Từ bao giờ bạn đã quen với việc tự mình gánh mọi thứ?

3f7bd6bc4c8499b4a5ce.jpg


Không phải là không muốn có ai đó bên cạnh, mà đơn giản là... tìm mãi chẳng thấy đâu

Bạn không phải kiểu người hay kêu ca than vãn. Bạn cũng đã bỏ luôn thói khóc lóc khi cảm thấy yếu đuối và bất lực rồi. Thay vào đó, bạn chỉ ngồi lặng yên một góc, để cho đầu óc trống rỗng, rồi nhếch mép cười vài cái kiểu "đời ơi anh đây nè" Vậy thôi.

Bạn không còn mở danh bạ ra lần mò tìm người để nhờ vả nữa. Bạn cũng chẳng thở than với bố mẹ, bạn bè hay người thân hàng tiếng đồng hồ mà chẳng tìm ra lối thoát. Việc bạn làm đơn giản chỉ là cứ thế mà tiến về phía trước thôi.

Đôi khi bạn thấy mình như sinh ra đã là một chiến binh, số phận đã được sắp đặt sẵn để phải đi một mình. Bạn thì strong, cuộc đời thì toxic, nhưng bạn vẫn không hề chịu lùi bước dù chỉ một lần.

Chắc là thỉnh thoảng, vẫn có người hỏi han bạn. Cũng nhiều lúc, có người muốn bước vào cuộc sống của bạn lắm. Họ nói họ sẽ protect bạn, hoặc là chia sẻ, hoặc là lắng nghe, hoặc là làm bất cứ gì để bạn không phải đơn độc nữa. Nhưng bạn lắc đầu, không phải vì không tin tưởng, mà vì bạn sợ.

Bạn từ chối nhiều người bởi vì sợ bị bỏ rơi. Bạn sợ nhất là cảm giác quen với việc dựa dẫm vào một người, thì bỗng một ngày đẹp trời người đó biến mất. Bạn sợ nhất là đang cảm thấy happy tới tận trời, thì một ngày đẹp trời niềm vui ấy vỡ tan tành.

Và bởi vì bạn biết trái tim mình mong manh đến mức nào...


Bạn buộc lòng phải chiến đấu, dù một mình cũng vẫn phải chiến đấu, vì bạn sinh ra đã được sắp đặt là một chiến binh rồi mà! Bạn luôn nghĩ về mình như vậy, và bạn cũng luôn tự tin như thế, để có thể đi tiếp hành trình dù ngã bao nhiêu lần đi nữa

Không ai trong chúng ta có quyền chọn những người đồng hành đâu. Bởi vì họ là những món quà cuộc đời random trao cho thôi. Có người đến với mình bằng chân tình, nhưng cũng không ít người chỉ toàn giả dối. Có người đến là để ở lại, nhưng cũng có nhiều người đến chỉ để... ra đi.

Chính vì thế, thay vì trông chờ vào người khác, bạn chỉ biết tin vào chính mình. Ngoài bản thân ra, bạn không còn hy vọng sự mạnh mẽ đến từ đâu khác nữa. Và như thế thì cũng chẳng lạ gì khi bạn đã quen với việc tự mình xử lý mọi vấn đề rồi.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà!

Là bạn nghĩ vậy đó. Và bạn cũng vững tin như thế, dù biết bao lần bạn cảm thấy mình đang lung lay giữa cuộc đời đầy sóng gió này...

714c8f04217367deb970.jpg


06fd6b14df216c8e460f.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top