Từ bữa nhậu và hóa đơn bị tính nhầm với đồng nghiệp, tôi ngộ ra đạo kết giao: "Mật ngọt chết ruồi", đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh!

SuaYeu6670

New member
93306a1629e391a15f9f.jpg


Người xưa có câu: "Thông minh không bằng nhân hậu, tính toán không bằng trung thực, cường thế không bằng thiện lành" - nghe sâu sắc vãi nha!

Tuần trước có bạn đồng nghiệp mới vào team, cuối tuần mình tranh thủ tổ chức bữa tối luôn cho cả hội làm quen, chọn luôn quán lẩu quen thuộc mà bọn mình hay ghé.

Bạn mới thì vibe khá okie, mọi người cũng nhanh chóng quen nhau và chill hết nấc. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi... tính tiền Vì đông khách quá, anh phục vụ case tính nhầm thêm mấy chai nước. Khi quản lý phát hiện thì lập tức xin lỗi và offer giảm giá 20% luôn.

Mình với mấy bạn thì nghĩ vậy cũng được rồi, ai làm cũng có lúc sai mà, nhất là công việc này stress lắm. Nhưng không ngờ bạn đồng nghiệp mới lại lên giọng: "Đó là lỗi của nhân viên phục vụ, bây giờ bảo giảm giá là xong? Chúng tôi là khách quen đấy. Nếu chầu này không miễn phí thì lần sau chúng tôi sẽ không đến nữa đâu!"

Quản lý liên tục xin lỗi, còn bạn phục vụ là một bạn gái trẻ, có lẽ mới vào làm chưa lâu, nghe xong nước mắt lưng tròng nhưng cố nén không khóc. Nhìn mà thương quá đi mất...

Cuối cùng quản lý đành đồng ý miễn phí + tặng thêm mỗi người phiếu giảm giá 20%. Bạn đồng nghiệp mới thì nói đắc ý: "Bữa ăn hôm nay không thuận lợi lắm. Nhưng không sao, lần sau tôi mời mọi người!". Mấy bạn còn lại chỉ gượng cười rồi im thin thít bỏ về

Những người tự cho mình khôn lỏi kiểu này sẽ khiến người khác muốn xa lánh thật sự. Lần đầu gặp có thể bạn bị mấy câu nói ngọt ngào đánh lừa, nhưng làm việc chung vài lần là hiểu ngay: đừng bao giờ làm bạn với người quá tinh ranh!

6ecfceaa44dd56a11e7e.jpg


Có một câu chuyện như thế này nè:

Có ông thợ sửa khóa về già chọn hai thanh niên làm đồ đệ. Sau một thời gian, cả hai đã học được nhiều tay nghề của ông lắm rồi. Nhưng ông vẫn giữ vài tuyệt chiêu chưa dạy - những chiêu này chỉ người thừa kế mới được học, học xong là xưng bá luôn à

Ông setup một bài test: chuẩn bị hai chiếc hộp bị khóa phức tạp ở hai phòng khác nhau, bảo hai người chia nhau mà mở. Ai mở sớm nhất thì win!

Đồ đệ lớn chưa được 10 phút là xong rồi, còn đệ tử thứ hai phải mất nửa tiếng, mồ hôi nhễ nhại nhìn struggle vô cùng. Kết quả tưởng như đã rõ rồi, nhưng ông thầy hỏi: "Có gì trong hộp?"

Đệ tử lớn hớn hở: "Thưa thầy, đầy vàng miếng và châu báu ạ!" ✨

Đệ tử thứ hai im re, ông thầy thúc giục thì anh mới đáp: "Thầy chỉ bảo con mở ổ khóa, chứ thầy không bảo con xem bên trong có gì, nên con không biết".

Ông thầy vui mừng và tuyên bố: "Tôi chọn đồ đệ thứ hai làm người thừa kế". Thấy đệ tử lớn không phục, ông giải thích: "Là thợ khóa, khi mở ổ khóa, trong lòng phải có ổ khóa, chỉ có ổ khóa mà thôi. Để làm được điều này, phải là người thành thật".

Người trung thực, phúc hậu, vừa sinh ra đã có ba phần phúc khí rồi. Dù kết giao với ai, họ cũng là người được yêu quý nhất

Có người bảo tốt bụng là ngu, nhưng thực ra không phải vậy đâu nha. Người tử tế tuy buông bỏ lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, nhưng thứ họ nhận được lại là sự tôn trọng và kính ngưỡng của người khác.

Tử tế không phải là hèn nhát hay nhượng bộ, mà là khiêm tốn và nhân hậu. Những người tử tế sẽ không ôm hận người đã làm tổn thương họ; người đã giúp đỡ họ thì nhất định sẽ tri ân báo đáp.

66675e511558eb009bf3.jpg


Tục ngữ có câu: "Thông minh không bằng nhân hậu, tính toán không bằng trung thực, cường thế không bằng thiện lành".

Những người không tử tế thường không biết nghĩ cho người khác, họ chỉ có một mục tiêu duy nhất trong giao tiếp: đạt được lợi ích. Vì vậy tình bạn chân chính họ còn khó có được, huống chi là được quý nhân phù trợ thăng tiến

Tuy nhiên, người tốt cũng có giới hạn của riêng họ, nhờ vào trái tim, họ sẽ biết rất rõ điều gì nên khoan dung và điều gì không thể tha thứ. Người tốt bụng là người có tấm lòng trong sáng, biết ơn, không có ác ý với người khác, thẳng thắn và rộng lượng với mọi việc. Khi bạn bè gặp khó khăn, họ sẽ vươn tay giúp đỡ. Họ có trái tim chân thành, đối xử dịu dàng với mọi người nhưng lại không khoe khoang.

So với người ranh mãnh, lời chúc phúc của người tử tế không chỉ khiến bản thân họ vui vẻ mà còn truyền phúc khí này cho người thân, con cháu, bạn bè. Hãy là một người tử tế, những điều may mắn trong cuộc sống sẽ đến với bạn một cách tự nhiên thôi

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top