BoCute1167
New member
Lã Tử Kiếm - cái tên nghe thôi đã thấy ngầu rồi đúng không nè! Ông là huyền thoại võ lâm thế kỷ 20, sánh vai với đại ca Hoắc Nguyên Giáp, còn sống đến 118 tuổi nữa là cùng
Thế kỷ 20, làng võ Trung Quốc nổi lên một loạt tên tuổi đỉnh của đỉnh từ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi... Nhưng mà phải nói Lã Tử Kiếm là một trong những cái tên xịn sò nhất. Ông anh này không chỉ kết nghĩa với Hoắc Nguyên Giáp mà còn lập được luôn kỷ lục Guinness người sống thọ nhất hành tinh đó nha!
13 TUỔI ĐÃ PHÁ ÁN, CỨU BỐ KHỎI PHÁP TRƯỜNG - RESPECT!
Theo Baidu, Lã Tử Kiếm sinh ngày 22/11/1893 tại huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc trong một gia đình toàn cao thủ võ thuật. Cả bố lẫn mẹ đều là võ sư nổi danh khắp Hồ Bắc luôn. Ông có biệt danh "Trường Giang đại hiệp", ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp (Tân Môn đại hiệp) và Đỗ Tâm Ngũ (Quan Đông đại hiệp) - tức là top 3 cao thủ thời bấy giờ đó!
Theo trang Zhuanlan.zhihu, từ năm 7 tuổi, Lã Tử Kiếm đã theo mẹ luyện võ rồi. Môn đầu tiên học chính là Võ Đang - xịn xò ngay từ đầu! Đến 13 tuổi thì drama xảy ra: bố ông bị nhà Thanh bắt và kết án tử hình vì đã giải cứu một người lãnh đạo tổ chức khởi nghĩa.
Ngày hành quyết, mẹ dẫn Lã Tử Kiếm đến pháp trường. Bằng trí thông minh và võ công siêu đỉnh, mẹ con ông đã phá án thành công, cứu được bố! Sau đó cả nhà phải cải trang bỏ trốn khỏi Nghi Xương. Còn nhỏ mà đã chơi lớn thế này!
23 tuổi, ông được bố dẫn lên núi Võ Đang tầm sư học đạo dù lúc đó võ công đã khá xịn rồi. Chính ở đây, ông gặp được nhiều cao thủ và trở thành anh em với huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp.
Tuy Hoắc Nguyên Giáp lớn tuổi hơn (khoảng 20 tuổi) nhưng lại cực kỳ tôn trọng tài năng và nhân cách của Lã Tử Kiếm. Hai người kết nghĩa huynh đệ, sau đó Lã Tử Kiếm còn giúp Hoắc Nguyên Giáp mở võ đường đầu tiên ở Thượng Hải.
Thời gian này, nhiều võ sĩ Nhật Bản đến thách đấu nhưng toàn bị hai anh em này "dẹp" hết - không ai qua được luôn!
Lã Tử Kiếm nổi tiếng với tuyệt kỹ "Du thân Bát quái liên hoàn chưởng". Năm 27 tuổi (1920), tại đại hội đả lôi đài toàn Trung Quốc ở Nam Kinh, lần đầu tham gia mà ông đã vô địch ngay. Từ đó tên tuổi ông vang dội cả võ lâm!
Về biệt danh "Trường Giang đại hiệp", có một câu chuyện hay lắm. Sông Trường Giang (Dương Tử) là huyết mạch giao thương miền Nam Trung Quốc. Quân Nhật lúc đó hay chèn ép các công ty vận tải Trung Quốc. Một hôm, Chủ tịch công ty vận tải đường thủy nhờ Lã Tử Kiếm can thiệp, ông nhận lời liền!
Lúc đó, các doanh nghiệp Nhật có một cao thủ samurai được gọi là "Vua samurai" bảo kê. Lã Tử Kiếm gửi lời thách đấu ngay!
