Nói thật là có nhiều thứ có thể mượn tạm, nhưng đến truyền thống mà cũng "cầm nhầm" thì quá sức choáng luôn á Và đó chính là drama đang diễn ra với CLB của quyền chủ tịch Công Vinh đây này!
Flashback lại tháng 1/2016 nhé, VFF đã quyết định "chia tay" HLV Miura trước hạn. Theo hợp đồng thì phải trả cho ông 2 tháng lương (34.000 USD tương đương 756,5 triệu VND) cộng thêm tiền đền bù nữa. Con số khủng đúng không nào?
Nhưng plot twist ở chỗ này nè: dù bị sa thải khá oan, HLV Miura đã kiên quyết từ chối toàn bộ số tiền đó! Không những thế, ông còn không kiện VFF gì hết. Người ta bảo ông "dại" nhưng thực ra đây mới là đẳng cấp của một người có tự trọng đúng nghĩa. Respect!
Chuyển sang thời điểm gần đây, Công Vinh khoe trên Facebook bản thiết kế phòng truyền thống của CLB TP.HCM với caption: "P/s: sẽ có tất cả các chiếc Cup lịch sử từ thời Cảng Sài Gòn đến giờ". Sau đó là loạt ảnh anh cùng Thủy Tiên check-in trong phòng truyền thống xịn sò với đầy các cúp của... Cảng Sài Gòn thời xưa
Phải công nhận là Công Vinh có nhiều đóng góp xịn xò cho CLB lắm: phòng thay đồ 5 sao, xe bus xịn xò, WC chuẩn chỉnh, thậm chí còn tự tay bán vé cho fan. Tất cả đều đáng khen hết nấc!
Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng ở đây: CLB TP.HCM hiện tại và CLB Cảng Sài Gòn ngày xưa... chẳng liên quan gì đến nhau cả!
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã lên tiếng: "CLB TP.HCM ngày nay với CLB Cảng Sài Gòn ngày xưa đúng là nó không có liên quan gì hết trơn á!"
Để giải thích rõ hơn thì: Cảng Sài Gòn (sau đổi tên thành Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn năm 2009) có mua lại tên "CLB TP.HCM" từ bầu Hưng, rồi giải thể luôn.
Sau đó, Sở Văn Hóa - Thể thao TP.HCM mới giao cho Trung tâm TDTT Thống Nhất thành lập đội bóng mới hoàn toàn từ lực lượng trẻ, dưới sự bảo trợ của anh Trần Anh Tú. Họ đá từ hạng Nhì năm 2012, lên hạng Nhất 2013, rồi lên chuyên nghiệp. Đó chính là CLB TP.HCM hiện tại - nơi Công Vinh đang làm quyền chủ tịch.
Nói ngắn gọn: ngoài cái tên "CLB TP.HCM" thì hai đội bóng này không có điểm chung nào cả. Việc nói Cảng Sài Gòn là tiền thân của CLB TP.HCM hiện tại là sai bét luôn á!
Và đây không phải lần đầu Công Vinh "nhầm lẫn" về truyền thống CLB đâu nhé. Ngay từ khi ra mắt, anh đã từng bị fan "tuýt còi" vì phát ngôn sai về nguồn gốc CLB rồi.
Chắc chắn việc xây phòng truyền thống và "sưu tầm" đủ bộ danh hiệu của Cảng Sài Gòn tốn không ít công sức, tiền bạc và mối quan hệ. Những chiếc cúp đó không phải đồ bán ở chợ đâu mà có tiền là mua được
Người ta thỉnh thoảng vẫn bàn tán rằng nếu không có scandal 2005 với Văn Quyến, Quốc Vượng thì chưa chắc Công Vinh đã thành công đến thế. Nhưng thực ra với tố chất và nghị lực của mình, Vinh vẫn sẽ có sự nghiệp đỉnh cao thôi!
Tuy nhiên, Công Vinh "chủ tịch" dường như khác xa Công Vinh "cầu thủ" - có vẻ hơi mang hơi hướng showbiz quá rồi đó
Cũng hiểu là đằng sau có doanh nghiệp đầu tư, họ cần kết quả nhanh và sự ủng hộ từ fan TP.HCM. Có lẽ áp lực đó đã khiến Vinh "nhắm mắt làm liều" khi "nhận vơ" truyền thống của Cảng Sài Gòn, với tham vọng kéo khán giả về với mình.
Nhưng mà Công Vinh ơi, sân bóng khác sân khấu, bóng đá khác showbiz nha! Không phải cứ lấy mác "kế thừa Cảng Sài Gòn" là tự động có fan đâu. Lấy sự ủng hộ bằng truyền thống "cầm nhầm" như vậy thì liệu anh định đồng hành với CLB được bao lâu?
Nguồn: soha.vn