Khi Phạm Hữu Phước nộp đơn đăng ký tham gia 'Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ 2025', cậu sinh viên năm nhất chưa từng catwalk, không có năng khiếu nghệ thuật, và vẫn đang loay hoay làm quen với môi trường đại học. Nhưng chính khoảnh khắc 'dám thử' đó, cậu đã bước vào một hành trình không ai ngờ tới – hành trình trở thành Nam vương luôn!
Không phải đẹp nhất – chỉ là dám bước lên trước thôi
Phạm Hữu Phước (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) không phải gương mặt được đánh giá cao từ đầu cuộc thi. Là sinh viên năm thứ nhất, chưa có kinh nghiệm sân khấu, lại không mạnh phần thi tài năng, Hữu Phước đến với "Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ" bằng... một sự liều lĩnh (kiểu YOLO vậy đó ).
"Thật ra, lúc đầu mình chỉ muốn thử để vượt qua sự nhút nhát của chính mình. Mình từng không dám nói chuyện trước đám đông, càng không nghĩ mình phù hợp với sân khấu", Hữu Phước chia sẻ.
Thế nhưng, có lẽ chính sự chân thật, khiêm nhường và kiên định đã đưa Phước dần dần chinh phục không chỉ Ban giám khảo mà cả chính bản thân mình nữa.
Vượt qua từng vòng thi không hề dễ chút nào. Phước nhớ như in những đêm tập catwalk đến 11h tối (mệt xỉu á ), những lần loay hoay luyện phần thi tài năng với tâm lý "mình không đủ giỏi" và cả những lúc muốn từ bỏ.
"Phần thi tài năng là thử thách nhất vì mình không có sở trường nghệ thuật. Có lần mình phải bỏ bản dựng đầu tiên, bắt đầu lại từ đầu, mệt lắm nhưng không hiểu sao vẫn không bỏ cuộc", Hữu Phước nói.
Cuộc thi không chỉ rèn luyện về kỹ năng sân khấu mà còn thử thách khả năng quản lý thời gian, áp lực học tập và cảm xúc của một sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ (deadline là thứ đáng sợ nhất luôn ).
'Nam vương' – không phải danh hiệu, mà là một tuyên ngôn sống
Chiến thắng cuối cùng không chỉ là kết quả của nỗ lực, mà còn là một sự thừa nhận cho quá trình "dám thay đổi".
"Mình không phải là người đẹp nhất, nổi bật nhất. Nhưng mình tin mình là người dám thử nhiều nhất. Và mình nghĩ, đó mới là điều cần ở một người truyền cảm hứng", Hữu Phước chia sẻ thêm.
Phước chia sẻ, mình muốn biến danh hiệu này thành "bệ phóng" để tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng, kết nối sinh viên ULIS với bạn bè quốc tế, và góp phần thay đổi nhận thức về hình ảnh sinh viên học ngôn ngữ – năng động, hội nhập và bản lĩnh.
Khi sự khác biệt trở thành lợi thế
Trong khi nhiều bạn trẻ chọn an toàn và im lặng, Hữu Phước chọn đứng lên – dù còn run rẩy, thiếu kinh nghiệm và chưa hoàn hảo. Điều đó tạo nên một hình mẫu mới của "vẻ đẹp sinh viên": Không hoàn hảo, không tô vẽ, nhưng chân thật, học hỏi không ngừng và có chính kiến.
Không dừng lại ở danh hiệu 'Nam vương', Phạm Hữu Phước đang xây cho mình một hình ảnh sinh viên trẻ dám mơ lớn và dám hành động: Chủ động tìm hiểu các dự án giao lưu sinh viên quốc tế; tích cực rèn luyện thể chất – tinh thần để trở thành đại sứ hình ảnh cho trường; tham gia các hoạt động cộng đồng để phát triển kỹ năng mềm và nhân cách.
"Mình không muốn người ta nhớ đến vì một cuộc thi. Mình muốn được nhớ đến vì những điều lan tỏa sau đó", Phạm Hữu Phước nói (câu nói đỉnh của chóp luôn ).
Chàng sinh viên năm thứ nhất từng ngại phát biểu, giờ đã trở thành người đại diện phát biểu trước hàng trăm sinh viên; từng nghi ngờ chính mình, giờ là người truyền cảm hứng cho các bạn cùng khóa. Và anh tin, điều khác biệt không nằm ở chiếc vương miện, mà ở lựa chọn: "Đứng dậy – hay đứng im".
Nguồn: svvn.tienphong.vn