Sau Ai Cập và Thụy Sĩ, giờ đến lượt truyền thông Anh cũng "lên đồng" với những lời cáo buộc "FIFA lại thiên vị Argentina"
Đội tuyển Anh vừa phải nuốt trái đắng khi để Argentina lội ngược dòng 1-2 ở trận bán kết World Cup 2026. Ban đầu thì ngon lành với bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 10 hiệp 2, ai ngờ cuối trận lại phải "ăn" liên tiếp 2 bàn từ Enzo Fernández (phút 85) và Lautaro Martínez (phút bù giờ). Đau thật đau!
Thế là giấc mơ vô địch sau 60 năm của tuyển Anh tan biến mây khói. Lần cuối họ vô địch là World Cup 1966 trên sân nhà rồi, giờ lại phải dừng bước trước chung kết. Nhắc đến Argentina là nhớ những ký ức buồn: năm 1986 có "Bàn tay của Chúa" huyền thoại của Maradona, rồi World Cup 1998 với tấm thẻ đỏ oan nghiệt của Beckham
Fan Anh giờ đang vô cùng "triggered" và khó mà nuốt nổi trận thua này. Ngoài việc tự "đào hố chôn mình" vì chiến thuật của HLV Thomas Tuchel, họ còn bức xúc cho rằng Argentina lại một lần nữa được "ưu ái" từ phía trọng tài. Có tiếng nói cáo buộc FIFA và trọng tài đã "nhắm mắt làm ngơ" trước lỗi của Argentina để đảm bảo Messi vào chung kết.
Thực ra drama về trọng tài "bias" Argentina đã kéo dài suốt giải đấu rồi. Nghi vấn là các ông trọng tài cứ "làm lơ" trước lối chơi thô bạo của Argentina nhưng lại sẵn sàng rút thẻ cho đối thủ
Trận Argentina vs Ai Cập vòng 1/8 đặc biệt gây tranh cãi. Phía Ai Cập lúc đó đã "nổi đóa" vì cảm thấy bị thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài, từ bàn thắng bị từ chối đến penalty không được công nhận.
Sang tứ kết gặp Thụy Sĩ, drama tiếp tục khi tiền đạo Breel Embolo bị đuổi vì ăn thẻ vàng thứ hai do... ăn vạ ngã
Fan Anh giờ đang "ném đá" Fernández - người ghi bàn gỡ hòa, cho rằng anh này đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ sớm hơn nhiều. Chỉ 3 phút đầu trận, Fernández đã lao vào Anderson kiểu "máu lửa" và dùng khuỷu tay đánh vào cổ đối thủ luôn - theo mô tả của Daily Mail.
Nhưng mà... Fernández thậm chí không hề nhận thẻ vàng và vẫn tiếp tục "chiến" thô bạo với các cầu thủ Anh. Vài phút sau lại phạm lỗi rõ mười mươi với Jude Bellingham đang đột phá gần vòng cấm, mà vẫn "thoát án" không bị cảnh cáo. HLV Tuchel lúc đó cũng phải thốt lên mấy câu mỉa mai
Theo Daily Mail, dù trận đấu đã qua và Anh đang chuẩn bị tranh hạng Ba với Pháp, fan vẫn tiếp tục "thả phẫn nộ" trên mạng xã hội: "Đó đáng lẽ phải là thẻ đỏ", "FIFA tìm đâu ra trọng tài như thế này?", "Thật sốc khi họ thậm chí không kiểm tra VAR. Anh ta đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân ở bất kỳ giải đấu nào..."
Truyền thông Anh còn "mỉa mai điếng người": "Messi đã né tránh một loạt pha tắc bóng ở giữa sân nhưng cuối cùng bị hàng phòng ngự phối hợp của Anderson và Spence phạm lỗi. Spence nhận thẻ vàng. Thật khó tin, nhưng đó là cảnh cáo đầu tiên của trận đấu. Bài học rất rõ ràng: Phạm lỗi với Messi và bạn sẽ nhận được cảnh cáo"
Nguồn: svvn.tienphong.vn