Từ bỏ công việc "ngon nghẻ" ở nước ngoài, chị 8x này về Việt Nam mở homestay siêu độc kết hợp dạy tiếng Anh

1322c4767f9473bf2903.webp


28e45fad41d86a21bec4.jpg


Trần Thị Mỹ (sinh năm 1986, cựu sinh viên khoa Anh văn trường ĐH Sài Gòn) đã làm một quyết định "điên rồ" mà ai nghe cũng phải há hốc: bỏ công việc xịn sò tại nước ngoài để về Việt Nam khởi nghiệp với mô hình homestay kết hợp dạy tiếng Anh. Nghe có vẻ "out of the box" nhưng lại thu hút cực nhiều khách du lịch và học viên đăng ký tham gia đấy!

Hành trình từ "muốn bỏ cuộc" đến giấc mơ dạy tiếng Anh cho trẻ em

"Năm học lớp 6, mình đã từng có ý định... tự tử vì học tiếng Anh rất tệ. Nhưng lại thấy thương ba mẹ quá, nhà không có điều kiện mà vẫn cố gắng lo cho mình học hành đàng hoàng. Rồi mình quyết tâm học thật tốt tiếng Anh. Mình bắt đầu học từ các bạn giỏi trong lớp, kiếm sách tiếng Anh để học. Mặc dù chẳng hiểu gì mấy và còn hay ngủ gật nhưng dần dần, mình đã có hứng thú với tiếng Anh hơn, điểm học tập cao dần. Chẳng bao lâu, mình đã đủ tự tin đăng ký tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, thành phố, tỉnh và từng lọt vào đội tuyển dự thi quốc gia môn tiếng Anh của tỉnh Bình Thuận", Mỹ chia sẻ.

Thời điểm đó, Phan Thiết chưa có nhiều du khách nước ngoài như bây giờ, Mỹ phải ngồi tự "diễn kịch" với chính mình - tự tưởng tượng ra tình huống và tự tập nói chuyện luôn. Chị còn phải nghe băng cassette (đúng rồi, thế hệ cassette đó các bạn trẻ ơi ), rồi bắt chước đọc y chang để tập ngữ điệu và độ trôi chảy. Hàng xóm đi ngang còn lắc đầu ngao ngán, nghĩ con bé này "không được bình thường" gì đó. Các bạn cùng lớp thì cười nhạo vì giọng đọc tiếng Anh hơi "lồng lộn" của Mỹ.

Nhưng không sao cả! Bất chấp mọi thứ, Mỹ không hề bỏ cuộc mà càng cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. "Người Việt rất muốn tiếp xúc, nói chuyện với người nước ngoài nhưng còn hạn chế về ngoại ngữ, hoặc có những bạn tiếng Anh khá tốt nhưng khi nói lại sử dụng văn phong học thuật, cách dùng từ không phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp hằng ngày. Số khác lại lúng túng, thiếu tự tin, do vẫn còn thói quen suy nghĩ bằng tiếng Việt, sau đó, mới dịch hoặc sắp xếp lại từ ngữ... nên phản xạ chậm... Đó là lý do mình quyết định mở lớp tiếng Anh để giúp các bạn tự tin giao tiếp với người nước ngoài", Mỹ nói.

Sau hai năm sống và làm việc tại nước ngoài, Mỹ quyết định về nước để tổ chức lớp dạy tiếng Anh, trong đó có lớp dành cho các bé nhỏ. Thế là lớp tiếng Anh "Cô Tư's Homestay" của Mỹ chính thức ra mắt! Riêng các em nhỏ chỉ học vào sáng thứ Bảy và Chủ Nhật thôi nha. Sắp tới, lớp học sẽ có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa để các bé tự tin hơn, dạn dĩ hơn, được tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Khó khăn lớn nhất với Mỹ là tìm được người dạy yêu trẻ và năng động, nhiệt tình, sáng tạo nhiều games, bài học thú vị để các bé không bị "out of focus" hoặc chán học.

28e45fad41d86a21bec4.jpg


Combo "kinh doanh + dạy học" - sao không thử nhỉ?

Mỹ tâm sự: "Lương, thưởng, sếp, chế độ đãi ngộ, ngày nghỉ phép... mọi thứ đối với mình đều rất tốt, cho đến khi mình chán và thấy không còn gì để thử thách nữa. Nghe có vẻ hơi 'khùng' nhưng thực sự, mình là người thích bị áp lực hơn là làm một việc gì đó lặp đi lặp lại. Đó cũng là lý do mình quyết định từ bỏ một công việc tốt tại nước ngoài để về hẳn Việt Nam, tìm kiếm điều mới mẻ".

Ý tưởng làm homestay nảy ra khi Mỹ cùng mẹ đi du lịch ở đảo Lý Sơn và nghỉ dưỡng tại một homestay khá thú vị. Chị chợt nghĩ: "Ủa, Bình Thuận mình cũng là điểm đến lý tưởng mà, lại có nhiều nét độc đáo nữa chứ!"

Hiện tại, Mỹ đang quản lý hai chi nhánh "Cô Tư's Homestay" tại Mũi Né và Phan Thiết. Ngoài ra, cô chị còn kiêm luôn giáo viên dạy tiếng Anh với 3 lớp chính: Nội trú, giao tiếp và lớp cho các em nhỏ. "Homestay trong Phan Thiết về cơ bản là căn nhà cấp bốn của ba mẹ mình nên còn hạn chế về tiện nghi, vật chất. Mình đang muốn kết hợp homestay và dạy tiếng Anh thành 'Homestay Tiếng Anh', nên mình sẽ chuyển khách ra Mũi Né, chủ yếu sẽ nhận khách nước ngoài tại Phan Thiết để các bạn có môi trường học tiếng Anh tốt hơn", Mỹ chia sẻ.

a056e544cdf08a6c232c.jpg


5a9c0dde327ba8701d45.jpg


a218dfacde89fc6840b8.jpg


fd99b49187069217045a.jpg


2f04c0c345faf814bffa.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top