BoBobo7813
New member
Ai mà ngờ được chú "cún hoang" tội nghiệp nằm co ro trong góc vườn lại là một sinh vật siêu hiếm, đang trên bờ vực tuyệt chủng luôn á!
Theo ABC đưa tin, vào tháng 8 vừa rồi, một người dân ở thị trấn Wandiligong thuộc bang Victoria (Úc) bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thương từ góc vườn nhà mình. Lại gần xem thì phát hiện một con vật trông như chó đang nằm sau bụi cây, miệng "khóc" nghe mà thương ghê
Ban đầu, người này nghĩ đây chắc là chó hoang hoặc cáo gì đó thôi. Vì vậy họ đã nhanh chóng đưa "bé cún" đến phòng khám thú y của bác sĩ Bec Day. Tại đây, chú được chăm sóc tận tình, đồng thời bác sĩ Day còn tiện tay lấy mẫu xét nghiệm ADN để xem chính xác nó thuộc loài nào.
Plot twist đây rồi! Kết quả ADN vừa về đã khiến mọi người há hốc mồm. Hoá ra chú "cún hoang" này chính là Dingo - loài thú bản địa của Úc cực kỳ quý hiếm. Và đặc biệt hơn nữa, nó còn thuần chủng 100%, không lai tạp tẹo nào luôn!
Việc tìm ra Wandi (tên của chú Dingo này) là một tin siêu vui đối với các nhà bảo tồn đó nha. Bởi vì chó hoang Dingo là một trong những loài vật hiếm nhất hành tinh, hiện đang ở trạng thái nguy cấp do khó nhân giống, lại còn bị con người săn đuổi suốt mấy trăm năm qua
Theo chị Lyn Watson - giám đốc Quỹ Dingo Úc (nơi vừa đón Wandi về) thì ở Úc có tổng cộng 3 loài chó hoang Dingo: loài nội địa, loài nhiệt đới, và loài sống trên núi. Wandi thuộc giống Dingo sống trên núi, và cũng chính là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.
"Đối với chúng tôi, cậu nhóc này là một phát hiện rất đáng giá. Câu chuyện tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quá trình lớn lên, và liệu cậu nhóc có hòa hợp được với mọi người trong trung tâm không" - Watson chia sẻ.
Theo CNN, vì Wandi thuần chủng 100% nên chú sẽ được đưa vào chương trình nhân giống ngay. Hiện tại, chương trình đã có hơn 40 con Dingo trưởng thành tham gia rồi đó!
Watson cho biết thêm, lý do phải có chương trình nhân giống là vì hầu hết chó hoang Dingo ở Úc giờ đã bị lai tạp ầm ầm, dẫn đến nguy cơ gene thuần chủng của loài này sắp biến mất mất.
"Bạn sẽ chẳng tìm được bất kỳ nơi nào ở Úc có những con Dingo với bộ gene lai ít hơn 50% với chó nhà. Thậm chí có những cá thể lai tới 80%." - Ricky Spencer, phó giáo sư ĐH Tây Sydney cho hay.
Nói về Wandi thì nó quả là một con Dingo may mắn vô cùng! Trên mình của Wandi khi mới được phát hiện có dấu vết rõ ràng của móng vuốt, cho thấy nó suýt nữa đã thành bữa ăn của một con đại bàng hoặc chim săn mồi to lớn nào đó rồi Nhưng có lẽ, con săn mồi kia vì lý do gì đó đã đánh rơi "món ăn" của mình.
Nguồn: kenh14.vn