CherryMap4544
New member
Ê kíp, drama căng đét tại World Cup 2026 nè! Jude Bellingham đang là tâm điểm "ném đá" sau trận hòa 0-0 giữa tuyển Anh và Ghana. Plot twist là: trước đó một cầu thủ Paraguay bị truất quyền thi đấu vì che miệng khi tranh cãi với đối thủ, nhưng sao ngôi sao Tam sư lại "safe" không phải nhận phạt gì cả dù làm y chang vậy?
Story diễn ra vào cuối hiệp một trận Anh vs Ghana tại Boston. Sau pha va chạm mạnh với trung vệ Jerome Opoku mà không ăn thẻ vàng, Bellingham bị tiền đạo Jordan Ayew tiến đến "hỏi tội". Lúc đáp trả, tiền vệ Real Madrid bị bắt quả tang đưa tay che miệng khi nói chuyện.
Nghe qua thì có vẻ normal thôi, nhưng không đơn giản như vậy đâu! World Cup 2026 đang áp dụng luật mới cứng của IFAB liên quan đến việc che miệng trong các tình huống "drama" trên sân đó.
Vài ngày trước đó, Miguel Almiron của Paraguay đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử World Cup bị đuổi vì lỗi này. Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, anh che miệng khi tranh cãi với hậu vệ Mert Muldur. VAR xác nhận xong xuôi, trọng tài rút thẻ đỏ luôn và Almiron phải nghỉ tiếp một trận nữa.
Xử lý khác nhau kiểu này thì truyền thông quốc tế phải lên án chứ sao!
Tờ RMC Sport của Pháp thẳng thừng hỏi: "Tiêu chuẩn kép hả?"
Báo này cho rằng Bellingham may vô cùng khi trọng tài Said Martinez không xử, nhất là khi vị trọng tài người Honduras này vốn đang bị chỉ trích lia lịa vì hàng loạt quyết định gây tranh cãi khác trong trận đấu, từ pha phạm lỗi của Jordan Pickford cho đến tình huống Ghana đòi penalty.
Theo quy định mới của IFAB từ tháng 4/2026, cầu thủ vẫn được che miệng khi nói chuyện trên sân. Nhưng nếu làm thế trong "tình huống đối đầu hoặc căng thẳng", trọng tài có quyền rút thẻ đỏ ngay.
Vấn đề là khái niệm "tình huống đối đầu" lại tùy thuộc vào... cảm tính của trọng tài Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nói luật mới đang tồn tại vùng xám cực lớn.
Drama của Bellingham chưa dừng lại đó nha! Sau tiếng còi kết thúc hiệp một, anh chàng 22 tuổi tiếp tục "khẩu chiến" với cầu thủ Ghana trên đường vào đường hầm. Camera còn quay được cảnh anh tranh cãi gay gắt với một thành viên BHL đối phương nữa cơ.
HLV Carlos Queiroz của Ghana xác nhận sau trận: "Cậu ấy đã có phản ứng không tốt và sử dụng những từ ngữ không phù hợp". Theo ông thầy người Bồ Đào Nha, ông chỉ muốn nhắc Bellingham bình tĩnh sau pha va chạm với Opoku thôi nhưng cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên toxic.
Nói về phần thi đấu thì tuyển Anh cũng không được khen nhiều đâu. Dù cầm bóng vượt trội, đội của Thomas Tuchel chỉ có 3 cú sút trúng đích trước hàng thủ chắc như bê tông của Ghana.
Nguồn: kenh14.vn
Story diễn ra vào cuối hiệp một trận Anh vs Ghana tại Boston. Sau pha va chạm mạnh với trung vệ Jerome Opoku mà không ăn thẻ vàng, Bellingham bị tiền đạo Jordan Ayew tiến đến "hỏi tội". Lúc đáp trả, tiền vệ Real Madrid bị bắt quả tang đưa tay che miệng khi nói chuyện.
Nghe qua thì có vẻ normal thôi, nhưng không đơn giản như vậy đâu! World Cup 2026 đang áp dụng luật mới cứng của IFAB liên quan đến việc che miệng trong các tình huống "drama" trên sân đó.
Vài ngày trước đó, Miguel Almiron của Paraguay đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử World Cup bị đuổi vì lỗi này. Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, anh che miệng khi tranh cãi với hậu vệ Mert Muldur. VAR xác nhận xong xuôi, trọng tài rút thẻ đỏ luôn và Almiron phải nghỉ tiếp một trận nữa.
Xử lý khác nhau kiểu này thì truyền thông quốc tế phải lên án chứ sao!
Tờ RMC Sport của Pháp thẳng thừng hỏi: "Tiêu chuẩn kép hả?"
Báo này cho rằng Bellingham may vô cùng khi trọng tài Said Martinez không xử, nhất là khi vị trọng tài người Honduras này vốn đang bị chỉ trích lia lịa vì hàng loạt quyết định gây tranh cãi khác trong trận đấu, từ pha phạm lỗi của Jordan Pickford cho đến tình huống Ghana đòi penalty.
Theo quy định mới của IFAB từ tháng 4/2026, cầu thủ vẫn được che miệng khi nói chuyện trên sân. Nhưng nếu làm thế trong "tình huống đối đầu hoặc căng thẳng", trọng tài có quyền rút thẻ đỏ ngay.
Vấn đề là khái niệm "tình huống đối đầu" lại tùy thuộc vào... cảm tính của trọng tài Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nói luật mới đang tồn tại vùng xám cực lớn.
Drama của Bellingham chưa dừng lại đó nha! Sau tiếng còi kết thúc hiệp một, anh chàng 22 tuổi tiếp tục "khẩu chiến" với cầu thủ Ghana trên đường vào đường hầm. Camera còn quay được cảnh anh tranh cãi gay gắt với một thành viên BHL đối phương nữa cơ.
HLV Carlos Queiroz của Ghana xác nhận sau trận: "Cậu ấy đã có phản ứng không tốt và sử dụng những từ ngữ không phù hợp". Theo ông thầy người Bồ Đào Nha, ông chỉ muốn nhắc Bellingham bình tĩnh sau pha va chạm với Opoku thôi nhưng cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên toxic.
Nói về phần thi đấu thì tuyển Anh cũng không được khen nhiều đâu. Dù cầm bóng vượt trội, đội của Thomas Tuchel chỉ có 3 cú sút trúng đích trước hàng thủ chắc như bê tông của Ghana.
Nguồn: kenh14.vn