Từ câu chuyện 7 triệu sinh viên tốt nghiệp ĐH chọn làm shipper: Cuộc đời bạn ra sao, thái độ sống quyết định tất cả luôn

CauChanhUwu

New member
ecfb76e4a2117defacbe.jpg


Không có công việc nào là hoàn hảo 100 điểm cả, và cũng chẳng có vị trí "bình thường" nào chôn vùi nhân tài đâu. Vấn đề ở chỗ: bạn có đủ năng lực để làm tốt việc đó không thôi!

01

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một thông tin khá "choáng":

Ở Trung Quốc có tận 7 triệu người chọn làm shipper, trong đó 15% có bằng đại học trở lên và 1% có bằng thạc sĩ luôn đó! Tức là hiện có khoảng 7 triệu bạn sinh viên đại học/sau đại học đang chạy ship đồ ăn sau khi tốt nghiệp á.

Con số này nghe xong ai cũng phải "ơ kìa" Nhưng mà check kỹ thì phát hiện... thực sự là vậy đó bạn ơi!

Ngày 17/01/2019, Viện nghiên cứu Meituan đã ra "Báo cáo việc làm Takeaway Rider 2018", cho thấy: Shipper là sinh viên cao đẳng chiếm 15%, đại học chiếm 3% và thạc sĩ chiếm 1%.

Theo khảo sát của China News Weekly đầu năm 2019, tổng số shipper tại Trung Quốc đã vượt mốc 7 triệu người rồi.

Số bạn thạc sĩ chọn nghề shipper sau khi tốt nghiệp có thể lên đến hơn 70.000 người luôn đấy! Ngoài ra còn có một công ty chăn nuôi thuê sinh viên đại học và thạc sĩ từ các trường top đầu để... nuôi lợn nữa

Mức lương xịn sò được đưa ra đã thu hút sinh viên từ các trường đại học lớn ào ào ứng tuyển.

Phải công nhận là trong thời buổi cạnh tranh "dao động" như bây giờ, nhiều công việc tưởng "ez" nhưng lại khó trúng tuyển ghê, những công việc này ngày càng đòi hỏi trình độ học vấn cao và ngày càng chuyên nghiệp hoá.

Nói cho nó "xanh" thì dù bạn có học hành chăm chỉ cỡ nào, bạn cũng có thể không đủ tiêu chuẩn để... ship đồ ăn hay nuôi lợn đấy nhé

Nhưng dưới cái tin "70.000 thạc sĩ ship đồ ăn" vẫn có rất nhiều comment chế giễu:

"Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ rồi đi ship, lãng phí quá hông?"

"Ba mẹ vất vả cho con ăn học bao nhiêu năm, giờ đi làm shipper, có thấy quá đáng không?"

Thật sự mình thấy buồn cười ấy chứ Người ta không ăn cắp không ăn cướp, dựa vào hai tay kiếm tiền, tại sao phải xấu hổ???

Ngay cả Jack Ma còn không thể chịu được, mấy hôm trước ông đã lên tiếng thẳng thắn trong chương trình "Buổi trò chuyện của Bộ trưởng" trên CCTV: "Tôi thấy các bạn trẻ ship đồ ăn, chuyển phát nhanh không có vấn đề gì, mà tôi còn rất cảm kích nữa".

Nhiều người nói rằng nghề nào cũng đáng được tôn trọng, nhưng thực ra trong thâm tâm lại ngầm coi thường những người làm giao hàng, chuyển phát, buôn bán...

Trong mắt họ, làm tài chính, IT, doanh nghiệp nhà nước và công chức mới là "sang chảnh" nhất, dù giàu hay nghèo

Thực ra vấn đề của đa số mọi người là: Một công việc shipper lương tháng 6 triệu thì không muốn làm, còn một công việc "xịn xò" lương 30 triệu thì không đến lượt mình ‍♂️

fb6aa755ccdfa5dc77f6.jpg


02

Có một câu chuyện trong "Câu chuyện có thật về Nhậm Chính Phi" như này:

Một bạn trẻ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh lần đầu đến Huawei, đã gửi một bức thư dài tận 10 nghìn chữ cho ông Nhậm Chính Phi.

Nội dung được viết bằng văn phong "hùng hồn" và bàn luận về các vấn đề vĩ mô như chiến lược kinh doanh của công ty.

"Bạn ấy nghĩ rằng mình có đam mê viết lách và những hiểu biết độc đáo, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với lãnh đạo và được nhận vào công ty."

Nhưng câu trả lời của Nhậm Chính Phi đã "tát" thẳng mặt bạn ấy cực kỳ nghiêm khắc:

"Nếu người này bị bệnh tâm thần thì nên đưa đến bệnh viện điều trị, nếu không khỏi thì đề nghị cách chức."

