Nhắc đến Tôn Ngộ Không, ai cũng nghĩ ngay đến anh Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959). Vai diễn "Tề Thiên Đại Thánh" trong bộ Tây du ký 1986 đã làm nên tên tuổi của ông, trở thành huyền thoại mà bao thế hệ khán giả nhớ mãi. Từ đó đến giờ, hình ảnh Tôn Ngộ Không chính là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của ông suốt mấy chục năm qua
Nhưng mà story bắt đầu khá "đau lòng" đấy! Theo truyền thông Trung Quốc tiết lộ, anh Lục tốn tận 6 năm để quay xong 25 tập phim, mà cát-xê chưa đến 2.000 NDT thôi nha. Quy đổi ra chỉ khoảng... 7,8 triệu đồng Hồi đó, Tây du ký chưa phải là IP hot như bây giờ, còn điều kiện sản xuất cũng khá "giản dị" so với thời hiện đại.
Nhưng rồi sau khi phim lên sóng, mọi thứ đảo ngược 180 độ! Lục Tiểu Linh Đồng bùng nổ, còn Tôn Ngộ Không trở thành biểu tượng không thể thay thế. Nhờ hình ảnh này, ông kiếm tiền từ quảng cáo, show truyền hình, sự kiện và đủ kiểu hoạt động thương mại liên quan đến Tây du ký. Một số đơn vị môi giới nghệ sĩ bên Trung từng công bố mức phí quảng cáo của ông rơi vào khoảng 1,5-5 triệu NDT, tức khoảng 5,8-19,4 tỷ đồng luôn
Còn giá để sử dụng hình ảnh của ông thì dao động 500.000-1 triệu NDT (khoảng 1,9-3,9 tỷ đồng). Đặc biệt vào năm Bính Thân 2016 - năm của Khỉ, hình ảnh Tôn Ngộ Không càng "lên giá". Báo chí Trung Quốc từng nhắc đến mức phí tham gia sự kiện của anh Lục lúc đó là 200.000-600.000 NDT. Còn có hợp đồng quảng cáo được nói đến với con số 7,2 triệu NDT - tương đương gần 28 tỷ đồng luôn á!
Chênh lệch từ 7,8 triệu lên gần 28 tỷ nghe mà "choáng váng" hẳn Nhưng mà phải nói rõ là những con số này do truyền thông hoặc đơn vị môi giới công bố thôi nhé, không phải bảng giá chính thức từ chính nghệ sĩ xác nhận đâu. Nên không nên coi đây là thu nhập thực tế hay tài sản cá nhân của anh Lục.
Còn về khối tài sản hiện tại, cũng chưa có số liệu chính thức nào cả. Một vài nguồn tin bên Trung nói là ông có tài sản hàng chục triệu NDT, nhưng không có hồ sơ tài chính cụ thể để khẳng định. Vì vậy, cứ nhìn nhận thận trọng thôi nha mọi người!
Điều đáng nói là cuộc sống của Lục Tiểu Linh Đồng khá giản dị, không phô trương. Nhà ông toàn tượng khỉ, tranh vẽ, sách vở và kỷ vật Tây du ký. Ông còn từng chia sẻ là mua ôtô khá muộn, không biết lái xe nên để vợ chạy Thậm chí có thời điểm ông vẫn bắt xe buýt đi lại ở Bắc Kinh bình thường như ai.
Một câu chuyện cảm động khác là anh Lục từng quyên tặng hơn 1.300 hiện vật cho bảo tàng ở Hoài An, Giang Tô. Bộ sưu tập này được định giá trên 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng theo tỷ giá được nhắc đến). Đó là những kỷ vật gắn với Tôn Ngộ Không và nghệ thuật Hầu hí của gia đình, cho thấy giá trị văn hóa không chỉ nằm ở tiền bạc
Nguồn: saostar.vn