FanNgauNgoan
New member
Không ngờ một ngôi sao hạng A như anh lại có ngày bị khán giả "ném đá" đòi giải nghệ luôn rồi!
Ngày 20/5 vừa rồi, QQ đưa tin nam diễn viên Vương Thiên Nguyên lại thêm một lần nữa "úp sọt" với phim điện ảnh mới toanh mang tên Va Chạm. Ngày đầu tiên công chiếu chỉ thu về có 1 triệu NDT thôi, trong khi ngân sách sản xuất lên tới 100 triệu NDT luôn á! Nguồn tin nhận xét luôn: "Phim này bị 'tử hình' ngay từ đầu vì nội dung nhạt như nước ốc, chất lượng làm phim kém không chịu nổi". Giờ đây cái tên "Vương Thiên Nguyên" đã trở thành từ đồng nghĩa với "phim rác" khi 10 tác phẩm liên tục của anh đều có điểm Douban không qua nổi 5, khiến các nhà sản xuất lỗ tới tận 2 tỷ NDT luôn!
QQ có list ra chi tiết: trong vòng 4 năm qua, Vương Thiên Nguyên tung ra tận 10 tác phẩm điện ảnh, từ vai chính đến vai phụ. Thế mà... tất cả đều flop cả phòng vé lẫn danh tiếng! Điểm chất lượng trên Douban? Không có phim nào vượt qua 5 điểm cả ạ!
Vẫn chưa hết đau đầu, đề tài phim của anh cũng lặp đi lặp lại mãi. Trong 10 phim đó, có 3 tác phẩm về xã hội đen, thêm 3 phim nữa về công việc giải cứu nạn nhân. Hình ảnh của anh lặp lại hoài đến nỗi khán giả không phân biệt nổi đang xem phim nào vai nào luôn á! 
Theo QQ, việc liên tục đóng những phim giống y hệt nhau không chỉ do Vương Thiên Nguyên có giới hạn nhất định về ngoại hình, mà còn vì anh... lười sáng tạo và ham tiền quá mức. Anh đóng phim "nhanh như chớp" kiểu sản xuất công nghiệp vậy, chẳng quan tâm tới chất lượng, không muốn tạo ra nhân vật mới mà cứ quanh quẩn trong vùng an toàn của mình.
Ban đầu, Vương Thiên Nguyên là cái tên mà khán giả tin tưởng lắm, cứ thấy có mặt anh là nghĩ ngay tới phim chất lượng. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, anh trở thành "Ông Hoàng Phim Rác", thậm chí còn bị netizen đòi ngừng đóng phim để tránh gây thiệt hại cho nhà đầu tư và các bạn diễn!
Nguồn tin liệt kê luôn một số tác phẩm thảm họa như Thành Lũy Kim Tiền chỉ có điểm Douban 3.2/10. Đây là dự án khủng với tổng chi phí hơn 150 triệu NDT, tập hợp gần 20 ngôi sao tham gia. Thế mà phim thất bại phòng vé khiến công ty sản xuất... phá sản luôn á! Vì ngoài chi phí sản xuất còn có cả marketing, thuế và các khoản khác, đội ngũ làm phim lỗ tới hơn 300 triệu NDT!
Phim Bão Tố Viện Kiểm Sát (2023) chỉ thu về 61 triệu NDT, trong khi chi phí đã ngốn hơn 100 triệu NDT rồi. Điểm Douban chỉ có 4.3 và khiến nhà sản xuất lỗ nặng nề.
Tác phẩm Giải Cứu Kinh Hoàng đạt điểm Douban 4.8, doanh thu chỉ được 110 triệu NDT nhưng chi phí đầu tư lên tới 350 triệu NDT – trừ đi các khoản tiền bỏ ra, nhà sản xuất lỗ ít nhất 400 triệu NDT luôn! Bão Táp (Faces in the Crowd) đạt điểm 4.8, Liệp Đồ chỉ nhận được 3.4 điểm Douban và chỉ thu về 12,5 triệu NDT khi chiếu ngày 20/5/2024, Người Tôi Yêu Nhất Trên Thế Gian (Beating Heart) cũng thất bại phòng vé tương tự. Theo QQ, Vương Thiên Nguyên đã khiến các nhà sản xuất thua lỗ tới hơn 2 tỷ NDT trong 4 năm qua và làm khán giả siêu thất vọng!
