Nói đến cái vụ Quan Vũ từ chối gả con cho Tôn Quyền, nhiều người thường nghĩ ngay đến tính ngạo mạn của vị tướng râu đẹp này. Nhưng thực ra, nếu nhìn kỹ hơn, quyết định của ông lại khá hợp lý đấy! Chỉ có điều... cách thực hiện thì hơi "fail" một chút thôi
Kinh Châu - miếng bánh ai cũng thèm
Thời điểm đó, Kinh Châu chính là "trung tâm vũ trụ" luôn các bạn ơi! Nơi này là điểm kết nối ba thế lực Ngụy - Thục - Ngô, quan trọng vô cùng. Với Thục Hán, đây chính là chìa khóa để thực hiện Long Trung Đối sách mà Gia Cát Lượng đã vạch ra.
Dù Khổng Minh có dặn "Bắc cự Tào Ngụy, Đông hòa Tôn Quyền" nhưng thực tế làm được đâu! Vì Đông Ngô chưa bao giờ bỏ ý định "xơi" trọn Kinh Châu cả. Nhớ lại vụ Lưu Bị lấy Tôn phu nhân không? Khi giữ không được chồng, bà ta đã bắt cóc luôn Lưu Thiện để làm con tin đấy
Với kinh nghiệm đó, Quan Vũ hiểu rõ: đồng ý kết thông gia chẳng mang lại hòa bình đâu, mà còn tự "cắm" người của Đông Ngô vào ngay trong nhà mình nữa!
Vấn đề danh phận và chính trị
Điểm quan trọng ở đây là: Tôn Quyền là một chúa tể độc lập, còn Quan Vũ dù uy danh lừng lẫy vẫn là tướng của Lưu Bị. Nếu tự ý gật đầu kết thân với một chư hầu khác mà không xin ý kiến Thành Đô, thì ông sẽ phạm luôn cái tội "đại kỵ" của người làm tướng rồi!
Thực ra, lời cầu hôn của Tôn Quyền là một "cái bẫy" chính trị thực sự. Đồng ý thì Ngô sẽ có lý do can thiệp vào nội bộ Kinh Châu. Từ chối thì Tôn Quyền có cớ để "quay xe" hợp tác với Tào Ngụy. Kiểu gì cũng "hại" cả
Sai ở đâu? Sai ở cách nói!
Thực ra quyết định từ chối của Quan Vũ là đúng, nhưng cách ông từ chối mới là vấn đề! Với tính kiêu ngạo đặc trưng, ông đã dùng những lời lẽ khó nghe để "diss" sứ giả, làm tổn thương lòng tự trọng của Tôn Quyền.
Kết quả? Tôn Quyền tức giận liên minh với Tào Ngụy, để rồi Lã Mông đánh úp từ phía sau, khép lại bi kịch tại Kinh Châu
Nguồn: gamek.vn