Từ chàng trai mê thơ, bỏ học giữa chừng đến chủ nhân giải thưởng danh giá bậc nhất Toán học

714b7ab36258b10d4c9b.png


Ai mà nghĩ được chàng trai từng dropout cấp 3 vì chán trường lớp, mơ làm nhà thơ lại có ngày lên đỉnh Toán học thế giới đúng không nào!

Nhắc đến các nhà toán học đỉnh cao, nhiều người hay nghĩ ngay đến những thần đồng bộc lộ tài năng từ bé xíu. Nhưng mà hành trình của giáo sư June Huh lại là câu chuyện hoàn toàn khác biệt luôn nha!

555d88482c86e8b3556a.png


Ít ai biết trước khi trở thành giáo sư Toán tại Đại học Princeton và rinh về Huy chương Fields – giải thưởng xịn xò được ví như "Nobel Toán học" – June Huh từng bỏ học phổ thông và chẳng hề thích môn Toán tí nào.

Sinh năm 1983 trong gia đình học giả (bố dạy thống kê, mẹ là giáo sư văn học Nga), June Huh lớn lên ở Hàn Quốc. Nhưng cậu bé June Huh lúc nhỏ không hề có dấu hiệu gì nổi bật về toán cả. Kết quả học tập cũng meh meh, khiến bản thân cậu tin luôn là mình không có khiếu với môn này rồi

16 tuổi, June Huh quyết định drop out trung học để theo đuổi đam mê... làm thơ! Hồi đó cậu tin tương lai mình sẽ gắn với văn chương chứ không phải mấy con số khô khan. Tuy nhiên sau một thời gian, cậu nhận ra việc sáng tác không mang lại câu trả lời cho những trăn trở về cuộc sống và tri thức của bản thân.

0a20c9350d2ba37010fb.png


Plot twist xuất hiện khi June Huh vào học thiên văn và vật lý tại Đại học Quốc gia Seoul. Những năm đầu đại học khá lạc lối, hay trốn tiết và phải học lại nhiều môn. Chính ông từng thừa nhận không biết mình thực sự giỏi gì và muốn trở thành ai trong tương lai.

Mọi thứ thay đổi ở năm học thứ sáu đại học, khi June Huh tham gia lớp của giáo sư Heisuke Hironaka – chủ nhân Huy chương Fields năm 1970. Khác với các môn thông thường, Hironaka dạy những vấn đề toán còn đang được nghiên cứu và chưa có lời giải hoàn chỉnh. Lần đầu tiên June Huh thấy được vẻ đẹp thực sự của toán học ✨

Ông nhận ra toán học không chỉ là công thức hay phép tính, mà còn là hành trình khám phá cái đẹp và những quy luật sâu xa của thế giới. Trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời June Huh!

Sau khi tốt nghiệp, ông quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu toán chuyên nghiệp. Nhưng vì hồ sơ học tập không nổi bật lắm, June Huh bị nhiều trường đại học Mỹ từ chối khi apply tiến sĩ. Cuối cùng chỉ có một chương trình chấp nhận ông thôi

Nhưng thế là đủ rồi! Chàng trai từng bỏ học cấp 3 nhanh chóng chứng minh năng lực phi thường của mình. Ngay khi còn là nghiên cứu sinh, ông đã giải được bài toán tồn tại hơn 40 năm trong lý thuyết đồ thị bằng cách kết hợp hình học đại số – hướng tiếp cận mà rất ít người nghĩ tới. Thành công này gây bão trong cộng đồng toán học quốc tế luôn!

Đồng nghiệp nhận xét June Huh không phải kiểu làm việc chạy deadline. Ông làm chậm rãi nhưng cực kỳ kỹ lưỡng, luôn tìm những lời giải đẹp và sâu sắc nhất thay vì chỉ tìm đáp án cho xong. Chính tư duy khác biệt này đã giúp ông tạo ra những kết nối đột phá giữa hình học và tổ hợp – hai lĩnh vực tưởng chừng cách xa nhau vạn dặm

Năm 2022, June Huh được trao Huy chương Fields, phần thưởng cao quý nhất dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi. Ông trở thành người gốc Hàn Quốc đầu tiên giành được vinh dự này, đồng thời được đánh giá là một trong những nhà toán học có ảnh hưởng lớn nhất thế hệ mình.

Từ chàng trai bỏ học để làm thơ đến giáo sư tại một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, hành trình của June Huh cho thấy thành công không phải lúc nào cũng đi theo con đường truyền thống. Đôi khi, chính những khúc quanh tưởng chừng lạc lối lại mở ra cánh cửa dẫn đến những đỉnh cao ngoài sức tưởng tượng ✨

593662a8054c2b8068e3.jpg


afdbcfea6cd43a82e59c.jpg


6eb8d4a78915177f2671.jpg


401ed15a5dc13639342b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top