Từ chối góp 300 triệu xây nhà cho em vợ, tôi bị mẹ vợ đòi lại 4 cây vàng hồi môn

Em vợ xây nhà, mình chỉ muốn cho 100 triệu đồng (1/4 số tiền tiết kiệm hiện có) thôi, nhưng mẹ vợ lại đòi góp 300 triệu. Không chịu là phải trả lại 4 cây vàng hồi môn luôn

Mình năm nay 34 tuổi, cưới được gần 6 năm rồi, có một bé trai 4 tuổi siêu cute. Vợ chồng mình đều là dân văn phòng, thu nhập cộng lại chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng nên cũng không dư dả gì mấy. Nhà riêng thì chưa có, chỉ có khoản tiết kiệm 400 triệu đồng để dành thôi.

Drama bắt đầu từ lúc em trai vợ chuẩn bị xây nhà. Cậu ấy năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ, đang sống cùng bố mẹ vợ trong căn nhà cũ ở quê. Gần đây, cậu ấy muốn xây căn nhà mới trên mảnh đất bố mẹ cho nhưng thiếu tiền. Thế là mẹ vợ vận động các con đóng góp.

Ban đầu, mẹ vợ gọi điện cho vợ mình, thông báo rằng gia đình nên cho em 300 triệu đồng để xây nhà. Bà bảo em còn trẻ, công việc chưa ổn định, không có support từ anh chị thì khó xây được nhà đẹp. Vợ mình nghe vậy cũng gật đầu, nói với mình rằng nên trích một phần tiền tiết kiệm để giúp em.

Mình không phản đối việc giúp đỡ gia đình bên ngoại, nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng éo dư dả nên chỉ muốn góp khoảng 100 triệu đồng thôi, chứ 300 triệu đồng thì nhiều quá trời luôn Mình nghĩ đây là số tiền phù hợp với khả năng của gia đình. Nếu em thực sự khó khăn, có thể cho vay cũng được mà.

3c19970f0c632fe695bd.png


Khi vợ mình báo lại, không ngờ mẹ vợ phản ứng rất là gắt. Bà gọi điện cho mình mắng mỏ, bảo mình ăn ở không có trước có sau, trước đây khi cưới nhà gái đã cho nhiều thứ mà bây giờ lại tính toán chặt chẽ với gia đình vợ.

Mẹ vợ nhắc đến 4 cây vàng hồi môn mà bà trao cho con gái trong ngày cưới (giá trị hiện tại khoảng 520 triệu đồng đấy các bạn ơi), bảo nếu không có số vàng đó thì vợ chồng mình khó khăn hơn nhiều, rằng mình nhận quà của nhà vợ nhưng đến lúc gia đình cần giúp đỡ thì quay lưng, là kẻ không biết điều

Mình luôn trân trọng và chưa bao giờ phủ nhận sự giúp đỡ của bố mẹ vợ. Tuy nhiên, mình không nghĩ món quà ngày cưới lại trở thành lý do để họ yêu cầu vợ chồng mình chịu trách nhiệm góp số tiền lớn xây nhà cho em trai.

Kể công một hồi, mẹ vợ nói rằng nếu mình không chịu chuyển số tiền 300 triệu mà bà gợi ý thì bà lấy lại số vàng và tiền đã cho ngày cưới.

Mình nghe mà sốc vcl. Mình không hiểu bà muốn lấy lại bằng cách nào, bởi đó là quà tặng từ gần 6 năm trước, tính theo thời giá giờ rất khác. Bên cạnh đó, mình và vợ cũng đã bán hết số vàng đó từ khi mới cưới để lo cho cuộc sống hôn nhân rồi.

Nhưng điều khiến mình buồn hơn là cách bà nhìn nhận sự việc. Mình chưa từng có ý định cắt đứt quan hệ với gia đình vợ, cũng không muốn để em vợ phải chịu thiệt thòi. Mình chỉ muốn mọi người hiểu rằng mình chỉ giúp được trong khả năng vì bản thân cũng khó khăn. Vợ chồng mình đến một tấc đất cắm dùi còn chưa có chứ đừng nói xây nhà

Điều khiến mình thấy rất tiếc và khó xử là từ trước đến nay, quan hệ giữa mình và mẹ vợ khá tốt. Mỗi lần về quê, mình đều mua quà, thăm hỏi bố mẹ. Khi ông bà có việc cần, mình luôn cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình, vậy mà...

Vợ mình rất buồn vì đứng giữa hai bên, một mặt thấy mình nói đúng với hoàn cảnh gia đình, mặt khác cũng không muốn mất lòng bố mẹ và em trai.

Mình đã thử nói chuyện trực tiếp với em vợ, giải thích rằng vợ chồng mình không có khả năng góp số tiền lớn, nhưng vẫn có thể hỗ trợ một khoản vừa phải. Cậu ấy nói chuyện này do mẹ và chị gái quyết định, bản thân em không muốn can thiệp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top