Một câu chuyện Tết đang khiến cả MXH phải suy ngẫm sâu sắc đây này!
Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội đã viral với hơn 16 nghìn lượt thích và hàng trăm comment bàn tán. Câu chuyện nghe mà thấy buồn lắm các bạn ơi!
Chuyện là khi đưa con đi chúc Tết, tác giả bài viết kể lại cảnh một người bác mừng tuổi con mình tờ 20k. Nhưng điểm đáng chú ý là thái độ của người bác: trông có vẻ ngại ngùng, thậm chí còn "run run" giải thích: "Ông cho một tí lấy may nhé"
Nghe xong mà tự hỏi: Từ bao giờ việc lì xì 10k-20k lại khiến người ta phải cảm thấy thấp kém hay phải xin lỗi thế này? Thực ra văn hóa lì xì vốn dĩ là trao nhận sự may mắn mà. Cái bao lì xì màu đỏ tượng trưng cho lời chúc bình an, xua đuổi điều xui xẻo chứ đâu phải để so đo nhiều ít! Nhưng mà trong xã hội bây giờ, giá trị vật chất đôi khi đã "đè bẹp" ý nghĩa tinh thần rồi Nhiều người tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách so sánh mệnh giá, khiến việc đi chúc Tết vốn vui vẻ bỗng thành "cuộc đua" tiền bạc mệt mỏi vô cùng.
Giờ cảnh các bé vừa nhận phong bao đã vội vã rút tiền ra check, rồi "ném toẹt" xuống đất khi thấy ít tiền không còn hiếm nữa Nhưng mà thay vì trách móc trẻ con, chúng ta cần nhìn lại cách giáo dục của gia đình mình đi.
Tác giả bài viết nhấn mạnh: "Tự bố mẹ cũng đừng nói chuyện lỗ - lãi tiền mừng tuổi trước mặt con". Khi người lớn coi lì xì là khoản đầu tư hoặc thu nợ, trẻ em sẽ học cách đánh giá tình cảm qua con số thôi. Việc trẻ không trân trọng phong bao ít tiền thực chất là tấm gương phản chiếu thái độ của ba mẹ với đồng tiền và các mối quan hệ xã hội đó!
Sau khi đọc câu chuyện này, có lẽ chúng ta càng phải nhìn nhận rõ hơn: Đừng để con chăm chăm xem được bao nhiêu tiền lì xì nha!
Các gia đình hãy dạy trẻ về ý nghĩa của phong tục này, rằng tiền lì xì là lời chúc của người lớn, bất kể nhiều hay ít đều quý giá như nhau. Hãy dạy con nhận bằng hai tay, nói lời cảm ơn và tuyệt đối không mở bao ngay trước mặt người tặng nhé
Quan trọng nhất, người lớn hãy tự làm gương, tự ngưng bình phẩm về số tiền trong phong bao của người khác đi. Hãy để việc mừng tuổi thuận theo điều kiện tài chính và tấm lòng của mỗi người thôi!
Lì xì là "tấm lòng", không phải "nợ nần" các bạn ạ! Đừng để những tờ tiền mệnh giá cao vô tình làm rạn nứt những mối thâm tình và làm vấy bẩn sự ngây thơ của trẻ nhỏ trong mỗi dịp Tết đến xuân về
Nguồn: kenh14.vn