Tin buồn từ showbiz Hoa ngữ: Ngày 20/7, Tạ Đình Phong chính thức xác nhận bố ruột - diễn viên gạo cội Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89. Trong lời tiễn biệt đầy xúc động, nam ca sĩ chia sẻ rằng ba dành trọn cả cuộc đời cho điện ảnh và showbiz, luôn muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Gia đình sẽ tổ chức tang lễ giản dị, kín đáo theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ.
Điều xúc động nhất là Tạ Đình Phong nhắc lại câu nói mà ba hay dùng: "The show must go on" - tạm dịch là màn diễn phải tiếp tục. Anh mong mọi người khi nhớ về Tạ Hiền đừng quá buồn, vì ba luôn muốn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, nụ cười tươi nhất và phong thái tự tin nhất
Theo gia đình tiết lộ, Tạ Hiền ra đi trong vòng tay người thân sau thời gian sức khỏe giảm sút. Lúc đó Tạ Đình Phong đang ở Trung Quốc đại lục, chuẩn bị cho show diễn tại Thanh Đảo vào ngày 25 và 26/7. Ngay khi nhận tin, anh đã bay về Hong Kong lo hậu sự cho ba.
Sự ra đi của Tạ Hiền đánh dấu hồi kết cho hành trình nghệ thuật hơn 70 năm - gần như đi cùng cả lịch sử điện ảnh Hong Kong luôn. Từ thời phim đen trắng Quảng Đông, giai đoạn vàng son của TVB đến kỷ nguyên phim thương mại, ông đều để lại dấu ấn không thể nào quên.
Tạ Hiền (tên thật Tạ Gia Ngọc) sinh năm 1936 tại Hong Kong. Sau khi gia đình khó khăn, ông học diễn xuất từ đầu những năm 1950 và nhanh chóng nổi bật nhờ ngoại hình cao ráo, gương mặt lãng tử cùng vibe cực sang. Từ vai phụ, ông leo thẳng lên hàng nam thần được săn đón nhất điện ảnh Quảng Đông.
Năm 1960, Tạ Hiền đóng Dương Quá trong bản điện ảnh Thần điêu đại hiệp - trở thành một trong những người đầu tiên thể hiện nhân vật kinh điển của Kim Dung trên màn bạc. Hơn 20 năm sau, ông lại góp mặt trong Anh hùng xạ điêu (1983) với vai Dương Thiết Tâm, tạo nên cú twist thú vị giữa hai thế hệ nhà họ Dương.
Bước ngoặt sự nghiệp đến khi ông gia nhập TVB đóng Tiêu Thập Nhất Lang. Đến năm 1980, vai La Tứ Hải trong Thiên vương chi vương giúp tên tuổi ông vang khắp châu Á. Nhân vật điềm tĩnh, hào hoa nhưng cực kỳ uy nghiêm, được mọi người gọi là "Tứ ca". Nickname này sau đó dính chặt với Tạ Hiền ngoài đời, trở thành biệt danh huyền thoại của làng giải trí Hong Kong.
Thiên vương chi vương còn được xem là "ông tổ" của dòng phim cờ bạc, đấu trí đặc trưng Hong Kong. Cách phim xây dựng thế giới giang hồ xoay quanh những ván bài, màn đấu trí và tâm lý chiến đã ảnh hưởng đến vô số tác phẩm sau này. Chính vì thế mà khán giả Việt mình hay gọi hình tượng này là "Thần bài" Long Tứ hoặc Tứ ca
Ngoài các phim cờ bạc, ông còn để lại dấu ấn trong Vạn thủy thiên sơn tổng thị tình, Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ và nhiều phim võ hiệp, tâm lý, thương trường khác. Phong cách signature của ông - mái tóc chải ngược, kính đen, suit bảnh bao - đã trở thành biểu tượng thời trang lâu đời của showbiz Hong Kong.
Với gen Z, Tạ Hiền được nhớ đến qua vai Cường Hùng trong Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì. Dù không có nhiều screen time, nhân vật phản diện - cựu cầu thủ phản bội đồng đội rồi thành ông chủ đội bóng quyền lực - vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ ánh mắt sắc lạnh, thái độ ngạo mạn và aura của một huyền thoại thực thụ.
Điểm đỉnh nhất sự nghiệp Tạ Hiền là ông không dừng lại sau giải Thành tựu trọn đời tại Kim Tượng năm 2019. Ba năm sau, ở tuổi 85, ông giành luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Sát xuất cá hoàng hôn (Time), trở thành ảnh đế già nhất lịch sử giải thưởng này
Trong phim, Tạ Hiền vào vai sát thủ về già sống đơn độc, phải đối mặt với cô đơn và những struggle của tuổi xế chiều. Màn thể hiện tiết chế, nhiều khoảng lặng cho thấy đằng sau vẻ ngoài hào hoa là tài năng diễn xuất sâu sắc. Chiến thắng tại Kim Tượng không chỉ là kỷ lục mà còn là sự công nhận muộn màng cho một người đã cống hiến cả đời trước ống kính.
Từ Dương Quá, La Tứ Hải đến Cường Hùng và người sát thủ già trong Time, Tạ Hiền đã đi qua nhiều thời kỳ điện ảnh với phong thái không thể lẫn vào đâu được. Màn trình diễn của ông đã khép lại, nhưng như lời Tạ Đình Phong, hình ảnh Tứ ca với kính đen, nụ cười và vẻ ung dung sẽ mãi sống trong lòng nhiều thế hệ khán giả ️
Nguồn: saostar.vn