PandaYeu4740
New member
Từ khi chào đời, Ruby Vizcarra đã là cô bé "đặc biệt" nhất nhà
Ngay từ khi sinh ra tại Guadalajara, Mexico, Ruby Vizcarra đã trở thành một đứa trẻ khác biệt vì mắc chứng bạch tạng khiến da, tóc, lông của cô bé trắng toát. Thời còn đi học, Ruby phải chịu biết bao ánh nhìn kỳ thị và thái độ dè bỉu từ mọi người xung quanh
Lũ bạn học không hiểu tình trạng của Ruby là gì cả. Chúng hay trêu chọc và bully Ruby vì ngoại hình khác thường. Ruby thậm chí còn bị gọi là "kẻ lập dị", "ma quỷ" luôn á Nhưng mà plot twist ở chỗ, những lời nói độc địa đó không hạ gục được Ruby đâu, ngược lại còn giúp cô trở nên strong hơn nữa cơ!
Gia đình Ruby có gene bạch tạng di truyền, từ bà và dì quá cố cho đến một trong những chị em gái cũng mắc bệnh này. Nhưng tên bệnh là tất cả những gì Ruby được biết thôi. Không ai giải thích cho cô bé hiểu tại sao mình lại khác người, cũng chẳng ai an ủi rằng việc khác biệt đó là bình thường cả.
Ruby không nhận thức được rằng ánh nắng mặt trời sẽ là "kẻ thù số 1" với làn da trắng mỏng manh và các bộ phận như mắt của cô. Chính vì thế mà trong những năm đầu đời, Ruby đã bị cháy nắng nhiều lần. Cô cũng chẳng biết phải xử lý thế nào khi bị bạn bè bully ở trường
"Mấy năm trước, bạn bè gọi tôi là lập dị, và giờ tôi mới hiểu tại sao... Lúc đó, tôi cũng nghĩ mình là kẻ lập dị luôn, tôi không biết bệnh bạch tạng nghĩa là gì. Tôi luôn tự hỏi sao da mình lại trắng vậy, sao phải nhắm mắt khi ra nắng và tránh ánh sáng mặt trời, sao mọi người cứ nhìn tôi hoài"- Ruby từng viết trên Facebook.
"Điều đó khiến tôi dần không muốn ra ngoài. Tôi sợ chỗ đông người. Tôi bỏ mặc bản thân đến mức khóc khi nhìn thấy mình trong gương"
Khi lớn lên, Ruby cố gắng makeup và nhuộm tóc để giấu đi sự khác biệt. Nỗ lực bảo vệ con của mẹ Ruby còn phản tác dụng nữa chứ. Có lần khi một bé gái hỏi vì sao Ruby lại trắng như vậy, mẹ cô trả lời con gái mình bị ốm và căn bệnh đó có thể lây. Thế là đứa trẻ kia chạy mất, để lại Ruby với hai hàng nước mắt
Nhưng chính khoảnh khắc đó lại thúc đẩy Ruby phải làm gì đó thay đổi!
Khi trưởng thành, Ruby bắt đầu research kỹ về căn bệnh của mình và học cách tự chăm sóc bản thân. Không dừng ở đó, Ruby còn quyết tâm trở thành người mẫu để chứng minh cho thiên hạ thấy người bị bạch tạng cũng xinh đẹp chứ không hề kỳ dị tý nào!
Lúc đầu, Ruby lo sợ sẽ bị reject nhưng unexpected luôn, công ty người mẫu lại rất hào hứng chào đón cô. Không chỉ phát triển sự nghiệp, khẳng định vẻ đẹp từ ngoại hình khác biệt của mình, Ruby còn thành lập tổ chức Movimiento Albino Latino để ủng hộ người mắc bệnh bạch tạng và cung cấp kiến thức đúng đắn về căn bệnh này cho mọi người nữa
"Đó là một journey dài nhưng giờ tôi đã có thể tự hào về bản thân mình rồi. Qua công việc người mẫu, tôi đã tìm được những người cùng hoàn cảnh. Khác biệt thực ra là một phước lành đấy.
Ngay cả khi tôi ngừng nhuộm tóc và embrace mái tóc bạch kim tự nhiên, tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn từ các chị em nói rằng tôi là nguồn inspiration, động viên họ chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Nghe được những điều đó, tôi nhận ra cảm giác biết mình giúp được nhiều người chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời" - Ruby share
Nguồn: kenh14.vn