Ngày đại chiến đến, Lã Tử Kiếm chỉ cần MỘT QUYỀN vào ngực đã làm đối thủ thổ huyết! Khi định ra đòn thứ hai thì võ sĩ samurai đã gục xuống... chết luôn! Sau trận này, người Nhật không dám chèn ép nữa và ông được phong biệt danh "Trường Giang đại hiệp". Quá là đỉnh!
NỘI CÔNG THƯỢNG THỪA, ĐÁNH BẠI CẢ QUYỀN VƯƠNG MỸ
Theo truyền thông Trung Quốc, Lã Tử Kiếm trải qua nhiều trận "tử chiến" nhưng chưa bao giờ thua! Năm 1910, Hiệp hội Judo Nhật Bản cử 10 cao thủ đến võ đường Hoắc Nguyên Giáp thách đấu. Lã Tử Kiếm và Hoắc Nguyên Giáp đã "clear" hết 10 người - GG EZ!
Nhưng trận đấu nổi tiếng nhất phải kể đến lần ông đánh chết Tom Newham - cựu quyền vương Mỹ, cận vệ của tướng Marshall (chỉ huy quân Mỹ tại Trung Quốc). Trận này xảy ra năm 1945 sau khi kháng chiến chống Nhật kết thúc. Lúc này Lã Tử Kiếm đã là Thiếu tướng, cận vệ số 1 của Tưởng Giới Thạch.
Tom Newham coi thường võ thuật Trung Hoa nên mở võ đài ở Trùng Khánh thách đấu tất cả cao thủ Trung Quốc. Nhiều võ sư lên đài nhưng lần lượt thua. Ông ta càng ngày càng ngạo mạn!
Lã Tử Kiếm xin Tưởng Giới Thạch cho phép giao đấu. Ban đầu ông Tưởng từ chối vì sợ ảnh hưởng quan hệ với Mỹ. Nhưng trước thái độ quá lố của lính Mỹ, cuối cùng ông Tưởng đồng ý!
Trận đấu diễn ra, Lã Tử Kiếm lợi dụng sơ hở của Tom Newham, tung một đòn chí mạng khiến võ sĩ Mỹ gục ngã. Ba ngày sau, Tom Newham tử vong do trọng thương. Đó là bài học cho những ai coi thường võ thuật Trung Hoa!
Cuộc đời Lã Tử Kiếm cũng có nhiều thăng trầm. Thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, ông bị gán mác "phản cách mạng" và phải ở trại cải tạo Tân Cương hơn 10 năm - buồn thật sự
Năm 1979, Lã Tử Kiếm 86 tuổi vẫn được mời biểu diễn võ thuật tại Nhà thi đấu Bắc Kinh trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Thấy màn trình diễn quá đỉnh, ông Đặng kinh ngạc luôn! Sau đó, Lã Tử Kiếm được về đoàn tụ với gia đình ở Trùng Khánh.
Võ công của Lã Tử Kiếm được đánh giá ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp. Nhưng khác với sự ra đi sớm của Hoắc Nguyên Giáp, Lã Tử Kiếm lại sống cực kỳ thọ!
Theo Baidu, tháng 6/2009, một đêm khuya Lã Tử Kiếm bị đột quỵ dẫn đến hôn mê dù trước đó vẫn rất khỏe. Gia đình quyết định cho ông phẫu thuật.
Ca mổ thành công, ông được cứu sống nhưng không còn khỏe mạnh và minh mẫn như trước. Từ năm 2012, tình trạng ông xấu dần và phải nằm liệt giường. Ông thường la hét vì đau đầu. Rồi vào 7 giờ sáng ngày 21/10/2012, ông ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Trùng Khánh. Trước đó, ông đã lập kỷ lục Guinness người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 118!
