GauXanh723
New member
Ôi trời ơi, chỉ vì tý nghịch pháo mà giờ hối hận không kịp rồi các bạn ơi!
Mới đây, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận anh D.V.N., 28 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong tình trạng dập vỡ nhãn cầu bên phải, đầy vết thương nhỏ vùng mặt cổ và hai bàn tay bị dập nát luôn. Nguyên nhân là do anh tự chế pháo rồi bị nổ ngay trước mặt.
Theo lời kể lại, buổi tối hôm đó anh N. nhồi khoảng 30 gram thuốc nổ vào ống nhựa rồi gắn kíp nổ. Nhưng mà đang gắn kíp thì quả pháo nổ luôn, dẫn đến những thương tích nghiêm trọng như vậy. Hic, nghĩ mà thương!
Sau khi nhập viện, anh N. được các bác sĩ làm đầy đủ xét nghiệm và hội chẩn. Ekip phẫu thuật liên khoa Mắt, Gây mê hồi sức và Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp thực hiện ca mổ. Do tổn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải khoét bỏ nhãn cầu phải, lấy nhiều mảng nhựa ra khỏi các vết thương và cắt cụt luôn ngón trỏ tay phải của anh.
Hậu quả của ca này là anh N. sẽ mất thị lực mắt phải vĩnh viễn, để lại nhiều thương tật ảnh hưởng đến vận động, lao động và thẩm mỹ suốt đời luôn các bạn ạ.
Thực ra tai nạn do pháo nổ không phải chuyện mới rồi nhưng mà vẫn cứ xảy ra mãi. Mỗi dịp trước và trong Tết Nguyên đán, khoa Chấn thương chỉnh hình thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh bị thương do chế tạo và đốt pháo nổ.
Riêng dịp giao thừa năm 2024 thôi, khoa đã tiếp nhận tới 12 trường hợp tai nạn do pháo. Đa phần nạn nhân đều là các bạn trẻ, đang học tập và là lao động chính của gia đình. Thương tích do pháo rất phức tạp, điều trị khó khăn và tốn kém lắm. Sau điều trị thường để lại nhiều di chứng nặng như: mù mắt, sẹo xấu, mất sức lao động...
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận anh D.V.N., 28 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong tình trạng dập vỡ nhãn cầu bên phải, đầy vết thương nhỏ vùng mặt cổ và hai bàn tay bị dập nát luôn. Nguyên nhân là do anh tự chế pháo rồi bị nổ ngay trước mặt.
Theo lời kể lại, buổi tối hôm đó anh N. nhồi khoảng 30 gram thuốc nổ vào ống nhựa rồi gắn kíp nổ. Nhưng mà đang gắn kíp thì quả pháo nổ luôn, dẫn đến những thương tích nghiêm trọng như vậy. Hic, nghĩ mà thương!
Sau khi nhập viện, anh N. được các bác sĩ làm đầy đủ xét nghiệm và hội chẩn. Ekip phẫu thuật liên khoa Mắt, Gây mê hồi sức và Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp thực hiện ca mổ. Do tổn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải khoét bỏ nhãn cầu phải, lấy nhiều mảng nhựa ra khỏi các vết thương và cắt cụt luôn ngón trỏ tay phải của anh.
Hậu quả của ca này là anh N. sẽ mất thị lực mắt phải vĩnh viễn, để lại nhiều thương tật ảnh hưởng đến vận động, lao động và thẩm mỹ suốt đời luôn các bạn ạ.
Thực ra tai nạn do pháo nổ không phải chuyện mới rồi nhưng mà vẫn cứ xảy ra mãi. Mỗi dịp trước và trong Tết Nguyên đán, khoa Chấn thương chỉnh hình thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh bị thương do chế tạo và đốt pháo nổ.
Riêng dịp giao thừa năm 2024 thôi, khoa đã tiếp nhận tới 12 trường hợp tai nạn do pháo. Đa phần nạn nhân đều là các bạn trẻ, đang học tập và là lao động chính của gia đình. Thương tích do pháo rất phức tạp, điều trị khó khăn và tốn kém lắm. Sau điều trị thường để lại nhiều di chứng nặng như: mù mắt, sẹo xấu, mất sức lao động...
Nguồn: kenh14.vn