Bỏ luôn cơ hội du học Mỹ để ở lại quê hương khởi nghiệp, sau 10 năm Diêu Tụng giờ sở hữu khối tài sản ròng 6 tỷ NDT (tương đương 21.122 tỷ đồng) - con số nghe mà choáng váng!
Diêu Tụng sinh năm 1992 trong một gia đình nông thôn ở Hồ Nam (Trung Quốc). Từ nhỏ, anh đã là "con nhà người ta" chuẩn không cần chỉnh: điềm tĩnh, học giỏi, không bao giờ để bố mẹ phải lo. Suốt 12 năm đi học, chưa một lần nào Diêu Tụng coi thường việc học.
Năm 2010, tham gia kỳ thi học sinh giỏi Vật lý quốc gia, Diêu Tụng xếp hạng 2, kém người đầu bảng đúng 0,5 điểm thôi. Nhưng kết quả này lại khiến anh "tỉnh ngộ" - ra là mình chưa phải đỉnh nhất. Lúc này, câu nói của bố mẹ "Núi cao còn có núi cao hơn" mới thực sự thấm vào tim
Với thành tích này, Diêu Tụng được tuyển thẳng vào khoa Kỹ thuật Điện tử của Đại học Thanh Hoa. Đến đây, anh mới "sốc nặng" khi phát hiện bạn bè toàn người giỏi. Chỉ riêng lớp anh đã có đến 3 thủ khoa tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 luôn!
Vì thế, thay vì "chill" sau khi vào đại học như bao người, anh lại càng chăm chỉ hơn vì sợ bị tụt hậu. "Dù luôn nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất trường, nhưng tôi thấy điểm của mình chỉ ở mức trung bình. Tôi vẫn cảm thấy thất vọng", Diêu Tụng nhớ lại.
Suốt 4 năm đại học, Diêu Tụng dành trọn tâm huyết cho khoa học máy tính và mơ ước trở thành kỹ sư. Vì vậy, ngoài việc đào sâu chuyên môn, anh còn chủ động inbox các giáo sư để xin làm việc tại phòng thí nghiệm.
Tiếp xúc với khoa học máy tính, Diêu Tụng nghiên cứu từ thiết kế chip, mạch tích hợp đến thuật toán trí tuệ nhân tạo. Cho đến giờ, đây vẫn là kiến thức nền tảng cực kỳ quan trọng giúp anh mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ hướng đi của công nghệ trong tương lai.
Tốt nghiệp đại học năm 2014, Diêu Tụng dự định ra nước ngoài học thạc sĩ. Đặt mục tiêu là Đại học Stanford xịn sò, nhưng anh chỉ nhận được thông báo tuyển thẳng học tiến sĩ của Đại học Carnegie Mellon. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diêu Tụng quyết định từ chối luôn cơ hội sang Mỹ du học ở tuổi 22.
Đây cũng là thời điểm anh nhận được lời mời tham gia nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của một giáo sư. Tuy nhiên, khi gia nhập team, Diêu Tụng phát hiện tình hình không "ez" chút nào. Bởi giáo sư hướng dẫn không thể dành toàn lực để khởi nghiệp, còn các đồng nghiệp lại đang học tiến sĩ bận rộn. Do đó, trong quá trình làm việc anh chỉ có thể liên lạc từ xa. Điều này đồng nghĩa Diêu Tụng là main carry của nhóm luôn.
Trong mắt mọi người, đội ngũ như vậy không thể tạo ra breakthrough gì. Nhưng bỏ ngoài tai những lời tiêu cực, Diêu Tụng coi đây là cơ hội phát triển bản thân. Khi gặp khó khăn, anh từng bước giải quyết vấn đề một cách bài bản. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tốn kém lắm nên Diêu Tụng đã đàm phán với hơn 50 tổ chức để kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, vì đề tài quá rộng nên các tổ chức không dám "rót vốn"
Phải đến năm 2016, khi anh cùng giáo sư cố vấn sang Mỹ tham dự hội nghị học thuật mới nhận được 5 triệu USD (124 tỷ đồng) từ Quỹ đầu tư mạo hiểm GSR Ventures. Sau khi nhận được deal đầu tư, Diêu Tụng lập tức thành lập công ty công nghệ DeePhi đặt trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chuyên về lĩnh vực an ninh thông minh và xe tự lái.