Đến giờ, Lã Tử Kiếm vẫn là tượng đài, niềm tự hào không chỉ của Võ Đang mà của cả võ thuật cổ truyền Trung Hoa! Respect cho một huyền thoại!
Nguồn: soha.vn
Thế kỷ 20, làng võ Trung Quốc nổi lên một loạt tên tuổi đỉnh của đỉnh từ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi... Nhưng mà phải nói Lã Tử Kiếm là một trong những cái tên xịn sò nhất. Ông anh này không chỉ kết nghĩa với Hoắc Nguyên Giáp mà còn lập được luôn kỷ lục Guinness người sống thọ nhất hành tinh đó nha!
13 TUỔI ĐÃ PHÁ ÁN, CỨU BỐ KHỎI PHÁP TRƯỜNG - RESPECT!
Theo Baidu, Lã Tử Kiếm sinh ngày 22/11/1893 tại huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc trong một gia đình toàn cao thủ võ thuật. Cả bố lẫn mẹ đều là võ sư nổi danh khắp Hồ Bắc luôn. Ông có biệt danh "Trường Giang đại hiệp", ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp (Tân Môn đại hiệp) và Đỗ Tâm Ngũ (Quan Đông đại hiệp) - tức là top 3 cao thủ thời bấy giờ đó!
Theo trang Zhuanlan.zhihu, từ năm 7 tuổi, Lã Tử Kiếm đã theo mẹ luyện võ rồi. Môn đầu tiên học chính là Võ Đang - xịn xò ngay từ đầu! Đến 13 tuổi thì drama xảy ra: bố ông bị nhà Thanh bắt và kết án tử hình vì đã giải cứu một người lãnh đạo tổ chức khởi nghĩa.
Ngày hành quyết, mẹ dẫn Lã Tử Kiếm đến pháp trường. Bằng trí thông minh và võ công siêu đỉnh, mẹ con ông đã phá án thành công, cứu được bố! Sau đó cả nhà phải cải trang bỏ trốn khỏi Nghi Xương. Còn nhỏ mà đã chơi lớn thế này!
23 tuổi, ông được bố dẫn lên núi Võ Đang tầm sư học đạo dù lúc đó võ công đã khá xịn rồi. Chính ở đây, ông gặp được nhiều cao thủ và trở thành anh em với huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp.
Tuy Hoắc Nguyên Giáp lớn tuổi hơn (khoảng 20 tuổi) nhưng lại cực kỳ tôn trọng tài năng và nhân cách của Lã Tử Kiếm. Hai người kết nghĩa huynh đệ, sau đó Lã Tử Kiếm còn giúp Hoắc Nguyên Giáp mở võ đường đầu tiên ở Thượng Hải.
Thời gian này, nhiều võ sĩ Nhật Bản đến thách đấu nhưng toàn bị hai anh em này "dẹp" hết - không ai qua được luôn!
Lã Tử Kiếm nổi tiếng với tuyệt kỹ "Du thân Bát quái liên hoàn chưởng". Năm 27 tuổi (1920), tại đại hội đả lôi đài toàn Trung Quốc ở Nam Kinh, lần đầu tham gia mà ông đã vô địch ngay. Từ đó tên tuổi ông vang dội cả võ lâm!
Về biệt danh "Trường Giang đại hiệp", có một câu chuyện hay lắm. Sông Trường Giang (Dương Tử) là huyết mạch giao thương miền Nam Trung Quốc. Quân Nhật lúc đó hay chèn ép các công ty vận tải Trung Quốc. Một hôm, Chủ tịch công ty vận tải đường thủy nhờ Lã Tử Kiếm can thiệp, ông nhận lời liền!
Lúc đó, các doanh nghiệp Nhật có một cao thủ samurai được gọi là "Vua samurai" bảo kê. Lã Tử Kiếm gửi lời thách đấu ngay!
