Có bao giờ bạn nghĩ rằng hoàn cảnh khó khăn có thể trở thành động lực để bay cao hơn không? Câu chuyện của Đinh Xuân Vương (sinh năm 2001) – chàng sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội chính là minh chứng sống động cho điều đó!
Xuất phát điểm không dễ dàng nhưng quyết tâm thì "max level"
Vương lớn lên trong một gia đình nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Mẹ Vương làm nông nuôi con, sinh Vương lúc 42 tuổi và giờ đây ở tuổi 64 đang phải đối mặt với những căn bệnh mãn tính. Gia đình Vương thuộc diện hộ nghèo của xã suốt 18 năm trời. Nhưng thay vì than vãn, Vương đã biến hoàn cảnh đó thành lý do để không bao giờ dám lơ là việc học. Respect!
Từ đồ chơi trẻ em đến đam mê ngành Điện
Niềm yêu thích với ngành Điện của Vương bắt đầu từ những chiếc mô tơ điện mini trong đồ chơi, rồi đến những bài thực hành lắp đặt điện ở cấp hai. Cậu luôn khao khát được cầm máy khoan, máy cắt, tua vít... Chính vì thế, Vương đã quyết tâm nhắm ngay vào Đại học Bách Khoa Hà Nội để theo đuổi đam mê của mình.
"Lúc search thông tin tuyển sinh, mình may mắn đọc được bài viết định hướng ngành Hệ thống điện của thầy PGS.TS Trần Văn Tớp - Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nguyên Trưởng Bộ môn Hệ thống điện. Thầy viết rất chi tiết về định hướng chuyên sâu của ngành Điện ở Việt Nam. Nhờ đó, mình thấy được các môn học yêu thích, cơ hội việc làm khi ra trường trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng xanh, chuyển đổi số hệ thống điện. Và mình đã quyết định all-in vào lĩnh vực này luôn." - Vương chia sẻ.
Đã tìm được mục tiêu rồi thì phải "cháy" hết mình thôi! Vương dồn toàn bộ tâm trí và thời gian để ôn thi. Và plot twist là cậu đã được nhận Học bổng hỗ trợ toàn phần của Đại học Bách Khoa Hà Nội ngay từ trước kỳ thi THPT quốc gia (năm 2019). Đó vừa là động lực vừa là áp lực để Vương cố gắng nhiều hơn và cuối cùng đã xuất sắc đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Bí kíp học tập "xịn xò" của Vương
Biết mình là con nhà nghèo nên phải tự lập từ sớm, Vương luôn chủ động trong học tập, cố gắng nắm vững kiến thức để phục vụ cho công việc sau này.
Vương tiết lộ: "Trên giảng đường, mình luôn chọn vị trí ngồi bàn đầu để có thể tương tác nhiều nhất với giáo viên. Trong giờ học, mình luôn focus 100% và cố gắng hiểu bài ngay trên lớp, tích cực lấy điểm cộng vào điểm quá trình vì đây là điều rất quan trọng để đạt được điểm A. Một tips nữa là mình chơi cùng nhóm bạn giỏi để cùng nhau tiến bộ. Mỗi khi đến gần kỳ thi, team mình sẽ dành toàn bộ thời gian để ôn luyện, kết hợp trao đổi online trên Microsoft Teams và offline tại thư viện. Ngoài ra, mình cũng tự tổng hợp kiến thức chuyên môn vào một quyển vở mới để lưu giữ và dùng cho công việc tương lai."
Khi cuộc đời "throw challenges" liên tục
Năm thứ hai đại học, biến cố bất ngờ ập đến khi mẹ Vương bị ốm nặng, phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Thời điểm đó, Vương phải vừa đi học, vừa chăm mẹ, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Vì bệnh viện không có chỗ ngủ, Vương phải nhờ ở tạm phòng trọ của bạn. Có hôm để tiết kiệm, Vương chỉ dám mua hai bọc xôi, mỗi bọc 5 nghìn đồng – một bọc ăn sáng, một bọc cất vào cặp để trưa ăn. Ngày qua ngày, hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau để cùng vượt qua.
Cách duy nhất Vương có thể làm là nỗ lực học tập thật tốt để lấy học bổng đóng học phí. Và mẹ chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ để Vương quyết tâm thực hiện điều đó. Không lâu sau, may mắn đã mỉm cười với Vương khi mẹ được chữa khỏi bệnh, bản thân nam sinh cũng xuất sắc lần lượt được nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường các năm 2020-2021 và 2021-2022; Học bổng Mạng lưới cựu sinh viên Hệ thống điện; Học bổng "Khát vọng tương lai" của Tập Đoàn Mirae Asset. Mỗi khi đạt được thành tích dù lớn hay nhỏ, Vương luôn cảm thấy biết ơn mẹ vì đã cho mình cơ hội và niềm tin, rồi lại tiếp tục cố gắng hơn nữa để báo hiếu mẹ.
Không chỉ học giỏi mà còn sống đẹp
Với Vương, chỉ học tập cho bản thân thôi là chưa đủ mà còn cần phải có ý thức đóng góp cho cộng đồng. Do đó, Vương luôn nhiệt tình tham gia hỗ trợ Đoàn thanh niên trường trong các hoạt động hậu cần, hiến máu. Tại địa phương, Vương cũng năng nổ tham gia các phong trào chung, đặc biệt là tình nguyện trông chốt, phát thực phẩm cho các gia đình bị giãn cách và hỗ trợ công tác tiêm chủng trong đợt dịch COVID-19. Những hoạt động này giúp chàng trai trẻ tích lũy thêm trải nghiệm, có nhiều mối quan hệ mới và đặc biệt là tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp.
Ngoài ra, Vương còn tham gia thêm các khóa học về lập trình C và Python – những kỹ năng mà Vương nhận thấy rất cần thiết cho công việc của một kỹ sư sau này. Hiện tại, Vương đang được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội nhận là thực tập sinh xuất sắc của khoa Hệ thống điện. Đồng thời, nam sinh đang nỗ lực hoàn thành kỳ học cuối cùng để nhận tấm bằng Giỏi của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Ước mơ tương lai: Trở thành thầy giáo truyền lửa đam mê
Với những lợi thế tích lũy được trong quá trình làm gia sư và đứng lớp như cách truyền đạt, thấu hiểu tâm lý học sinh... cùng niềm yêu thích với công việc giảng dạy, Vương mong muốn có thể kết hợp với kiến thức chuyên môn của bản thân và theo đuổi những bậc học cao hơn để trở thành một giảng viên ngành Điện.
Nguồn: svvn.tienphong.vn