Không phải ai cũng may mắn tìm được đam mê từ sớm, nhưng với Lê Thị Phương Uyên - nữ sinh ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao thì câu chuyện lại khác: từ chiếc micro đầu tiên trên sân khấu tiểu học, đến giờ cô nàng đã "lên đời" thành MC chuyên nghiệp đầy cá tính. Uyên không chọn con đường dễ dàng, mà quyết tâm đi đúng hướng để từng bước khẳng định tên tuổi
Chiếc micro "thần thánh" mở ra cả một hành trình
Buổi lễ khai giảng năm lớp 2 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) chính là "plot twist" đời Phương Uyên. Lần đầu được cầm micro dẫn chương trình trước toàn trường, cô bé lúc đó hồi hộp đến nỗi giọng run và trầm hẳn đi. "Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mình thấy rất tự tin. Và chính lúc ấy mình biết: mình thực sự yêu sân khấu", Uyên bồi hồi nhớ lại.
Từ đó, cô không ngừng luyện tập: tham gia dẫn các chương trình trong trường, xin góp mặt ở những sự kiện nhỏ, trau dồi giọng nói, kỹ năng biểu đạt và cách xử lý tình huống. Dù bắt đầu từ những gig nhỏ xinh, nhưng mỗi lần đứng sân khấu đều giúp Uyên "lên level" không ngừng
Học giỏi vẫn chơi - combo hoàn hảo là đây!
Không chỉ xinh đẹp và tài năng dẫn chương trình, Phương Uyên còn khiến nhiều người phải "ngả mũ" với thành tích học tập khủng. Năm lớp 12, cô là thủ khoa tốt nghiệp Trường THPT Trần Phú với tổng điểm 52,95, trong đó khối D đạt 27,2 điểm. Xịn sò quá đi thôi!
Với mong muốn phát triển trong môi trường quốc tế, năng động, Uyên chọn ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Đây không chỉ là nơi hiện thực hóa giấc mơ MC chuyên nghiệp, mà còn giúp cô rèn luyện những kỹ năng mềm đỉnh cao như tư duy phản biện, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, làm việc nhóm và thuyết trình trước đám đông. "Ngành học này giúp mình mở rộng rất nhiều về góc nhìn. Khi hiểu hơn về truyền thông, mình dẫn chương trình cũng chắc tay hơn. Mỗi câu chữ nói ra đều phải có chủ đích, có cảm xúc và có trách nhiệm với khán giả", Uyên chia sẻ.
Những màn "flex" không thể bỏ qua
Không chỉ gói gọn trong các sự kiện nội bộ trường, Phương Uyên đã có cơ hội "cân" vai trò MC cho nhiều chương trình quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị từ khắp nơi.
Có lẽ sự kiện đáng nhớ nhất với cô là chương trình Vietnam International Piano Competition & Festival (VIPCF), kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan. Phương Uyên còn vinh dự góp mặt trong các chương trình như Your VIPCF Journey: Inspired to Challenge, Workshop Mastermind: Từ ý tưởng đến lý tưởng cùng cô Sương Mai - cô giáo dạy Văn huyền thoại, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò. Mỗi sân khấu đều là một thử thách khác nhau: có nơi yêu cầu English mode, có nơi đòi hỏi sự linh hoạt xử lý tình huống; nhưng với Uyên, "được đứng trên sân khấu đã là một đặc ân rồi"
Có lúc, Uyên từng lo giọng miền Nam của mình là rào cản khi dẫn các chương trình tại Hà Nội. Nhưng plot twist là chính sự khác biệt đó lại giúp cô dễ dàng kết nối hơn với mọi người. Và rồi những phản hồi tích cực từ khán giả sau mỗi lần xuất hiện chính là minh chứng
Từ những trải nghiệm thực tế này, Uyên dần tích lũy được nhiều bài học quý giá: từ cách viết kịch bản chặt chẽ, nghiên cứu kỹ khách mời và khán giả, đến việc lường trước những tình huống có thể xảy ra trên sân khấu. Cô đặc biệt nhấn mạnh yếu tố cảm xúc khi làm nghề MC: "Một người dẫn không chỉ cần truyền đạt nội dung, mà còn cần truyền năng lượng, không khí và cả cảm xúc đến người nghe. Đó là điều mình luôn theo đuổi".
Đa nhiệm như "superwoman"
Không chỉ làm MC, Uyên còn là cộng tác viên truyền thông, thành viên tích cực trong các câu lạc bộ, và đang thực tập tại Đài Truyền hình VTV8 nữa đó! "Có nhiều cơ hội tiếp xúc với những tiền bối giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ giúp mình học cách chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng, hiểu rõ đối tượng khán giả và luôn chủ động trong mọi tình huống", Uyên cảm thấy may mắn.
Dù bận rộn với lịch học và công việc, Uyên vẫn duy trì việc luyện giọng, ghi chú lại những lỗi sai sau mỗi lần dẫn, và học hỏi từ những MC mà cô ngưỡng mộ. "Mình trân trọng mọi cơ hội được đứng trên sân khấu, dù nhỏ hay lớn", cô nàng tâm sự
"Slow but sure" - bước chậm nhưng chắc chắn
Phương Uyên không coi MC là cuộc chơi nhất thời hay thứ gì đó "cho vui". Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị và nhiều lần phải bắt đầu lại. Từ chiếc micro đầu tiên khi còn bé tí xíu đến những sân khấu quy mô lớn, mỗi bước đi đều là thành quả của sự nỗ lực và bền bỉ. "Mình luôn nhắc bản thân phải biết mình đang ở đâu, thiếu điều gì, cần học gì tiếp theo. Với mình, học không bao giờ là đủ, đặc biệt khi làm MC, một nghề cần sự nhanh nhạy và khả năng làm chủ cảm xúc", Uyên chia sẻ.
Uyên chưa dừng lại đâu nhé! Cô vẫn đang học hỏi, lắng nghe và trưởng thành từng ngày - không chỉ để trở thành một người dẫn chương trình giỏi, mà còn để trở thành nguồn cảm hứng bằng chính năng lượng tích cực của mình: "Mình mong rằng khi mọi người nhìn thấy mình trên sân khấu, đó không chỉ là một cô MC tự tin mà còn có sức nặng, sự lan toả trong từng lời nói. Bởi vì đằng sau ánh đèn sân khấu, đó là cả một quá trình học hỏi và luyện tập không ngừng để phát triển bản thân"
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn