Từ câu chuyện chia tay của Tizi & Đích Lép: Ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để hạnh phúc mà

BanhNho711

New member
6a3e1cd7b7c6ed3855ea.jpg


Một mối quan hệ không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi mới gọi là đẹp đâu nha! Nó vẫn rất ý nghĩa ngay cả khi hai người chọn cách buông tay, nhất là khi quyết định đó được đưa ra trong sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Khi mọi người hỏi mình về lý do tại sao mình và chồng cũ chia tay, mình nói thẳng luôn: Vì ai cũng còn trẻ và đều xứng đáng có một cơ hội thứ 2 chứ!

Yêu nhau 4 năm và ở cạnh nhau với tư cách vợ chồng 3 năm rưỡi, tụi mình đã đi qua đủ cung bậc cảm xúc của một cặp đôi – từ yêu say đắm cho đến việc chấp nhận sự hiện diện của nhau như người thân trong gia đình. Ngay cả khi mình nhận ra tình cảm của mình không còn có thể gọi là tình yêu nữa, mình vẫn cảm thấy sự gắn bó sâu sắc với con người này. Chẳng phải mọi cuộc hôn nhân đều sẽ đến lúc này đó sao? Vậy tại sao mình không thể cố gắng chứ?

Đã có những vết nứt xuất hiện trong suốt 1 năm cuối cùng, không phải là không cố gắng hàn gắn đâu, mà càng lúc vết nứt ấy càng toác ra và tạo thành những mảnh vỡ lớn dần. Thời điểm mình biết mình phải kết thúc chuyện này là lúc mình nhận ra: mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc bên một người khác. Cảm giác đắng cay khi nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ có một gia đình mới, một cuộc sống mới, trở thành một con người mới hạnh phúc hơn – hoàn toàn biến mất luôn. Thay vào đó là niềm tin rằng tụi mình đã không còn dành cho nhau và không còn giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không có ai sai trong mối quan hệ này, chỉ là hai người đã lớn dần lên, thay đổi góc nhìn và những mục tiêu trong cuộc sống, vô tình hai phiên bản mới này không còn tìm được tiếng nói chung. Và cả hai đều xứng đáng có một cơ hội thứ 2 để được hạnh phúc.

701bd11df61d5c55e9fa.jpg


Khi đọc những dòng chia sẻ của Đích Lép về cuộc chia tay với Tizi sau 11 năm bên nhau, mình nhìn thấy ở đó sự dũng cảm thực sự. Chấp nhận việc rời bỏ một người đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài là điều không hề dễ dàng tí nào. Thừa nhận việc rất nhiều vấn đề đến từ sự bất ổn của bản thân cũng là một hành trình đầy khó khăn. Và đối mặt với những kỷ niệm hạnh phúc của cả hai đã tạo ra trên mạng xã hội để nói rằng chúng mình đã tan vỡ – càng không phải một thử thách dễ vượt qua. Và bạn đã làm được, không chỉ để dành lại quyền kể câu chuyện của mình một cách trọn vẹn và chân thực nhất, tránh bị bóp méo qua những tin đồn, mà còn thể hiện sự trân trọng của bản thân với một mối quan hệ thật đẹp và ý nghĩa.

Một mối quan hệ không chỉ đẹp nếu nó tồn tại mãi mãi, nó vẫn rất đẹp ngay cả khi chúng ta chọn bước đi, nhất là khi quyết định đó được đưa ra bởi cả hai đều yêu thương nhau rất nhiều. Người ta bày tỏ sự tiếc nuối vì một chuyện tình đẹp, thậm chí hoài nghi cả những giây phút hạnh phúc, những chia sẻ chân thành về trải nghiệm tình yêu của cả hai. Ai đó có thể mỉa mai cho rằng đó là thứ tình yêu hình thức khi cặp đôi đã không thể duy trì cuộc hôn nhân quá 3 năm.

Nhưng tình yêu hay hôn nhân vốn dĩ không phải một phạm trù để đánh giá thành bại dựa trên việc bạn có giữ được nó trong tay mãi mãi hay không nha! Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến – việc bạn ở bên một người hai mươi năm, năm mươi năm hay thậm chí cả đời sẽ vô nghĩa nếu hai phần ba quãng đường ấy bạn sống trong nỗi buồn. Coi chia ly như một thất bại sẽ trở thành một thứ áp lực toxic khiến bạn cố gắng gượng ép một thứ đã không còn ở đó, thậm chí là rào cản để bạn lẫn đối phương được hạnh phúc.

6cf8e7ca2088327e7f6e.jpg


Trong một xã hội mà hôn nhân vẫn được coi là thành tựu lớn nhất của đời người, việc thừa nhận nó không mang đến hạnh phúc cho cả hai là một việc đòi hỏi rất nhiều sự can đảm đấy. Không ai trải qua những cảm giác xấu hổ và tủi thân sau chia tay một cách dễ dàng, nhất là khi nghe người khác nói: "Sao không cố thêm chút nữa?". Suy nghĩ rằng mình đã bỏ cuộc, đã không cố gắng đủ nhiều, đã thất bại – là thứ khiến nhiều người chùn bước khi quyết định từ bỏ một mối quan hệ đã không còn phù hợp. Đó là chưa kể những trách nhiệm với con cái và gia đình hai bên cũng ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định đi hay ở. Cái nhìn của xã hội và những định kiến lâu đời về sự toàn vẹn là cái vòng kim cô trói buộc rất nhiều người bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Sự tan vỡ có thể đến từ nhiều hình hài khác nhau, và nó đều mang đến những nỗi buồn đau lẫn dằn vặt cho cả hai bên trong mối quan hệ. Đích Lép nói về những góc tối của trầm cảm và sự phụ thuộc vào người kia để cảm thấy đời mình ý nghĩa. Ai đó sẽ nói mình đã hết yêu. Có cặp đôi lại tan vỡ vì có người thứ ba xuất hiện. Mọi lý do đều chính đáng nếu như đã không còn ai cảm thấy mối quan hệ này đang giúp mình hạnh phúc và trở thành một người tốt hơn. Hôn nhân là chuyện bạn chung sống với một người khác cả đời, có thể cùng nhau có những đứa trẻ và cùng học cách nuôi dạy chúng trong một môi trường lành mạnh và tràn ngập tình yêu thương. Và bạn sẽ làm điều ấy như thế nào khi chính bạn không tìm được ánh sáng, chính bạn cảm thấy khổ sở và yếu đuối mỗi ngày trong cuộc sống ấy?

d9768f44ca011d4ba8d9.jpg


Mình không nói rằng các bạn hãy cứ từ bỏ mối quan hệ của mình một cách dễ dàng ngay khi vừa thấy những vấn đề nảy sinh nhé. Không có mẫu số chung nào cho các cuộc hôn nhân cả, mỗi cặp đôi lại có một hành trình riêng, với những câu chuyện và thử thách mà chỉ họ mới hiểu rõ. Nhưng thay vì nhìn về chia ly như một kết cục thất bại, bạn hãy thử đặt câu hỏi: "Nếu tiếp tục, mình có hạnh phúc không? Mình có trở thành một người tốt hơn mình bây giờ không?" – mình tin, mỗi người sẽ có một câu trả lời thấu đáo và công bằng với chính bản thân.

Chia tay là sự kết thúc cho một mối quan hệ đã từng rất đẹp, nhưng nó cũng là khởi đầu của nhiều cuộc đời mới – ít nhất là của bạn và đối phương. Đó không chỉ là cơ hội để mỗi người tìm kiếm một hạnh phúc mới, một người sẽ phù hợp với chính mình ở thời điểm hiện tại. Mà còn cơ hội để trưởng thành, thay đổi và trở thành một con người trọn vẹn hơn.

8acdc98e470955555c7c.jpg


Một hành trình đầy những thử thách để cả hai học cách yêu thương một lần nữa, dù là với người khác hay với chính bản thân mình. Hành trình ấy có thể chóng vánh, nhưng cũng có thể kéo dài, có thể bạn sẽ lại yêu và tan vỡ thêm nhiều lần nữa, nhưng mỗi trải nghiệm ấy đều sẽ đáng quý khi cuộc đời bạn luôn ngập tràn trong những giây phút ý nghĩa mà bạn đã dũng cảm nắm lấy.

Và dù ở những đoạn đời tiếp theo, dù bạn đã tìm được người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời hay chưa, bạn vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về những câu chuyện đã qua, không phải bằng sự cay đắng và ân hận, mà là sự trân trọng khi hoài niệm về những điều vô giá. Không một điều gì có thể thay đổi được sự chân thành và tình yêu thương tồn tại trong những ký ức ấy. Bởi những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn còn đó không phải để chế giễu sự chia ly, mà là kỷ niệm để chúng ta biết rằng: Ở một giai đoạn nào đấy trong cuộc sống, mình đã yêu và được yêu như vậy.

fc8c8610c821292f53b3.jpg


Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng xứng đáng có thêm một cơ hội được hạnh phúc mà nhỉ. ✨

37c7a8edc43c4cfd0c25.png


3be7d6fe8734fab28b34.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top