Từ 5 lần nhận "giải an ủi" đến khoảnh khắc chạm tới giấc mơ Oscar của Leonardo DiCaprio

FanLovely5360

New member
9c63b00939589c395fdf.jpg


Leonardo DiCaprio từng bị "friend-zone" bởi tượng vàng Oscar đến 5 lần (trong đó có 1 lần với vai trò nhà sản xuất) trước khi cuối cùng cũng "về đích" ở lần thứ 6 với siêu phẩm "The Revenant". Hành trình gian nan đến mức netizen phải tạo cả hashtag #GiveLeotTheOscar luôn á!

Lần 1 - Oscar 1994: Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng... trắng tay

Năm 1994, Leonardo DiCaprio lần đầu được đề cử Oscar khi mới... 20 tuổi với vai diễn trong "What's Eating Gilbert Grape".

Anh vào vai Arnie - người em bị chậm phát triển của nhân vật Gilbert do Johnny Depp đảm nhận. Plot twist là cả hai "anh em" này đều có chung số phận... trắng tay tại Oscar (Johnny Depp 3 lần, còn Leo thì 5 lần luôn). Thương quá đi!

1921a2cbd2df5ceb8172.png


Nhìn bề ngoài thì Leo vẫn chill khi Tommy Lee Jones nhận giải, nhưng bên trong thì chắc đang "vỡ tim" rồi. Dù vậy, Leo vẫn tự động viên bản thân: "Không sao, mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm!"

Lần 2 - Oscar 2005: Gần mà chưa đủ gần

Năm 2005, Leonardo hóa thân thành tỷ phú đào hoa Howard Hughes và lại một lần nữa được gọi tên ở hạng mục đề cử.

Đầy tự tin ở lễ trao giải... nhưng cuối cùng phải "chấp nhận thất bại một cách đàng hoàng" trước Jamie Foxx trong phim "Ray".

Một lần nữa Leo lại phải làm... "người nền" cho thiên hạ

Lúc này đã bắt đầu hơi bất ổn rồi đấy, nhưng Leo vẫn cố gắng tự nhủ: "Quá tam ba bận thôi mà!"

Lần 3 - Oscar 2007: Lại một lần nữa... trượt Oscar

Đến Oscar 2007, Leonardo nhận đề cử với vai chính trong "Blood Diamond".

Tập trung 120% chờ nghe trao giải, nhưng rồi... lại phải thán phục màn trình diễn của đàn anh Forest Whitaker trong "The Last King of Scotland".

Nhưng sau buổi lễ thì khuôn mặt Leo đáng thương quá mức! Tượng vàng Oscar cứ mãi... xa tầm tay

Lần 4 & 5 - Oscar 2014: Hy vọng rồi lại vỡ mộng

Gác lại nỗi buồn, Leonardo tiếp tục "cày cuốc" và đến năm 2014, anh có "The Wolf of Wall Street". Phim này Leo còn được đề cử cả ở hạng mục nhà sản xuất nữa cơ!

Nhưng... lại thua Matthew McConaughey với "Dallas Buyers Club".

Leo ôm McConaughey có vẻ... hơi lâu và chặt một tí. Cộng đồng mạng nhanh chóng chế ảnh Matthew "troll" Leo với câu thoại kinh điển từ series "True Detective" luôn

Tưởng rất gần mà hóa ra vẫn ở rất xa huhu!

Lần 6 - Oscar 2016: FINALLY! Giấc mơ thành hiện thực

5bed311246b5cb6e915f.png


Và cuối cùng, sau bao năm "dài như vô cực" chờ đợi, Leonardo DiCaprio đã chính thức được vinh danh tại Oscar lần thứ 88!



Trong bài phát biểu, anh không quên gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Alejandro G. Iñárritu và bạn diễn Tom Hardy. Leonardo cũng dành nhiều thời gian để nhắc đến vấn đề môi trường - một chủ đề anh luôn quan tâm trong thế giới hiện đại.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top