Ôi trời, câu chuyện này sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt đấy! Được người vô gia cư giúp đỡ khi xe hơi bất ngờ hết xăng ngay giữa đường cao tốc, một cô gái tại Mỹ đã quyết định trả ơn anh này bằng món quà có giá trị gấp vạn lần như thế.
Câu chuyện bắt đầu khi Kate McClure, cô nàng 27 tuổi sống tại Bordentown, hạt Burlington, bang New Jersey đang lái xe tới thành phố Philadelphia. Giữa đường thì... chiếc xe của cô tự dưng hết xăng sạch trơn trên cao tốc liên bang Interstate 95 luôn á!
Giữa đêm tối mịt mù, cô bạn trẻ lúc này đang hoảng loạn không biết phải làm gì. Tưởng tượng nha, một mình giữa đường cao tốc vắng vẻ, xung quanh toàn xe chạy ầm ầm, sợ lắm luôn! Do tình thế bắt buộc nên cô đành liều mình xuống xe, đi bộ tới trạm xăng gần nhất để mua tạm một chút nhiên liệu trước khi mọi cửa hàng đều tắt đèn nghỉ ngơi.
"Tôi cố gắng lái thêm vài cây số nữa, cho tới lúc phương tiện của mình cạn kiệt xăng hoàn toàn. Tôi lấy hết can đảm và rời khỏi xe hơi, còn trong đầu luôn nghĩ phải chạy thật nhanh đến trạm nhiên liệu dù bản thân cảm thấy rất hoang mang.
Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi lập tức bắt gặp Johnny, một người vô gia cư đang ngồi bên lề đường với tấm biển xin tiền. Anh ấy nhiệt tình hỏi thăm rồi khuyên tôi nên trở về ghế ngồi, sau đó khóa chặt cửa xe lại chứ đừng nên hành động theo cảm tính", cô McClure kể lại.
Plot twist ở đây nè! Vài phút sau, anh Johnny đã trở lại sau khi dùng 20 USD (tương đương gần 500.000 đồng) cuối cùng của mình để mua xăng, giúp đỡ một cô gái mới gặp có thể trở về nhà an toàn. Haizzz, đọc tới đây mà nước mắt cứ tuôn rơi!
Cô McClure cho biết: "Johnny không đòi tôi phải trả tiền, và tôi cũng chẳng mang theo một đồng tiền mặt nào để gửi cho anh ấy".
Những ngày sau, cô McClure cùng bạn trai của mình là anh Mark D'Amico đã quay trở lại đoạn đường cao tốc để thăm hỏi cũng như gửi thêm quần áo, thực phẩm và tiền cho người vô gia cư tốt bụng. Respect luôn!
"Bạn trai tôi tỉ mẩn chọn vài bộ quần áo mùa đông không mặc nữa, mũ len, găng tay cách nhiệt cũng như mua hẳn một lô tất ấm, bánh ăn vặt cùng giấy vệ sinh rồi đem tới chỗ Johnny hay ngồi.
Anh ấy tỏ ra khá phấn khích, thậm chí còn ôm chầm lấy D'Amico vì quá thích thú trước món quà bất ngờ. Nhưng anh không hề giữ chúng lại cho riêng bản thân mà lập tức chia sẻ với các người bạn có chung cảnh ngộ", cô McClure chia sẻ.
Tốt thế này mà sao phải sống kiếp vô gia cư chứ?!
Mất nhiều tuần tìm hiểu, cô gái trẻ mới biết được câu chuyện đằng sau của anh Johnny. Anh 34 tuổi, đến từ thành phố Raleigh, bang North Carolina, từng đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đạn dược trong lực lượng Lục quân trước khi giải ngũ.
Johnny đã trải qua quãng thời gian luyện tập khá vất vả để có thể trở thành một nhân viên y tế làm việc trên trực thăng cấp cứu, rồi sở hữu cuộc sống vui vẻ như bao người bình thường khác. Tưởng chừng cuộc đời sẽ như vậy mãi...
Nhưng tới cuối năm 2014, sự đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm đã khiến anh chán nản, bắt đầu tìm tới rượu và ma túy nhằm quên hết sự đời. Vậy là từ một chàng trai tốt bụng với tương lai sáng lạn, Johnny bỗng trở thành kẻ nghiện ngập cũng như gặp rắc rối nghiêm trọng về mặt pháp luật. Chỉ vì tình yêu đổ vỡ mà cả đời sụp đổ theo, đau lòng ghê!
Đến khi muốn làm lại cuộc đời thì anh chợt nhận ra mình vừa đánh mất tất cả, không còn ai lưu luyến nên đành phải sống kiếp vô gia cư tại địa điểm xa xôi như vậy suốt hơn 18 tháng liên tục.
Nghe xong lời tâm sự từ người vô gia cư tốt bụng, cô McClure cùng bạn trai của mình bắt đầu nghĩ tới việc lập một mục gây quỹ trên trang GoFundMe với mục đích ban đầu chỉ là kiếm 10.000 USD (tương đương hơn 200 triệu đồng) nhằm giúp anh Johnny gây dựng lại cuộc sống.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra!
Cô gái trẻ nhấn mạnh: "Thật không ngờ, cư dân mạng lại bấm nút chia sẻ khiến câu chuyện ấy lan truyền rất nhanh. Sau hơn 12 ngày thì chúng tôi đã thu về số tiền lên tới gần 225.000 USD (tương đương khoảng 5 tỷ đồng) từ hơn 7.500 người hảo tâm trên khắp cả nước.
Wow, từ 500k thành 5 tỷ đấy các bạn ơi! Faith in humanity restored!
Chúng tôi thực sự tin Johnny có thể sống đàng hoàng nhờ vào sự trợ giúp của xã hội, và tôi sẽ giúp đỡ anh ấy quản lý số tiền này một cách cẩn thận".
Cô McClure dự định trích phần nhỏ trong số tiền vừa gây quỹ được để thuê phòng trọ, mua xe hơi loại rẻ, điện thoại di động mới cùng vài bộ quần áo ấm cho anh Johnny. Chỗ còn lại, cô gái trẻ sẽ giúp anh này trang trải vào việc chi tiêu thường ngày. Có kế hoạch cụ thể luôn, xịn sò!
"Chỉ cần sự trợ giúp tận tình để cuộc sống dịch chuyển đúng hướng, chúng tôi tin Johnny sẽ trở thành một công dân có khả năng cống hiến tích cực cho xã hội.
Đồng thời, anh ấy từng chia sẻ mình rất muốn định cư ở thị trấn Robbinsville, bang New Jersey và làm việc bên trong khu nhà kho của hãng bán lẻ trực tuyến nổi tiếng thế giới Amazon nữa đấy", cô McClure vui vẻ nói.
Nguồn: soha.vn