Từ bục giảng đến tù tội: Những câu chuyện giáo viên khiến ai cũng phải sốc nặng

DauNana2156

New member
0f178186e40e33fe91fc.jpg


Học hành vất vả mấy chục năm để thành thầy cô, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu sáng suốt đã khiến nhiều người đánh mất tất cả. Nghe mà thương, nghe mà tiếc!

Ngày xưa, nghề giáo vẫn được coi là nghề cao quý nhất trong xã hội. Các thầy cô chính là những tấm gương sáng về đạo đức để các em nhỏ noi theo. Respect lắm luôn!

Nhưng mà không hiểu sao, vì đủ thứ nguyên nhân mà một số giáo viên lại gây ra những vụ án chấn động dư luận. Cuối cùng thì sự nghiệp bao năm dày công xây dựng tan tành, giá trị bản thân mất sạch, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của cả ngành giáo.

Vụ án thầy giáo giết người cướp của: Cái kết đắng cho một cuộc đời thiếu thốn

Tháng 10/2009, tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội xảy ra một vụ án mà nhắc đến giờ vẫn còn ám ảnh. Thực sự là nightmare luôn các bạn ơi!

Thủ phạm là Nguyễn Hữu Thắng, 23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cuối cùng anh ta phải nhận án tử hình vì hành động tàn độc của mình.

Thắng lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương. Bố bỏ nhà theo người khác từ khi còn nhỏ. Mẹ phải một mình gánh hai con, làm từ nghề gánh gạch thuê đến làm mướn, dù bản thân mắc bệnh tim. Nghe mà thương cảm quá đi!

Khi Thắng tốt nghiệp, được nhận vào dạy tại một trường trung cấp ở Vĩnh Phúc, mẹ anh hạnh phúc nghĩ rằng những ngày cực khổ đã qua rồi.

Nhưng plot twist đau lòng đến rồi! Thay vì sống tử tế, Thắng sa vào cờ bạc, lô đề, nợ nần chồng chất. Để lấy tiền trả nợ, anh ta nảy sinh ý định giết chị Huyền - người bạn mới quen qua mạng để cướp tài sản.

Biết chị Huyền muốn đổi công việc, chiều 18/10, Thắng gọi điện hẹn đón chị đi gặp giám đốc công ty (nơi anh ta nói là đang xin việc hộ).

Sau đó, gã bắt xe buýt từ Vĩnh Phúc xuống rồi gọi chị Huyền ra đón. Gã đưa nạn nhân ra khu vực bờ mương thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, rồi dùng dao gấp giấu sẵn cứa cổ và đâm 4 nhát dao chí mạng. Gây án xong, gã cướp xe máy của chị Huyền bỏ trốn. Chưa đầy hai ngày sau, Thắng bị bắt cùng tang vật ở Vĩnh Yên.

Bà Thơm (mẹ Thắng) ngồi lặng im trong góc, khóc ngất khi nghe con trai khai lại tội ác. Bà vay mượn khắp nơi được hơn 100 triệu đồng mang đến tạ tội với gia đình nạn nhân, hy vọng họ làm đơn xin giảm án cho con trai.

Bố nạn nhân nói với HĐXX: "Tôi rất đau lòng khi mất con nhưng cháu cũng không thể sống lại được, chúng tôi không muốn gia đình Thắng cũng lại mất con, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời". Tâm hồn cao thượng quá đi mất!

Sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai, HĐXX nhận định hành vi giết người của Thắng quá dã man, có chuẩn bị trước nên phải có hình phạt thích đáng. Cuối cùng tòa tuyên án tử hình.

943d24b22d0ae1491844.jpg


Thầy giáo cướp giật điện thoại: Khi túng tiền dẫn đến quyết định sai lầm

Cũng từng đứng trên bục giảng, là thầy giáo cấp 2 nhưng vì thiếu tiền xài mà Trình Khánh Hoàng (27 tuổi) đã cùng người yêu đi cướp điện thoại rồi trở thành tội phạm. Bruh moment thật sự! ‍♂️

Khoảng 16h20 ngày 14-12/2010, tại cửa hàng điện thoại trên phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương (TP. Pleiku), một gã thanh niên vào hỏi giá, xem xét mấy chiếc điện thoại đắt tiền, rồi yêu cầu nhân viên lấy 2 chiếc Samsung 5233 và Nokia E71 để xem.

