Từ 2 điểm môn Sử lên thủ khoa C00: Hành trình "lật kèo" đỉnh của nàng của cô gái vùng núi

f2347e0b67ae04978130.webp


Chào các bạn, mình là Phạm Thu Trang (sinh năm 2005), một cô gái đến từ vùng núi Tây Bắc Yên Bái. Hiện tại mình đang chuẩn bị nhập học đại học với ước mơ siêu to khổng lồ là trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Năm 2020, mình may mắn thi đỗ vào lớp chọn 12A1 của trường THPT Lê Quý Đôn (Yên Bái) và ngay từ đầu đã được thầy cô định hướng rõ ràng: phải cố gắng học thật tốt để đỗ Đại học. Áp lực thì có chứ, nhưng mình vẫn thấy vui vì được học tập trong môi trường xịn xò, được tiếp cận nhiều điều bổ ích ✨

be084ec024489d0c4fce.jpg


Plot twist: Từ mê Lý Hóa đến "khai sáng" với môn Xã hội

Hồi lớp 10, mình từng thử sức với bộ ba Toán - Lý - Hóa nhưng thấy không hợp vibe tí nào Sau đó mình chuyển sang khối Xã hội và bùm - tìm được điểm mạnh của bản thân luôn! Năm lớp 11, mình giành được Giải Khuyến khích môn Địa lý cấp Tỉnh. Lúc đó mình mới bắt đầu tin rằng: "Ơ hóa ra mình còn có thể làm được nhiều thứ to hơn nữa nè!"

40428504feac7599527f.jpg


Hành trình "thức tỉnh" của một học sinh từng chỉ có 2 điểm Sử

Phải nói là mình hơi "tỉnh" muộn đấy. Mãi đến lớp 12 mình mới thực sự chú tâm vào việc ôn thi Đại học. Lúc đầu còn ham chơi lắm, có khi học một bài Lịch sử mà kéo dài cả tuần vẫn chưa xong Rồi đến khi làm bài thi thử đầu tiên, điểm tổ hợp C00 của mình chưa tới 25 điểm. Lúc đó mình thấy thất vọng về bản thân quá, thậm chí không dám cho ba mẹ biết. Nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang cố gắng từng ngày, mình tự hỏi: "Sao người ta làm được mà mình lại không?"

Từ tháng 4/2023, mình bắt đầu nghiêm túc với mục tiêu "Đỗ Đại học". Ngủ ít hơn, thời gian trong ngày chỉ còn là "học và học". Khối C00 phải nhồi nhét kiến thức cực nhiều, đặc biệt là môn Lịch sử. Thay vì than vãn "sao môn này khó thế", mình chọn cách lấy vở ra và viết đi viết lại cho đến khi thuộc lòng. Mình cũng "đu" Youtube tìm bài giảng của các thầy cô, đặc biệt là thầy Tùng (dạy Địa) và thầy Phan Danh Hiếu (dạy Văn). Kiến thức trên mạng bao la lắm các bạn ơi, chỉ cần biết cách khai thác đúng là có nguồn tri thức vô tận đấy!

6ae7ec76432afd380c27.jpg


Tips học tập "xịn xò" từ nữ thủ khoa

Lời khuyên lớn nhất mình muốn gửi đến các bạn: "Khi không biết làm gì hay đang loay hoay mất phương hướng, hãy cầm bút lên và viết ra. Viết về mục tiêu hôm nay, về ước mơ sau khi tốt nghiệp, về đam mê bạn muốn theo đuổi. Những gì viết trên giấy sẽ trở thành động lực siêu mạnh cho bạn đó!" ✍️

Một tip nữa là đừng học một mình nhé! Hãy tìm một study buddy để cùng nhau cày cuốc, trao đổi, tranh luận. Khi được discuss về một vấn đề, bạn sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều. Mình còn tham gia các hội nhóm học tập online, và thậm chí có cả những người động viên mình nhiều giờ trên TikTok luôn á

8e9dce0eb8762fd307c2.jpg


97eb5acb773394bff7cf.jpg


Kết quả vượt mong đợi và thông điệp truyền cảm hứng

Gần đến ngày thi, mình áp lực vô cùng vì sợ trượt Đại học. Nhưng nhờ những video động lực trên mạng xã hội mà mình tìm lại được tinh thần. Mình hiểu rằng, Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng "cầm bút" nhẹ nhàng hơn nhiều so với những công việc cực nhọc ngoài kia. Và cuối cùng, sau bao công sức, mình đã nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng: từ một cô gái chỉ được 2 điểm môn Sử và 7 điểm môn Văn, mình đã đạt tổng 28 điểm khối C00 với Văn 8,75 - Sử 9,5 - Địa 9,75!

Tuy đây chưa phải là số điểm "trời ơi đất hỡi" cao, nhưng đây là thành quả từ sự nỗ lực của chính bản thân mình. Và mình sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để chinh phục ước mơ theo nhiều cách khác nhau!

f722ca2d8bda280361b8.jpg


Có một câu nói của Jack Ma mà mình rất thích: "Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ". Mình sẽ tiếp tục phấn đấu để thực hiện đam mê và hy vọng sẽ được chia sẻ với các bạn nhiều hơn khi mình trưởng thành hơn. Chúc tất cả các bạn đều thực hiện được ước mơ của mình nhé!

ac1a9e7cfe9288ad08c7.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top