Mỗi quyết định đều có lý do của nó, và câu chuyện từ chối hiến tạng cho ông nội này đã gây bão mạng xã hội vì nguồn gốc sâu xa đằng sau
Dù ông nội đang trong tình trạng nguy kịch, cần ghép thận gấp lắm rồi, nhưng cô y tá người Mỹ này vẫn kiên quyết nói KHÔNG với việc hiến tạng. Lý do? Vì cô không thể tôn trọng một người đã từng làm quá nhiều điều tệ hại trong quá khứ
Nghe có vẻ trái với đạo lý làm con cháu, nhưng plot twist là cô gái lại nhận được sự ủng hộ cực mạnh từ cộng đồng mạng vì quyết định đúng đắn này!
Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, khi cô mới chỉ 16 tuổi thôi. Lúc đó, cô là người duy nhất có quả thận match với cơ thể ông nội. Nghe thì có vẻ định mệnh, nhưng...
Lý do sâu xa khiến cô quyết tâm không hiến là vì trước kia, ông từng là thành viên của tổ chức cực đoan Ku Klux Klan (KKK) - một nhóm tự xưng ở Mỹ chuyên làm những việc cực kỳ tàn bạo để bài trừ người Do Thái, người đồng tính...
Không chỉ vậy, người ông trong quá khứ còn từng lạm dụng tình dục trẻ em nữa Với những tội ác đó, ai mà chịu được?
Vì thế, nữ y tá đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không hiến tạng cho một kẻ Klan và pedophile. Sau đó, người ông cũng đã không qua khỏi...
Nhưng đây mới là điểm gây xúc động nhất: Ngay sau ngày ông qua đời, cô đã đi đăng ký hiến tạng luôn! Năm tới, một bên thận của cô sẽ được trao tặng cho một người xa lạ - người thực sự xứng đáng
Nguồn: soha.vn