HuouLovely319
New member
Trong buổi họp báo thường niên hôm 19/12 vừa rồi, Tổng thống Putin đã có những chia sẻ rất thẳng thắng về một nỗi đau mà ông "không thể nào quên được" của nước Nga, theo Sputnik.
Đúng ngày 1/9 năm nay tròn 15 năm kể từ thảm kịch kinh hoàng ở thành phố Beslan, miền Nam nước Nga. Hơn 300 con tin - trong đó có tới 186 em nhỏ - đã bị một nhóm 30 tên khủng bố sát hại dã man khi chúng chiếm đóng một trường học ở địa phương
Trong cuộc họp báo thường niên chiều hôm qua (19/12 theo giờ Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở lòng với các phóng viên về những thời khắc khó khăn nhất trong suốt chặng đường lãnh đạo nước Nga của mình.
Theo đó, những khoảnh khắc khiến ông Putin cảm thấy đau lòng nhất chính là các vụ khủng bố lớn trong giai đoạn 2002-2004, bao gồm cả vụ thảm kịch Beslan (năm 2004) và vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Dubrovka (năm 2002).
"[Những thời khắc] khó khăn nhất là các vụ khủng bố quy mô lớn, trong đó có vụ việc ở Beslan. Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó", nhà lãnh đạo Nga nói.
Tuần trước, trong buổi gặp gỡ với Hội đồng Nhân quyền Nga, ông Putin cũng đã từng nhắc đến thảm kịch Beslan, và gọi vụ khủng bố này là nỗi đau của cá nhân ông "cho đến hết phần đời còn lại"
"Đây là nỗi đau đối với tôi nói riêng và cả nước Nga nói chung", ông Putin phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Nga khi bàn về những vấn đề mà người sống sót sau thảm kịch phải đối mặt.
Hãng tin RT cho hay, khi được hỏi về những thời khắc vui vẻ nhất, ông Putin đã khéo léo né tránh, và thay vào đó đề cập đến những thành tựu mà ông cho là quan trọng nhất - trong đó có việc người dân Nga được tăng thu nhập.
Vụ khủng bố nhà hát Dubrovka xảy ra vào tháng 10/2002, khi một nhóm phiến quân Chechnya đã bắt và giam giữ 916 con tin trong nhà hát Dubrovka ở thủ đô Moskva, đúng lúc đang diễn vở nhạc kịch Nord-Ost.
Những người bị bắt làm con tin gồm cả nhân viên nhà hát và khán giả đang xem nhạc kịch. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng đặc nhiệm SWAT và nhóm khủng bố kéo dài gần 4 ngày, trước khi đặc nhiệm Nga quyết định tiến hành đột kích nhà hát, tiêu diệt gần như toàn bộ nhóm phiến quân để giải cứu con tin. Ít nhất 130 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này
Vụ khủng bố ở Beslan xảy ra vào năm 2004, khi lực lượng khủng bố bắt cóc hơn 1.000 con tin là học sinh và giáo viên trong trường học đúng vào dịp lễ khai giảng. Các nạn nhân bị giam cầm trong vòng 3 ngày mà không được cho ăn uống gì. Có 334 người thiệt mạng trong thảm kịch Beslan, trong đó có 318 con tin.
Vào lúc 12:00 ngày 19/12 (theo giờ Moskva), Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp báo thường niên lần thứ 15, với sự tham gia của gần 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế.
Nguồn: soha.vn