Giờ mà thấy sốt tí hay mệt xíu là gọi ngay dịch vụ về nhà truyền dịch – cái trend này đang hot lắm luôn đó các bạn ơi Nhất là lúc này dịch vụ y tế tại nhà đang phát triển ầm ầm. Nhưng mà cẩn thận nha, vì nhiều người đã "gánh hậu quả" cực nặng rồi đấy!
Chuyện tự ý truyền dịch: Nguy hiểm vô cùng!
Bệnh viện Thanh Nhàn vừa tiếp nhận một anh 31 tuổi (ở Hà Nội) bị sốc phản vệ, suýt thì "lên bờ xuống ruộng" chỉ vì... tự ý truyền dịch tại nhà. Lúc vào viện, anh này huyết áp đo không ra, tim đập nhanh như trống, sốt tận 40 độ C luôn á!
Hoá ra trước đó 2 ngày, anh bị sốt nhưng không đi khám mà gọi điều dưỡng về nhà truyền dịch + tiêm vitamin tổng hợp. Ai ngờ vừa tiêm xong là bắt đầu vật vã, mạch nhanh, huyết áp bay màu. Gia đình phải vội vàng đưa vào viện cấp cứu.
Các bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc phản vệ nặng, tỉ lệ tử vong cao vô cùng. May là được cấp cứu đúng cách: tiêm Adrenaline, thuốc chống dị ứng, thở oxy liều cao, thậm chí phải lọc máu. Giờ tình trạng đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi sát nút.
Case khác không kém phần drama: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từng cấp cứu một chị 56 tuổi cũng bị sốc phản vệ độ III (nguy hiểm lắm nha!) vì tự ý ra hiệu thuốc mua "nước hoa quả" (hay gọi là "chai đạm") về nhờ cháu cắm dịch truyền.
Chị này mỗi lần mệt là lại tự truyền, nhưng lần này mới cắm kim được 10 phút thì bắt đầu khó chịu, buồn nôn, rét run. May mắn đưa vào viện kịp thời, không thì chị đã "toang" rồi!
Bác sĩ nói gì về chuyện này?
Thượng tá, BS Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) giải thích rõ luôn: Truyền dịch là để nuôi dưỡng bệnh nhân, bù lượng dịch cơ thể mất đi thôi. Chứ không phải "mệt là cắm" như nhiều người nghĩ!
Và nghe kỹ nè: Chỉ có bác sĩ được cấp chứng chỉ bác sĩ gia đình mới được phép truyền dịch tại nhà đó các bạn! Đừng có tự ý lung tung nha
Đặc biệt là giờ đang mùa sốt xuất huyết (SXH) đỉnh dịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhiều người lầm tưởng có thể truyền dịch tại nhà để chữa SXH – SAI BÉT luôn đó!
Ngày trước Bệnh viện Bạch Mai từng có case một bạn 17 tuổi (Hà Nội) bị SXH, truyền dịch tại nhà rồi bị ngừng tim. Đến bệnh viện thì đã ngừng tim 30 phút rồi. Dù được hồi sức và đặt ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn mất vì suy đa tạng sau 2 ngày
Truyền dịch là gì mà nguy hiểm thế?
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai) cho biết có đến 20 loại dịch truyền luôn đó! Có loại bổ sung dinh dưỡng (đạm, chất béo, vitamin, đường), có loại bổ sung nước và chất điện giải cho người mất nước/mất máu, và cả dịch albumin đặc biệt nữa.
Mặc dù truyền dịch có lợi, nhưng PHẢI có chỉ định của bác sĩ và phải thực hiện tại cơ sở y tế có đủ phương tiện cấp cứu nha!
Nếu tự ý truyền, các tai biến có thể xảy ra:
• Sốc phản vệ → tử vong nếu không cấp cứu kịp
• Nhiễm trùng máu
• Quá tải dịch → phù phổi, suy hô hấp, suy tim
Chỉ định truyền dịch chỉ áp dụng khi: sốt cao, nôn trớ nhiều, mệt mỏi không thể ăn uống được. Khi truyền, phải có nhân viên y tế theo sát để điều chỉnh tốc độ và phát hiện biến chứng sớm.
Trước khi truyền phải khám tim, phổi, đo mạch... Người có vấn đề tim mạch truyền dịch rất nguy hiểm, có thể dẫn đến suy tim và tử vong. Ngoài ra cần xét nghiệm công thức máu và khống chế tổng lượng dịch truyền cho phù hợp.
Lời khuyên chân thành: Với bệnh lý thông thường, nên bổ sung dưỡng chất bằng đường ăn uống thôi các bạn ơi! Vừa giúp cơ thể nhanh khỏe lại tránh được nguy cơ từ truyền dịch
Riêng về SXH, Bộ Y tế cảnh báo rõ: Tự ý điều trị tại nhà CỰC KỲ nguy hiểm có thể dẫn đến thiếu máu, tổn thương phổi, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu nặng, suy thận. Không phải ai mắc SXH cũng cần truyền dịch, vì đôi khi dịch truyền làm tăng gánh nặng tim, gây nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch hay hô hấp!
Nguồn: soha.vn