Từ chối hóa trị cho con gái sơ sinh ung thư bạch cầu, mẹ trẻ nhận cái kết không ai ngờ tới ✨

BanhLili6279

New member
45940742f6fd22562b81.jpg


Bé Charlotte chào đời cùng với căn bệnh ung thư bạch cầu siêu hiếm và cực nguy hiểm. Không nỡ nhìn con phải chịu đau đớn với những phương pháp điều trị đầy rủi ro, mẹ Pia đã quyết định đưa con về nhà và từ chối hóa trị. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra...

Khi mới sinh con gái Charlotte, mẹ Pia de Jong chẳng hề hay biết rằng trong cơ thể nhỏ bé của con mình lại ẩn chứa một căn bệnh quái ác.

Mãi đến khi đưa bé Charlotte về nhà, mẹ Pia mới phát hiện một vết đỏ kỳ lạ trên lưng con. Mỗi lần ấn vào là nó lại chuyển sang màu tím xanh. Vài ngày sau, thay vì biến mất, những vết này còn lan ra khắp cơ thể bé tội nghiệp.

731086d9dedfc517a203.jpg


Thấy triệu chứng bất thường và khó hiểu, bác sĩ gia đình đã đề nghị mẹ Pia đưa bé đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay. Plot twist đau lòng: kết quả sinh thiết tủy xương cho thấy bé Charlotte mắc một dạng ung thư bạch cầu cực hiếm và siêu nguy hiểm

Bác sĩ điều trị thẳng thắn nói với gia đình: "Cách duy nhất để đối phó với bệnh bạch cầu là hóa trị liệu. Nhưng phương pháp này cực kỳ nguy hiểm với trẻ em. Với trẻ sơ sinh, nó có thể đe dọa tính mạng luôn á. Ngay cả khi may mắn sống sót, các em vẫn phải gánh chịu hậu quả từ tác dụng phụ như mù mắt, vô sinh..."

Vừa đau lòng thương con, vừa sợ hãi trước những hậu quả khủng khiếp, bố mẹ Charlotte đã vô cùng khổ tâm với quyết định điều trị. Rồi bản năng của người mẹ đã lên tiếng - mẹ Pia quyết định bế con rời bệnh viện, từ chối toàn bộ các phương pháp hóa trị đầy rủi ro đó.

1d554eeb0820a3e5b64f.jpg


Lời nói nghẹn ngào của người mẹ khiến các bác sĩ nhiều năm sau vẫn không quên: "Chúng tôi sẽ không đối xử với con bé như vậy. Chúng tôi sẽ về nhà, cả ba người chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm gì với căn bệnh của con bé cả, nhưng cũng có nghĩa là sẽ làm tất cả."

Sau nhiều ngày ôm con, yêu thương con hết mình, vợ chồng mẹ Pia bỗng tìm được thông tin về một cậu bé cùng bệnh với Charlotte. Cậu bé Sammy 8 tuổi ở Mỹ, cũng bị ung thư bạch cầu hiếm gặp này. Nhưng không hề hóa trị, cậu bé vẫn sống khỏe - y học gọi đó là "thuyên giảm tự phát".

86570fcda2802d94e1e1.jpg


Như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, bố mẹ Charlotte được tiếp thêm động lực và hy vọng để cùng con chiến đấu. Bằng tình yêu vô bờ, bằng trực giác nhạy bén của cha mẹ, sự cố gắng của vợ chồng mẹ Pia đã thực sự tạo nên kỳ tích

Sau đúng 1 năm nhận tin dữ, vào một ngày nắng đẹp, mẹ Pia đưa Charlotte đến bệnh viện tái khám. Các bác sĩ choáng váng khi thấy làn da của bé đã mất sạch vết đỏ và vết bầm. Còn kết quả sinh thiết còn khiến họ kinh ngạc hơn - cơ thể cô bé đang tự hồi phục!!! ✨

ef77503ec95f1f9e067b.jpg


Hoá ra phép màu vẫn tồn tại trên đời này! Nhưng để có được phép màu ấy, cần lòng kiên trì dũng cảm, cần rất nhiều yêu thương và sự cảm thông. Đến hôm nay, Charlotte đã 17 tuổi, đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh rồi

Mẹ của Charlotte đã ghi lại toàn bộ hành trình hồi phục kỳ diệu và đầy xúc động của con gái thành cuốn sách "Saving Charlotte - A Mother and the Power of Intuition" (tạm dịch: Hồi sinh Charlotte - tấm lòng người mẹ và sức mạnh của trực giác). Quá inspiring luôn!

acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top