Sau đó, người thanh niên này chạy nhanh ra đường, nhảy lên xe. Nhưng plot twist là do cô gái chưa chuẩn bị kịp, cú nhảy lên xe quá mạnh khiến xe lao về phía trước nên gã thanh niên không kịp lên. Fail quá luôn á!

Chiếc xe cùng cô gái vọt chạy mất. Chủ cửa hàng lao ra cùng người dân xung quanh đuổi theo bắt giữ được gã thanh niên.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đăk Đoa cho biết, Hoàng là giáo viên thể dục mới về trường THCS Kpăh Klơng từ đầu năm học 2010-2011, đang dạy hợp đồng. Trước đó, Phòng cũng nhận được phản ánh của BGH Trường Kpăh Klơng rằng Hoàng ý thức kỷ luật kém, thường hay bỏ giờ.

Công an TP Pleiku cho biết đang điều tra làm rõ, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trình Khánh Hoàng về hành vi cướp giật tài sản.

733e9d33b9811af515f6.jpg


Bà giáo về hưu đâm chết osin: Bi kịch từ mất kiểm soát cảm xúc

Một vụ án đau lòng khác là của bà giáo về hưu vì không kiềm chế được nên trong khi cãi vã với người giúp việc đã cầm dao đâm chết osin, rồi phải sống nốt phần đời còn lại trong trại giam. Sad story vãi!

Ngày 14/11/2011, bà Trần Thị Nga (60 tuổi) đến chơi và ngủ lại nhà con gái ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Sáng hôm sau, đưa cháu đến lớp, bà Nga quay về nhà con và không thấy người giúp việc tên Thủy đâu cả.

Bà gọi to để tìm, bà Thủy trả lời đang ở trong phòng ngủ của vợ chồng cô chủ. Ngồi xem tivi một lúc, nghe tiếng lạch cạch trong phòng, bà Nga vào thì thấy bà Lê Thị Thủy (47 tuổi), người giúp việc lúi húi ở gần tủ đựng két sắt.

Bà Nga hỏi: "Đang làm gì đấy?" nhưng không có câu trả lời. Lúc đó, người giúp việc quay lại, cầm chiếc dùi đục gỗ vung lên đập vào gò má phải của mẹ bà chủ.

Hai bên giằng co, bà giáo về hưu tước được hung khí và đâm lại một nhát vào gáy người giúp việc... Trong lúc vật lộn, bà Nga tiếp tục vớ chiếc bàn là đập vào đầu "đối thủ". Bị cáo còn đè, giữ cổ đến khi nạn nhân không cử động.

7b90387a11b49ac91d30.jpg


Bà Nga dọn dẹp hiện trường, tẩu tán hung khí rồi vào bếp nấu cơm, xào thức ăn để nhân viên của con rể đến lấy. Đến đầu giờ chiều, bà bỏ về nhà mình, rồi qua nhà con gái thứ hai chơi. Vụ án bị phát hiện khi con gái bà Nga đi làm về thấy người giúp việc nằm chết trong phòng.

Ngày 7/8, TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ án, xét bà Nga có cống hiến cho ngành giáo dục với hơn 30 năm công tác và được công nhận giáo viên ưu tú, gia đình đã bồi thường một phần tổn thất cho bị hại, tòa tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội Giết người.

Bài học xương máu cho ai cũng cần nhớ

Cuộc đời của người giáo viên có thể rẽ ngang từ bục giảng đến vành móng ngựa chỉ trong gang tấc nếu họ không biết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Và thực sự con đường quay lại bục giảng có thể nói là không còn với những người thầy vướng vào vòng lao lý.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top