SunTeen1109
New member
Ai mà ngờ được một bài tập cuối kỳ lại có thể "chanh sả" đến vậy! 17 sinh viên trường Báo đã làm điều khiến bao người phải "wow" không ngớt
Nhắc đến bài tập cuối kỳ là nhiều sinh viên phải thở dài "ối giời ơi" rồi Chẳng phải là ngồi học tủ cho những bài thi khô khan thì cũng là viết tiểu luận với đề bài "nhàm chán hơn cả nấm mốc".
Nhưng mà, nếu bạn nhận được đề bài là tổ chức sự kiện, và thay vì làm cho có lệ, bạn quyết định "làm thật" một chương trình vượt xa khỏi những trang sách vở nhàm chán thì sao nhỉ?
Đó chính xác là những gì mà hội sinh viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã làm được đó! Các bạn đã biến một bài tập cuối kỳ thành một sự kiện văn hóa xịn sò, kéo cả đám bạn trẻ Hà Nội đến tham gia luôn nè
Theo như BTC "Bản lề - Chuyện giao thoa" chia sẻ, đây là sự kiện nhằm tái hiện lại toàn cảnh đất nước, con người Việt Nam thời kỳ chuyển giao từ năm 1990 - 2000. Đó là khoảng thời gian đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng và những bước chuyển mình đáng nhớ của đất nước mình đó các bạn ơi!
Thông qua "Bản lề - Chuyện giao thoa", hội bạn trẻ này muốn mang đến cho mọi người cái nhìn trọn vẹn nhất về giai đoạn này. Nhưng hơn cả việc "hồi tưởng", những gì mọi người nhận được ở đây còn là sự "xúc động", thương nhớ về quá khứ, về kỷ niệm, về những câu chuyện riêng trong phần ký ức xưa cũ của mỗi người
"Chúng mình lựa chọn thập niên 90 vì đây là quãng thời gian đổi mới, một cuộc chuyển mình đặc biệt giữa thời kì bao cấp khó khăn với kỷ nguyên của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và đó cũng là thời đại mà thế hệ 9x được sinh ra, 8x lớn lên. Đất nước chuyển mình cũng là lúc thế hệ 7x chạm đôi mươi, 6x thăng trầm trào dâng hoài bão. Quá khứ đó dường như đặc biệt với tất cả chúng ta.
Mọi người thường nghĩ đến lịch sử ở khía cạnh có anh hùng nào, những nhân vật nổi tiếng nào, có sự kiện quan trọng nào... Với chúng mình thì khái niệm giản dị thôi, là những câu chuyện cá nhân. Và đó là câu chuyện của Bản lề - Chuyện giao thoa", Nguyễn Diệu Huyền (Trưởng ban nội dung) chia sẻ.
Trong sự kiện văn hóa "đỉnh của chóp" này đã diễn ra triển lãm tương tác Thư viện ký ức "Vật kể chuyện thập niên 90" và tọa đàm âm nhạc tương tác "Mùa ta đã yêu". Trong đó triển lãm "Vật kể chuyện thập niên 90" có sự đóng góp của chính những người đã sống qua những năm tháng 1990 - 2000 thông qua chiến dịch "Thư viện ký ức" đã được phát động từ trước đó vài tháng rồi nhé!
Vì vậy, những món đồ xuất hiện trong triển lãm chính là những kỷ vật, những câu chuyện vô cùng chân thật và tái hiện rõ nét, thú vị về thời kỳ 1990 – 2000 qua lời kể của các nhân vật chia sẻ với chương trình.
Đến với triển lãm, bạn sẽ như được "time travel" về quá khứ cùng các gian hàng, các trò chơi, những món ăn... đặc trưng của những năm 1990 - 2000 luôn á
"Những ai đi qua câu chuyện 10 năm ấy đều có những câu chuyện riêng để kể. Dù ít nhiều bị phai nhạt đi, thậm chí không thể nhớ, nhưng chỉ cần gợi đúng mạch thì có vô vàn câu chuyện được kể.
Nhiều khi họ kể về chiếc lược chải đầu, về bộ sưu tập hòn bi của họ... những thứ rất nhỏ nhưng lại có thể tạo nên một diện mạo lịch sử sống động.
Đó là lý do vì sao mà hơn 200 đồ vật ở đây, dù không liên quan đến nhau nhưng lại được đặt cạnh nhau trong không gian chung này, để kết nối những góc nhìn khác biệt, để trân trọng hơn về những góc nhìn của lịch sử"
Để dựng nên không gian của toàn bộ sự kiện, nhóm sinh viên này đã gặp rất nhiều khó khăn và mất tận 6 tiếng đồng hồ để set up xong mọi thứ trước ngày diễn ra đó các bạn ạ
"Cái khó khăn khi thực hiện Bản lề - Chuyện giao thoa chính là việc đi thu thập các câu chuyện. Có nhiều người có câu chuyện hay nhưng họ lại không muốn chia sẻ. Mình phải đi gặp trực tiếp từng người, lắng nghe câu chuyện của họ và xin lại món đồ gắn liền với câu chuyện của họ.
Chúng mình phải tuyển thêm 40 cộng tác viên để có thể hỗ trợ thu nhận các món đồ đặc trưng của những năm 1990 - 2000.
Ngoài ra chúng mình cũng gặp khủng hoảng trong việc mượn địa điểm khi phải dời địa điểm 2 lần, thay đổi thời gian set up triển lãm 2 lần, đồng thời cũng chỉ có 6 tiếng để set up toàn bộ triển lãm, bắt đầu từ 0h sáng cho đến gần 7h sáng", Diệu Huyền chia sẻ thêm.
Theo lời Nguyễn Diệu Huyền, khi bắt đầu có ý tưởng này thì cô và những người bạn của mình không còn coi nó là bài tập nữa, mà coi nó là cơ hội để làm những điều mà bản thân ấp ủ từ lâu rồi
Một số hình ảnh ấn tượng khác tại sự kiện:
Nguồn: soha.vn