi giải thích, họ mới được vào. Nhưng thay vì được vào xưởng làm việc, cả nhóm bị nhốt trong một căn phòng riêng. Ở đó họ có thể hút thuốc, uống nước nhưng không được làm việc gì cả. Kiểu gì cơ?

Muốn về nhà cũng không được, drama lên level max

Liên tục bị đối xử như vậy mấy ngày, có người đề nghị được về nhà. Thế nhưng theo quy định của công ty, họ phải xin "giấy cho phép đi" từ cấp trên mới được ra khỏi nhà máy. Không thì sẽ bị xử lý theo quy định. Hello??? Đây là nhà máy hay nhà tù vậy trời?

Không còn cách nào, hội công nhân tìm cấp trên để xin giấy phép nhưng... liên lạc mãi không được. Buồn cười nhỉ, lúc cần OT thì dễ tìm, giờ muốn về nhà thì biến mất luôn.

Đến sáng 22/2, tình hình càng căng thẳng khi một số công nhân bị kéo ra xưởng để chịu "phạt đứng". Có một bạn thể lực yếu đã ngất xỉu, gục ngay tại chỗ. Sau khi được cấp cứu và tỉnh lại, bạn này phải quay về nhà máy.

82c80f16d036c63a3950.png


Nhưng mà drama chưa hết đâu! Đến trưa, vì cảm thấy người không khỏe, bạn công nhân này xin phép về nhà nghỉ. Thế nhưng gọi điện suốt 3 tiếng liền, không một cán bộ quản lý nào nghe máy. Kết quả? Vẫn không thể ra khỏi nhà máy. Bó tay! ‍♀️

Phóng viên trang Sina đã cố liên hệ với người phụ trách nhưng gặp nhiều khó khăn và không nhận được câu trả lời rõ ràng. Thậm chí cơ quan chức năng quản lý trực tiếp công ty này cũng... mất tích luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top