Vương Thiên Nguyên sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí từ năm 1994 với tác phẩm điện ảnh đầu tay là Người Thắng Cuộc. Nhưng sự nghiệp của anh chỉ thật sự "lên đỉnh" sau thành công của phim The Piano in a Factory (2010).
Anh từng miệt mài tham gia rất nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ trong suốt 6 năm liên tục. Tuy nhiên, chỉ khi tên tuổi của anh được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với chiến thắng dành cho Nam chính xuất sắc, trở thành Ảnh Đế của Liên hoan phim quốc tế hạng A danh giá nhất châu Á, thì khán giả Đại Lục mới bắt đầu công nhận tài năng và để ý đến nam diễn viên.
Kể từ đó, Vương Thiên Nguyên liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn. Anh góp mặt trong các "bom tấn" điện ảnh đình đám như Thái Bình Luân, Giải Cứu Ngô Tiên Sinh, Tú Xuân Đao, Phá Cục, Kiện Vong Thôn,... Thậm chí, nam diễn viên còn giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 31 và được vinh danh "Ảnh Đế" tại Liên hoan phim Trung Mỹ lần thứ 7.
Tổng doanh thu phòng vé của Vương Thiên Nguyên nhanh chóng vượt qua 10 tỷ NDT. Anh từng là gương mặt bảo chứng chất lượng tác phẩm đấy nhé! Nhưng từ năm 2020, các bộ phim có Vương Thiên Nguyên tham gia đều "tụt dốc không phanh" chỉ vì nam diễn viên tham tiền, nhận đóng bất kỳ kịch bản nào mà không có sự chọn lọc kỹ càng nữa.
Nguồn: soha.vn
Ngày 20/5 vừa rồi, QQ đưa tin nam diễn viên Vương Thiên Nguyên lại thêm một lần nữa "úp sọt" với phim điện ảnh mới toanh mang tên Va Chạm. Ngày đầu tiên công chiếu chỉ thu về có 1 triệu NDT thôi, trong khi ngân sách sản xuất lên tới 100 triệu NDT luôn á! Nguồn tin nhận xét luôn: "Phim này bị 'tử hình' ngay từ đầu vì nội dung nhạt như nước ốc, chất lượng làm phim kém không chịu nổi". Giờ đây cái tên "Vương Thiên Nguyên" đã trở thành từ đồng nghĩa với "phim rác" khi 10 tác phẩm liên tục của anh đều có điểm Douban không qua nổi 5, khiến các nhà sản xuất lỗ tới tận 2 tỷ NDT luôn!
QQ có list ra chi tiết: trong vòng 4 năm qua, Vương Thiên Nguyên tung ra tận 10 tác phẩm điện ảnh, từ vai chính đến vai phụ. Thế mà... tất cả đều flop cả phòng vé lẫn danh tiếng! Điểm chất lượng trên Douban? Không có phim nào vượt qua 5 điểm cả ạ!
Vẫn chưa hết đau đầu, đề tài phim của anh cũng lặp đi lặp lại mãi. Trong 10 phim đó, có 3 tác phẩm về xã hội đen, thêm 3 phim nữa về công việc giải cứu nạn nhân. Hình ảnh của anh lặp lại hoài đến nỗi khán giả không phân biệt nổi đang xem phim nào vai nào luôn á!
Theo QQ, việc liên tục đóng những phim giống y hệt nhau không chỉ do Vương Thiên Nguyên có giới hạn nhất định về ngoại hình, mà còn vì anh... lười sáng tạo và ham tiền quá mức. Anh đóng phim "nhanh như chớp" kiểu sản xuất công nghiệp vậy, chẳng quan tâm tới chất lượng, không muốn tạo ra nhân vật mới mà cứ quanh quẩn trong vùng an toàn của mình.
