CrushHong00
New member
Truyền thông xứ sở hàng xóm tỏ ra siêu thất vọng khi đội nhà bị tuyển Việt Nam "dội bom" không thương tiếc luôn đó các bạn ơi!
"Peter Cklamovski đã phải nhận thất bại đầu tiên 'trên sân cỏ' dưới cương vị huấn luyện viên đội tuyển Harimau Malaya sau khi để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 trong trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường" - trang Bharian viết ngay và luôn.
Trang Bharian khi tường thuật diễn biến trận đấu có comment khá buồn: "Trong khi tất cả người hâm mộ Malaysia đều kỳ vọng Harimau Malaya sẽ vùng lên trong hiệp hai, điều ngược lại đã xảy ra khi tuyển Việt Nam ghi thêm hai bàn thắng ở phút 51 và 59, cả hai đều bằng đầu của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son".
Cây bút Zulfaizan Mansor cũng bày tỏ sự chán đời về kết quả trận đấu: "Kết quả này khiến Harimau Malaya không đạt được mục tiêu như kỳ vọng là kết thúc chiến dịch vòng loại với một chiến thắng và giành điểm cho bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, điều này mang lại một khoảnh khắc đầy ngọt ngào cho tuyển Việt Nam".
Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Trang Metro lại đổ lỗi cho... thời tiết luôn, nghe xong mà muốn cười xỉu:
"Thời tiết xấu của Việt Nam tiếp tục gây khó khăn cho đội tuyển Harimau Malaya khi hy vọng tạo bất ngờ trước đội tuyển Những chiến binh Rồng Vàng trước khán giả nhà tan vỡ, để thua 1-3 trong trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường. Kết quả này khiến Malaysia tiếp tục chuỗi trận thua tại Việt Nam, lần gần nhất họ giành chiến thắng là vào năm 2014 tại Hà Nội" - Metro viết nhé.
Sau khi blame thời tiết xong, cây bút Firdaus Hashim của Metro mới chịu nhắc tới nguyên nhân thật sự - đó là hàng phòng ngự lỗ chỗ của Malaysia đã bị tuyển Việt Nam lợi dụng triệt để.
"Trong trận đấu này, sự lơ là trong phòng ngự của tuyển Malaysia được xem là nguyên nhân thực sự dẫn đến ba bàn thua mà đối thủ lẽ ra có thể tránh được, đặc biệt là ở hàng phòng ngự trung tâm và cánh phải. Sikap chỉ đứng nhìn và không hề phản ứng trước các pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam, chứng kiến đội nhà dễ dàng để thủng lưới, đặc biệt là vào đầu mỗi hiệp đấu... Sự yếu kém của hàng phòng ngự một lần nữa bị Xuân Son trừng phạt khi anh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Syihan ở phút 58, qua đó củng cố lợi thế cho đội chủ nhà".
Nhắc lại cho các bạn nhớ nha, ở trận đấu này tuyển Việt Nam thắng cực thuyết phục Malaysia 3-1 nhờ bàn mở tỷ số của Duy Mạnh và cú đúp của Xuân Son nè! Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam đã có thể ghi ít nhất 2 bàn thắng nữa vào lưới Malaysia luôn đó.
Nguồn: soha.vn
"Peter Cklamovski đã phải nhận thất bại đầu tiên 'trên sân cỏ' dưới cương vị huấn luyện viên đội tuyển Harimau Malaya sau khi để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 trong trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường" - trang Bharian viết ngay và luôn.
Trang Bharian khi tường thuật diễn biến trận đấu có comment khá buồn: "Trong khi tất cả người hâm mộ Malaysia đều kỳ vọng Harimau Malaya sẽ vùng lên trong hiệp hai, điều ngược lại đã xảy ra khi tuyển Việt Nam ghi thêm hai bàn thắng ở phút 51 và 59, cả hai đều bằng đầu của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son".
Cây bút Zulfaizan Mansor cũng bày tỏ sự chán đời về kết quả trận đấu: "Kết quả này khiến Harimau Malaya không đạt được mục tiêu như kỳ vọng là kết thúc chiến dịch vòng loại với một chiến thắng và giành điểm cho bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, điều này mang lại một khoảnh khắc đầy ngọt ngào cho tuyển Việt Nam".
Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Trang Metro lại đổ lỗi cho... thời tiết luôn, nghe xong mà muốn cười xỉu:
"Thời tiết xấu của Việt Nam tiếp tục gây khó khăn cho đội tuyển Harimau Malaya khi hy vọng tạo bất ngờ trước đội tuyển Những chiến binh Rồng Vàng trước khán giả nhà tan vỡ, để thua 1-3 trong trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường. Kết quả này khiến Malaysia tiếp tục chuỗi trận thua tại Việt Nam, lần gần nhất họ giành chiến thắng là vào năm 2014 tại Hà Nội" - Metro viết nhé.
Sau khi blame thời tiết xong, cây bút Firdaus Hashim của Metro mới chịu nhắc tới nguyên nhân thật sự - đó là hàng phòng ngự lỗ chỗ của Malaysia đã bị tuyển Việt Nam lợi dụng triệt để.
"Trong trận đấu này, sự lơ là trong phòng ngự của tuyển Malaysia được xem là nguyên nhân thực sự dẫn đến ba bàn thua mà đối thủ lẽ ra có thể tránh được, đặc biệt là ở hàng phòng ngự trung tâm và cánh phải. Sikap chỉ đứng nhìn và không hề phản ứng trước các pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam, chứng kiến đội nhà dễ dàng để thủng lưới, đặc biệt là vào đầu mỗi hiệp đấu... Sự yếu kém của hàng phòng ngự một lần nữa bị Xuân Son trừng phạt khi anh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Syihan ở phút 58, qua đó củng cố lợi thế cho đội chủ nhà".
Nhắc lại cho các bạn nhớ nha, ở trận đấu này tuyển Việt Nam thắng cực thuyết phục Malaysia 3-1 nhờ bàn mở tỷ số của Duy Mạnh và cú đúp của Xuân Son nè! Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam đã có thể ghi ít nhất 2 bàn thắng nữa vào lưới Malaysia luôn đó.
Nguồn: soha.vn