Tại sao Nhậm Chính Phi lại "hard" như vậy? Bởi vì bạn trẻ này, tài năng không xứng đáng với tham vọng, năng lực cũng không thể "gánh" nổi khát vọng

Học sinh giỏi từ các trường top từ nhỏ đã được "nuôi dưỡng" bằng thành tích học tập xuất sắc.

Nhưng khi công ty nhận bạn, điểm số chỉ để sàng lọc thôi. Năng lực mới là yếu tố số 1 quyết định bạn có được nhận hay không.

Không có kinh nghiệm quản lý kinh doanh, không nghiên cứu sâu về mô hình kinh doanh, chỉ nói suông về chiến lược và muốn "flex" với sếp. Đây không phải ý tưởng, đây gọi là "nói trên giấy" đấy bạn ơi

Vài năm trước, khi mình làm trong tòa soạn, cần tuyển một trợ lý.

HR phỏng vấn vài người, trong đó có một bạn khá thú vị: Tốt nghiệp năm 2011, có thể nói "mém" về kiến thức và rất có động lực.

Mình nghĩ rằng nói thì ai chẳng nói được, quan trọng là làm ra sao. Nhưng bạn ấy vẫn hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt.

Sau một thời gian làm việc chính thức, mình hơi... "suy sụp"

Kiến thức chuyên môn của bạn ấy thực sự "xịn xò" và chỉ trong thời gian ngắn đã quen thuộc với cấu trúc của ngành truyền thông, nói đến đổi mới mô hình thì "thao thao bất tuyệt" luôn.

Nhưng bạn ấy hầu như không thể đảm đương được bất cứ việc nhỏ nào mình giao

Viết một bài văn ngắn, chồng chất đủ các phép tu từ, nhưng luôn không diễn đạt được ý.

Sếp tổ chức một cuộc họp tổng kết, bạn ấy luôn tìm cơ hội để "bày tỏ ý kiến", nhưng lại quên ghi biên bản cuộc họp của mình.

Thu thập tư liệu, hướng đi lúc đầu sai, quản lý nhắc tìm lại, bạn ấy còn hỏi ngược lại "làm như vậy có ích gì không".

Một người ở nơi làm việc như vậy thật là "ối giời ơi", mình định chuyển bạn ấy đi. Nào ngờ, bạn ấy "khó chịu" và nói "dõng dạc" muốn nghỉ việc vì những lý do sau:

"Công việc hiện tại toàn là những thứ tầm thường. Tôi không thấy cơ hội phát triển và không hài lòng với mức lương..."

Okay then Sau đó bạn ấy cũng liên lạc với mình và nói rằng dù đã làm rất nhiều công ty, nhưng không bao giờ được đánh giá cao và liên tục bị... đuổi việc.

Tất nhiên, mình cũng không muốn dùng lại người cũ, nhất là người đã quay lưng với mình rồi. Thực ra vấn đề của bạn ấy chính là vấn đề chung của nhiều người:

Tưởng rằng mình là một viên ngọc bích, nhưng lại không chịu mài dũa thì dù có "kiêu sa" đến đâu cũng chỉ trở thành... một cục đá thôi ➡️

Đầy tham vọng, nhưng không có năng lực gì để giải quyết những vấn đề nhỏ.

Luôn nghĩ rằng công việc bình thường sẽ "hủy hoại" bản thân, nhưng ngoài việc phàn nàn ra thì không hoàn thành tốt công việc.

Người như vậy dù xuất phát điểm cao cũng... vô dụng thật

94f7064b25431981c742.png


03

Khoảng cách giữa người với người không gì khác chính là sự nỗ lực không biết mệt mỏi đó bạn ơi

Thay vì luôn cảm thấy rằng mình "không thành công với tài năng", ảo tưởng sức mạnh của bản thân, thì tốt hơn là nhìn xuống mặt đất dưới chân và vẫy chiếc cuốc nhỏ trên tay đi.

Nỗ lực để làm tốt nhất trong những điều đơn giản chính là cách nhanh nhất để những người bình thường "lên đỉnh" đấy!

Trong thời đại này, những người có thể kiếm tiền không chỉ là những người có kỹ năng "đỉnh của chóp". Ẩn sau cuộc sống tưởng chừng dễ dàng là lòng dũng cảm và khả năng hoàn thành tốt nhất trong mọi việc

Có thể bây giờ bạn mới tốt nghiệp và đang "hoang mang" không muốn làm một công việc bình thường. Có thể bạn đã đi làm được vài năm và luôn không hài lòng với công việc kém "thú vị" mà bạn đang làm.

Bạn nên nhớ: Không có công việc nào là hoàn toàn tốt cả và không phải vị trí bình thường nào cũng chôn vùi nhân tài đâu nhé. Điều quan trọng là xem bạn có năng lực để làm điều đó không.

Cuộc sống của bạn như thế nào phụ thuộc vào thái độ của bạn đối với cuộc sống thôi

Người thông minh sẽ không bị "hủy hoại" bởi bất kỳ công việc nào dù cho dư luận có chê nghề đó lương thấp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top