Chuẩn "main character energy" đây rồi! Từ những ngày phải dắt ba mù đi ăn xin khắp phố phường, giờ cô gái trẻ đã cầm trên tay tấm vé vào giảng đường đại học sư phạm. Câu chuyện này chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và niềm tin vào tương lai đó các bạn ơi!
Theo Vietnamnet, câu chuyện của Zhang Yan (quê ở huyện Nanjiang, thành phố Bazhong, tỉnh Tứ Xuyên) lần đầu được netizen biết đến vào năm 2013, khi báo chí đưa tin về cảnh bé dắt người cha mù lang thang khắp nơi để kiếm sống.
Trước đó vào năm 2010, trong một tai nạn đau lòng, ba của bạn bị đinh gỉ đâm trúng khiến một mắt tổn thương nặng. Vì gia đình quá nghèo, không đủ tiền chạy chữa, mắt còn lại cũng bị lây nhiễm, cuối cùng ông vĩnh viễn mất thị lực luôn
Biến cố này kéo theo hàng loạt bi kịch cho gia đình Zhang khi mẹ bạn rơi vào khủng hoảng tâm thần nặng, sau đó còn sinh thêm một bé trai bị chậm phát triển trí tuệ nữa.
Những năm đó, cô bé Zhang thường cùng ba ngồi ăn xin gần bến xe buýt Giang Bắc. May mắn là hai cha con gặp được nhiều người lạ tốt bụng giúp đỡ. "Tôi từng tự ti lắm, lúc nào cũng sợ ánh nhìn soi mói của người khác. Nhưng thật may, thầy cô và bạn bè luôn đối xử tử tế, giúp tôi dần lạc quan hơn", Zhang chia sẻ.
Dưới Zhang còn có ba em gái, lần lượt 11, 7 và 5 tuổi, đều đang đi học. Sau khi câu chuyện gia đình được đưa lên truyền thông, ba mẹ Zhang cố gắng gom góp mở một quầy tạp hóa nhỏ, bán bật lửa, pin... và dựa vào trợ cấp dành cho người khuyết tật cùng gói hỗ trợ hộ nghèo để trang trải cuộc sống.
Dù lớn lên trong nghèo khó nhưng Zhang luôn "cân team" học giỏi đỉnh cao! Căn nhà đơn sơ của gia đình treo kín giấy khen của cô bạn luôn. Tháng 8 vừa qua, bạn ấy nhận được giấy báo nhập học của Đại học Sư phạm Thành Đô (Chengdu Normal University), ngành Vật lý, Khoa Vật lý và Kỹ thuật điện tử nha!
Zhang trúng tuyển diện "đào tạo sinh viên sư phạm theo đặt hàng", tức là sau khi ra trường bạn sẽ được bố trí dạy học ngay tại huyện Nanjiang quê mình. "Tôi mong sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên ở quê, tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. Tôi cũng hy vọng dùng giáo dục giúp trẻ em miền núi thoát nghèo, bước ra khám phá thế giới rộng lớn. Tôi tin gia đình mình sẽ ngày càng gặp những điều tốt lành và tôi sẽ kiên cường tiến bước", Zhang nói.
Theo SCMP, năm 2021, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố xóa nghèo nông thôn theo chuẩn 2,3 USD/ngày, song thu hẹp khoảng cách giàu nghèo vẫn là ưu tiên lớn của họ.
Hành trình của Zhang không chỉ chạm đến trái tim hàng triệu người mà còn khơi gợi một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Một cư dân mạng bày tỏ: "Em thật tuyệt vời, chúc tương lai em rạng rỡ". Nhưng cũng có người đặt câu hỏi: "Trong hoàn cảnh như vậy mà gia đình họ vẫn sinh tới năm người con? Liệu cô con gái lớn sẽ có cuộc đời ra sao?".
Nguồn: svvn.tienphong.vn