Ngày đại chiến đến, Lã Tử Kiếm chỉ cần MỘT QUYỀN vào ngực đã làm đối thủ thổ huyết! Khi định ra đòn thứ hai thì võ sĩ samurai đã gục xuống... chết luôn! Sau trận này, người Nhật không dám chèn ép nữa và ông được phong biệt danh "Trường Giang đại hiệp". Quá là đỉnh!
NỘI CÔNG THƯỢNG THỪA, ĐÁNH BẠI CẢ QUYỀN VƯƠNG MỸ
Theo truyền thông Trung Quốc, Lã Tử Kiếm trải qua nhiều trận "tử chiến" nhưng chưa bao giờ thua! Năm 1910, Hiệp hội Judo Nhật Bản cử 10 cao thủ đến võ đường Hoắc Nguyên Giáp thách đấu. Lã Tử Kiếm và Hoắc Nguyên Giáp đã "clear" hết 10 người - GG EZ!
Nhưng trận đấu nổi tiếng nhất phải kể đến lần ông đánh chết Tom Newham - cựu quyền vương Mỹ, cận vệ của tướng Marshall (chỉ huy quân Mỹ tại Trung Quốc). Trận này xảy ra năm 1945 sau khi kháng chiến chống Nhật kết thúc. Lúc này Lã Tử Kiếm đã là Thiếu tướng, cận vệ số 1 của Tưởng Giới Thạch.
Tom Newham coi thường võ thuật Trung Hoa nên mở võ đài ở Trùng Khánh thách đấu tất cả cao thủ Trung Quốc. Nhiều võ sư lên đài nhưng lần lượt thua. Ông ta càng ngày càng ngạo mạn!
Lã Tử Kiếm xin Tưởng Giới Thạch cho phép giao đấu. Ban đầu ông Tưởng từ chối vì sợ ảnh hưởng quan hệ với Mỹ. Nhưng trước thái độ quá lố của lính Mỹ, cuối cùng ông Tưởng đồng ý!
Trận đấu diễn ra, Lã Tử Kiếm lợi dụng sơ hở của Tom Newham, tung một đòn chí mạng khiến võ sĩ Mỹ gục ngã. Ba ngày sau, Tom Newham tử vong do trọng thương. Đó là bài học cho những ai coi thường võ thuật Trung Hoa!
Cuộc đời Lã Tử Kiếm cũng có nhiều thăng trầm. Thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, ông bị gán mác "phản cách mạng" và phải ở trại cải tạo Tân Cương hơn 10 năm - buồn thật sự
Năm 1979, Lã Tử Kiếm 86 tuổi vẫn được mời biểu diễn võ thuật tại Nhà thi đấu Bắc Kinh trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Thấy màn trình diễn quá đỉnh, ông Đặng kinh ngạc luôn! Sau đó, Lã Tử Kiếm được về đoàn tụ với gia đình ở Trùng Khánh.
Võ công của Lã Tử Kiếm được đánh giá ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp. Nhưng khác với sự ra đi sớm của Hoắc Nguyên Giáp, Lã Tử Kiếm lại sống cực kỳ thọ!
Theo Baidu, tháng 6/2009, một đêm khuya Lã Tử Kiếm bị đột quỵ dẫn đến hôn mê dù trước đó vẫn rất khỏe. Gia đình quyết định cho ông phẫu thuật.
Ca mổ thành công, ông được cứu sống nhưng không còn khỏe mạnh và minh mẫn như trước. Từ năm 2012, tình trạng ông xấu dần và phải nằm liệt giường. Ông thường la hét vì đau đầu. Rồi vào 7 giờ sáng ngày 21/10/2012, ông ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Trùng Khánh. Trước đó, ông đã lập kỷ lục Guinness người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 118!
Đến giờ, Lã Tử Kiếm vẫn là tượng đài, niềm tự hào không chỉ của Võ Đang mà của cả võ thuật cổ truyền Trung Hoa! Respect cho một huyền thoại!
Nguồn: soha.vn