Dân mạng đang xôn xao với câu chuyện "nhà nàng ở đầu này, nhà chàng ở đầu kia, nhưng cùng một thành phố mà kêu yêu xa. Thôi, còn yêu thì đâu ai rời đi, đó cũng chỉ là cái cớ"
Ai cũng biết câu nói ngôn tình kinh điển: tình yêu như ngọn lửa, khoảng cách như cơn gió. Gió nhẹ thì thổi tắt lửa nhỏ, nhưng gió mạnh lại thổi bùng lửa lớn. Đây là câu châm ngôn mà các cặp yêu xa hay đọc cho nhau nghe để động viên tinh thần mỗi ngày.
Nhưng thực tế thì không phải ai cũng đủ "gan" để giữ một mối tình có khoảng cách. Trên mạng xã hội đã chứng kiến biết bao nhiêu cặp đôi phải "toang" vì hai từ đau lòng: "khoảng cách". Và gần đây, lại thêm một cô gái bị "đá" với lý do "nhà em cách xa nhà anh quá"
Nghe vậy ai cũng nghĩ "ủa thương thật đấy, yêu xa mà", nhưng đọc hết câu chuyện thì té ngửa luôn khi biết khoảng cách "xa xôi" mà anh chàng này nói chỉ có gần 20km thôi - tức là từ đầu này sang đầu kia của Hà Nội ấy mà
Chuyện là thế này: sau khi bị chia tay, cô nàng lên mạng tâm sự rằng hai người quen nhau được nửa năm rồi, nhà anh ở Cầu Giấy, còn cô ở Long Biên - hai quận khác nhau của Hà Nội thôi.
Hai đứa nhắn tin online khá là hợp vibe, hẹn hò offline đến tận lần thứ 3 nàng mới dám "đu" theo. Anh chàng thời gian đầu cũng khá là ngọt, ngày nào cũng "phóng như bay" từ Hồ Tùng Mậu lên tận cuối Ngô Gia Tự đón đi chơi. Có hôm cô bị ốm, bạn trai còn từ nhà phi lên phố mua cháo tận tình
Nhưng rồi yêu được 3 tháng thì mọi thứ bắt đầu "đi xuống". Không còn story đưa đón nhiệt tình nữa mà giờ hai đứa toàn hẹn nhau ở bờ Hồ rồi mới đi chơi. Anh không cần đến tận nhà đón, nàng cũng chẳng phải vất vả sang tận nơi, thế là cứ hẹn ở điểm giữa cho cả hai đỡ... cực
Dating được 3 tháng, gặp nhau tầm 10 lần, rồi một ngày đẹp trời, anh nói lời chia tay vì "đã quá mệt mỏi", cả hai... ở quá xa nhau không thể gặp nhau nhiều để vun đắp tình cảm nên không thể tiếp tục được.
Câu chuyện viral ngay lập tức với vô số bình luận "cân não" của netizen. Người thì bảo anh chàng đúng là mệt thật khi phải đón đưa xa, người lại nghĩ đơn giản là hết yêu rồi nên kiếm cớ thôi. Còn cô gái thì đương nhiên là shock nặng sau màn "toang" vì yêu xa chưa đầy 20km này
"20km mà đón đưa sớm chiều cũng mệt đấy. Chưa kể nhớ nhung mà không gặp được, trời mưa trời lạnh mà phi xe máy đi cũng căng thẳng, không phải thằng đàn ông nào cũng làm được đâu"
"Mà sao cô gái không chủ động xuống nhà và đón anh kia nhỉ? Yêu với nhớ thì cũng tự đến gặp người ta đi, hành nhau quá mà"
"Chẳng qua là hết yêu rồi thôi, không có cái cớ nào thì thôi bảo xa xôi cho nhanh"
"Việc của thí chủ bây giờ là yêu ai đó trong bán kính 1km thôi, đi bộ cũng được"
"Yêu nhau mấy núi cũng leo mà có 20km đã nản. hết yêu là hết yêu thôi"
Nguồn: svvn.tienphong.vn