Ôi chao, một anh bạn nhiếp ảnh tên Lucus Landers vừa làm cả làng ảnh phải "quỳ lạy" với chiếc máy ảnh tự chế HOÀN TOÀN bằng nhôm, chụp phim 120 luôn á!
Chiếc máy mang tên Landers AL6 này được thiết kế toàn bộ bằng nhôm, dùng để chụp phim định dạng 120 cực xịn. Trong khi đám đông homebrew camera toàn làm bằng gỗ cho dễ thở thì anh bạn này lại chọn hard mode - làm bằng kim loại luôn!
Landers chia sẻ: "Gần đây tôi đã hoàn thành bản dựng máy ảnh mới nhất của mình. Ngoại trừ ống kính và màn trập, mọi thứ đều được làm thủ công trong căn hộ ở Brooklyn của tôi."
"Tôi sinh sống và làm việc cách không xa một người bạn làm thợ hàn" - anh nói. May mà có bạn xịn chứ không thì chịu! "Để chế tạo chiếc máy ảnh này, tôi sử dụng kết hợp cả đúc gia công và phương pháp hàn kim loại."
Landers bắt đầu dự án bằng cách làm khuôn cát bằng cát đỏ có tên gọi là Petrobond.
Sau đó anh ấy nung nóng chảy nhôm và đổ nhôm lỏng vào khuôn để tạo ra hình nón và tấm trên cùng (ống dẫn đến thấu kính) của máy ảnh. Nghe qua thôi đã thấy nguy hiểm rồi!
Các tấm nhôm khác được hàn cẩn thận lại với nhau để tạo thành thân máy. Từng chi tiết nhỏ đều phải tỉ mỉ cực kỳ!
Máy đo khoảng cách và kính ngắm được lắp vào nắp trên thân máy, trông pro phết nhỉ!
Cửa sau được lắp vào thân máy bằng bản lề, giúp anh em tháo lắp phim dễ dàng, tiện lợi hơn hẳn. Một tấm kim loại phẳng kết hợp với lò xo giúp giữ cho phim trong máy ảnh được phẳng lì khi sử dụng.
Nguồn: tinhte.vn