Ban đầu, Vương Thiên Nguyên là cái tên mà khán giả tin tưởng lắm, cứ thấy có mặt anh là nghĩ ngay tới phim chất lượng. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, anh trở thành "Ông Hoàng Phim Rác", thậm chí còn bị netizen đòi ngừng đóng phim để tránh gây thiệt hại cho nhà đầu tư và các bạn diễn!
Nguồn tin liệt kê luôn một số tác phẩm thảm họa như Thành Lũy Kim Tiền chỉ có điểm Douban 3.2/10. Đây là dự án khủng với tổng chi phí hơn 150 triệu NDT, tập hợp gần 20 ngôi sao tham gia. Thế mà phim thất bại phòng vé khiến công ty sản xuất... phá sản luôn á! Vì ngoài chi phí sản xuất còn có cả marketing, thuế và các khoản khác, đội ngũ làm phim lỗ tới hơn 300 triệu NDT!
Phim Bão Tố Viện Kiểm Sát (2023) chỉ thu về 61 triệu NDT, trong khi chi phí đã ngốn hơn 100 triệu NDT rồi. Điểm Douban chỉ có 4.3 và khiến nhà sản xuất lỗ nặng nề.
Tác phẩm Giải Cứu Kinh Hoàng đạt điểm Douban 4.8, doanh thu chỉ được 110 triệu NDT nhưng chi phí đầu tư lên tới 350 triệu NDT – trừ đi các khoản tiền bỏ ra, nhà sản xuất lỗ ít nhất 400 triệu NDT luôn! Bão Táp (Faces in the Crowd) đạt điểm 4.8, Liệp Đồ chỉ nhận được 3.4 điểm Douban và chỉ thu về 12,5 triệu NDT khi chiếu ngày 20/5/2024, Người Tôi Yêu Nhất Trên Thế Gian (Beating Heart) cũng thất bại phòng vé tương tự. Theo QQ, Vương Thiên Nguyên đã khiến các nhà sản xuất thua lỗ tới hơn 2 tỷ NDT trong 4 năm qua và làm khán giả siêu thất vọng!
Vương Thiên Nguyên sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí từ năm 1994 với tác phẩm điện ảnh đầu tay là Người Thắng Cuộc. Nhưng sự nghiệp của anh chỉ thật sự "lên đỉnh" sau thành công của phim The Piano in a Factory (2010).
Anh từng miệt mài tham gia rất nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ trong suốt 6 năm liên tục. Tuy nhiên, chỉ khi tên tuổi của anh được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với chiến thắng dành cho Nam chính xuất sắc, trở thành Ảnh Đế của Liên hoan phim quốc tế hạng A danh giá nhất châu Á, thì khán giả Đại Lục mới bắt đầu công nhận tài năng và để ý đến nam diễn viên.
Kể từ đó, Vương Thiên Nguyên liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn. Anh góp mặt trong các "bom tấn" điện ảnh đình đám như Thái Bình Luân, Giải Cứu Ngô Tiên Sinh, Tú Xuân Đao, Phá Cục, Kiện Vong Thôn,... Thậm chí, nam diễn viên còn giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 31 và được vinh danh "Ảnh Đế" tại Liên hoan phim Trung Mỹ lần thứ 7.
Tổng doanh thu phòng vé của Vương Thiên Nguyên nhanh chóng vượt qua 10 tỷ NDT. Anh từng là gương mặt bảo chứng chất lượng tác phẩm đấy nhé! Nhưng từ năm 2020, các bộ phim có Vương Thiên Nguyên tham gia đều "tụt dốc không phanh" chỉ vì nam diễn viên tham tiền, nhận đóng bất kỳ kịch bản nào mà không có sự chọn lọc kỹ càng nữa.
Nguồn: soha.vn