Với tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý đỉnh cao của Diêu Tụng, sau gần 1 năm thành lập, công ty đạt doanh thu 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) - impressive quá đi! Tiềm năng phát triển vượt bậc của DeePhi lúc này được công ty bán dẫn Mỹ Xilinx để mắt tới.
Trải qua nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, năm 2018, Xilinx mua lại DeePhi với giá 300 triệu USD (7.428 tỷ đồng). Bán "đứa con tinh thần" ở tuổi 26, Diêu Tụng sở hữu khối tài sản ròng hơn 100 triệu USD (2.496 tỷ đồng). Sau khi DeePhi được mua lại, anh vẫn làm việc tại công ty với vai trò giám đốc điều hành. Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai, Diêu Tụng nhận ra bản thân đang loay hoay không có định hướng rõ ràng.
Do đó, năm 2019, Diêu Tụng bắt đầu tìm hiểu về hàng không vũ trụ, đặc biệt là tên lửa tư nhân. Sau khi research kỹ lưỡng, năm 2020, Diêu Tụng thành lập công ty Orienspace với mục đích khám phá mô hình phát triển hàng không vũ trụ. Giá trị ban đầu của công ty khoảng 65 triệu USD (1.622 tỷ đồng)
Chế tạo tên lửa là ngành công nghệ siêu tiên tiến, nhưng chu kỳ nghiên cứu lâu và lợi nhuận thu về chậm, nên rất khó kêu gọi đầu tư. Dù vấp phải vô số nghi ngờ, nhưng Diêu Tụng chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh cho rằng, thành công thực sự của bản thân là tên lửa được phóng lên vũ trụ.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, CEO Orienspace hy vọng mọi người đều có thể trở thành phi hành gia. "Đây là sự thay đổi lớn trong tương lai tác động sâu sắc đến nhân loại", Diêu Tụng chia sẻ.
3 năm nỗ lực của Diêu Tụng cuối cùng được đền đáp xứng đáng, ngày 11/1/2024, tên lửa Gravity-1 được phóng thành công từ một tàu ngoài khơi ở bờ biển Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Hiện tại, Gravity-1 là một trong những tên lửa mạnh nhất có khả năng đưa 30 vệ tinh lên quỹ đạo trong một lần phóng - nghe xịn xò chưa!
Thành công này là bước mở đường để công ty Orienspace tiếp tục phóng tên lửa thương mại vào quỹ đạo tầm thấp và trung của trái đất (LEO). Công ty dự định sắp tới sẽ ra mắt tên lửa Gravity 2 và 3 với kích thước lớn và thiết kế phức tạp hơn nhiều. Dự tính, tên lửa Gravity 2 có trọng tải 15.000kg tới LEO, còn Gravity 3 là 30.000kg luôn.
CEO Orienspace tiết lộ, công ty đang nhận được đơn đặt hàng phóng hàng trăm vệ tinh. Sau gần 4 năm thành lập công ty, hiện Diêu Tụng sở hữu khối tài sản ròng hơn 6 tỷ NDT (21.122 tỷ đồng). Để đạt được mục tiêu này, Diêu Tụng phải làm việc "nonstop" suốt 3 năm qua. Dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng anh cho biết chỉ quan tâm đến việc tạo ra giá trị cho xã hội trong tương lai.
Giờ đây, CEO Orienspace vẫn ngày đêm làm việc siêng năng: "Tôi biết chỉ có cách này mới tạo nên điều kỳ diệu tiếp theo. Dù có nhận được tin nhắn của ai lúc 0h, tôi cũng sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất" - work-life balance là gì nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn